1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một thời thơ ấu ... và hoài niệm ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thuyenxaxu, 04/08/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    hehe, anh thề có trời có đất, hehehe anh đây không hề cưa cẩm cô Linh Khuê , dù chỉ là 1 phần triệu , 1 phần nhỏ nhất nhất của giây đồng hồ cũng không có . Cũng không hề chit chat qua lại với cô ấy .
    Oan cho anh quá !
    Chỉ lỡ dại khoá nick cô ấy trong chuyện cô ấy xích mich với cô Lá Thu và anh chàng TaiQuai thoi mà . Đại khái là không binh cô ấy mà lại binh cô Lá Thu và anh chàng Tai Quai. Cô Lá Thu và anh chàng TaiQuai yêu nhau trên này, đó là chuyện của riêng họ . Cớ sao LK lại cứ soi mói mang chuyện của họ ra public? 2 người đó complaint với Thuyền lý do là LK cứ soi mói vô đời tư của họ. Anh là mod cúa box ấy nên anh phải giải quyết thôi.
    Oh, mà sao