1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một thời thơ ấu ... và hoài niệm ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thuyenxaxu, 04/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cungbanvutang

    cungbanvutang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Làm đến thủ thư đại học kinh tế quốc dân mà còn viết sai chính tả thế này à???!!!
    Đã bảo là tránh xa những nơi nào có tình người và nhân văn ra rồi cơ mà!
    Nếu cần nạp nhiên liệu xịn, loại đặc sánh đến giọt cuối cùng thì chờ ca đêm đi, lúc này để yên cho topic này của bác Thuyền và mọi người dùm. Cảm ơn trước!
  2. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    @daihaithuy82: TK .. nhắc tuồng đúng đó em . hehehe
    @TK: bạn viết đúng thật . Đúng là Mê Linh . Bọn trẻ vỉa hè chúng tôi ngày xưa, hay gọi là ..là "bà mê ly" ! hahahah Google lich sử VN hoài mà có kiếm đuợc bà nào tên Mê Ly đâu chứ .
    Nói chuyện về lịch sử VN nhé . Không phải thời thơ ấy, mà là .. thời nay .
    Có một năm kia, tôi đi về VN trong 1 chuyến công tác dài hạn suốt hơn 4 tháng trời . Đa số, tôi sống và làm việc ở Sàigon, thỉnh thoảng mới bay ra Hanoi hay Beijng thôi . Tôi sống ở một khách sạn trên đường Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành quận 1. Khách sạn Kim Linh ấy mà ...
    Con đường Bùi Thị Xuân cúa Sàigon thời bây giờ là 1 con đường nổi tiếng . Nếu con đường Phạm Ngũ Lão là con đường cúa Tây ba lô thì con đường Bùi Thị Xuân, có thể ví là con đường của Việt Kiều ! Đa số là việt kiều Mỹ và việt kiều Canada . Việt kiều Mỹ chiếm đa số hơn .
    Con đuờng ngắn lắm , chỈ có 1 khúc từ đuờng NTMK qua đến đuong Cống Quỳnh, nhưng có vô số khách sạn và .. tiệm thư dãn gội đầu đấm bóp . Có vài nhà hàng ...khét tiếng về đêm . Có nhà hàng tên là A gì gì đó (quên rồi), mà giới taxi bảo, đêm đêm là thấy băng nhóm của Cường đô la đến đó nẹt pô xe hơi ầm ỹ, ăn khuya với các chân dài . Cách nhà hàng đó chừng 2 căn , bên vỉa hè, là nén huơng lúc nào cũng khói nghi ngút . Đó là nén huong mà các du đãng anh chị giang hồ, thuờng xuyên đến cắm để khấn vái huong hồn của nữ trùm du đãng của đất Hải Phòng phương Bắc, năm nào đã bỏ xác tại trời Nam trong tay của đàn em Năm Căn, với 1 phát súng vào đầu ...
    Hạnh Sự bị ám sát khi đang ngồi uống cà fê trên vỉa hè con đường này . Dân du đãng, đàn em của bà Hạnh Sự (nữ trùm du đãng đã khuất bóng) cũng có mà dân giang hồ không lien quan đến bà ta cũng có, họ đến khấn vái để nhờ bà phù hộ, giúp cho họ may mắn trong cuộc sống sóng gió giang hồ ấy mà .
    Chẳng những có truyền thuyết địa danh khét tiếng như vậy, con đường Bùi thị Xuân nơi tôi cư ngụ trong những chuyen cong tác tại quê huơng, nó còn có ... 1 đạo quân chân dài má hồng dập dìu sau khi vũ trường hộp đêm cúa Sàigon by night , đóng cửa . Túc là sau 2 giờ sáng .
    Đứng từ ban công của phòng tôi nhìn xuống con đường, cảnh về đêm của con đường Bui thị Xuân, thú thật, nó giống như .. con đuờng trình diễn sắc đẹp, hơn cả thi hoa hậu , vì *hot* và hap dan ác liệt luôn ... Người mẫu, nữ diễn viên, tài tử giai nhân, **** hạng sang, (hạng trung bình thì ngồi ở con đuong khác) ect ....
    Tôi kể về con đường tôi ở, cớ sao lại dính dáng đến lịch sử VN vậy nhỉ ?
    hehehe số là, mấy thằng bạn Mỹ đồng nghiệp cúa tôi . Tụi nó một hôm thắc mắc hỏi tôi :
    "Hey H. , just curious, is Bui Thi Xuan a supermodel in Vietnam ? She must be very very pretty hey"
    (tạm dịch: "Ê H, có phải Bùi Thị Xuân là 1 người mẫu super model của VN không vậy ? Chắc đẹp lắm hén ")
    Tôi trả lời ngay : "No".
    Rồi thắc mắc hỏi lại : "What make u think she is ?"
    (tạm dịch: Tại sao mày lại nghĩ như vậy ?")
    Mấy đứa bạn cuời giải thích:
    "Oh, because we saw so many pretty girls on this street, days or night, u know"
    (tạm dịch : Ờ thì tụi tao thấy con đuờng này có nhiều nguoi đẹp ra vô tấp nập đêm ngày đó mà, mày biết không !")
    Trời ạ . Té ra, tụi nó cứ tuởng Bùi Thị Xuân cũng chân dài như mấy cô làm ở các tiệm hớt tóc massage . heheeh Bó tay .
    Bùi Thị Xuân là 1 nữ tuớng tài giỏi lẫy lừng cúa lịch sử VN mà .
    Ơ, mà cũng hay, Hạnh Sự ngang dọc giang hồ, lẫy lừng 1 thời là nữ bố già của giới anh chị sống trên dao súng . Ấy vậy mà bà lại bỏ xác nơi con đuờng cũng lừng lẫy bên phái nữ, thật là ironnically !
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 00:19 ngày 19/09/2009
  3. dht585

    dht585 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Không ai có quyền cấm người khác viết bài nhé. Chỉ có mod, admin xóa bài hoặc treo nick thôi.
    Cứ để người đẹp linhkhue và đây viết tho thêm mắm thêm muối.
    Khổ qúa em linhkhue viết hoài chỉ mong anh Thuyenxaxu để ý mà chả được quan tâm.
    Tránh xa mấy anh Việt kiều TTVNOL ra em linhkhue ạ, tuy galang nhưng dút dát lắm, chỉ làm phụ nữ thất vọng thôi.
  4. cungbanvutang

    cungbanvutang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Bác nhầm đại ca giang hồ với cái xóm chống Mỹ nổi tiếng rồi bác ơi!
    Năm Cam chứ không phải Năm Căn bác ạ!
    Còn người bị bắn là Dung Hà chứ không phải Hạnh Sự!
  5. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Vâng , cụng nhé ! Quá khứ bao giờ cũng đẹp cả .
    Hôm bữa đi sang nhà ông anh chơi . Chị dâu xem lại bộ film Than Dieu Dai Hiep ngay xưa của Lưu Đức Hòa đóng . Hay tuyệt .
    Dương Quá thủa nhỏ cũng lưu lạc giang hồ, bị người đời khinh ghét, nhưng sau này học thành nguời tốt, thành đại hiệp . Mình chỉ cần 1 tí xíu của him cũng đủ xài rồi , đúng ko bạn ?
    Tôi chợt nhớ, trong truyện Cô Gái Đồ Long, Truơng Vô Kỵ cũng có thủa thơ ấu không đuợc êm ái cho lắm .
    Cả 2 đều cuối cùng, không cần phải là CEO hay là minh chủ võ lâm, chỉ tìm đuợc 1 tình yêu , sống cảnh gia đình êm ấm bên giai nhân, thế là đủ rồi . Giã từ giang hồ, "sau này nguời đời là người đời, ta là ta, sống 1ngày là đuợc hưởng hạnh phúc gia đinh êm ấm thêm 1 ngày ... " .
    Khi tôi sống ở bến xe , mấy chú xe ôm hay cho tôi đọc ké truyện kiếm hiệp . Thích nhất là Co Gái Đồ Long . Họ muớn lén , vì khi ấy, nhung loại sách đó bị gọi là .. "văn hoá đồi trụy uỷ mị" . Khi ngồi chờ khách, họ đọc kiếm hiệp . Khi có khách, họ lật đật .. gửi sách cho tôi giữ . Thế là tôi đọc ngấu nghiến .
  6. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Biển Xanh & "Em Biết Hư Đúng Lúc " , ...
    Thôi bỏ qua cô Linh Khuê này đi . Anh đọc bài của cô ấy, hồi đầu cũng hơi cụt hứng . Nhưng đọc lại lần thứ 2 thì .. hihi thú thật là thấy mắc cuời . Thấy cũng vui vui .
    Hông biết kiếp truớc có thiếu nợ gì không nữa . Chỉ "lỡ dại" khóa nick cô ta vì khiếu nại cúa cô Lá Thu và bạn trai cúa Lá Thu ấy, lý do là LK soi mói vô đời tư cúa họ, thế là từ đó , hic hic anh thành tội nhân thiên cổ trong sổ bìa đen cúa cô Linh Khuê luôn .
    Oan uổng thật ! Sao mấy mod khác khoá nick và để lý do "hoang tuong" (anh muốn đính chính lâu rồi đấy nhé, không phải anh để dòng đó lên title của em đâu Linh Khue ơi), lại không bị vô sổ bìa đen ta .
    Linh Khuê ơi là Linh Khuê, khổ cho anh quá !
    Thôi ! Thôi đi nha ...
    Thôi bỏ qua hết đi nha, các em . Anh dù sao cũng quen dần với bài viết của cô Linh Khuê rồi . Các em, kể cả Linh Khuê nữa, hạ hỏa đi nhé ...
    Để từ từ, hết hứng kể chuyện thơ ấu, anh sẽ kể sang tới chuyện yêu đuơng dòng đời bớt đi các ân oán nhé .
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 02:50 ngày 19/09/2009
  7. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    trong lúc đợi cho khô tóc để đi ngủ, em đã mò vào cái topic này. mặc dù em đã thấy nó từ lâu, nhưng thấy bác chủ top viết dài quá, em ngại đọc quá. he he.
    vào rồi thì phát hiện ra ở đây song song chuyện thời thơ ấu, thì có thêm chuyện của LK vào góp vui và góp lời cùng topic. thế mà sao mấy comment của ngocthienthanh toàn bị ẩn đi nhể. em không đọc được. bác nào post thông tin của LK là thủ thư của KTQD lên đây, nếu không phải do LK đã từng tiết lộ, thì em nghĩ là bác vi phạm quy định của ttvnol rồi. còn không thì em sorry. mà cũng may. mình học xong rồi. chứ gặp phải LK thì có mà....
  8. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Thích quá, có nguời đãi . Thanks em nhé !
  9. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Ah, đúng rồi ! heheeh
    Cám ơn bạn đã correct cho tôi nhé . Đúng là chuyện tôi , tôi nhớ, chuyện người , tôi lại cứ nhớ mang máng . Tôi đọc news bên VN, tên người này cứ cắm vô người kia . Xấu hổ quá .
    Đúng là Dung Hà và Năm Cam .
    Cái quán ăn A gì gì , và quán Tân HảI Vân trên đuờng Nguyen Trãi, nghe giới taxi đồn đại, đó là của vợ bé của Năm Cam . Dung Hà bị bắn gần ngay nơi đó luôn .
  10. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    cho em xin thêm tí đất nữa nhé bác chủ top. em thấy bác nói là LK hận bác vì đã khóa nick LK, còn LK thì lại nói bác cưa cẩm người ta. cái nào là thật, cái nào là giả. tính em ghét giả dối lắm. nên phải tìm hiểu. bác thông cảm. và rồi để em còn biết đường mà tránh.
    hu hu. em là Fan của mod đẹp trai, mà mod đẹp trai thì lại chơi rất thân với LK. nhưng em lại không thích LK tẹo nào. nên đâm ra em cũng dần dần không thích mod đẹp trai nữa. (ngoài lề một tẹo, cho vui vẻ thôi ạ). vụ em hỏi ở trên mà sáng tỏ, thì em quyết định luôn, khỏi phải đắn đo.

Chia sẻ trang này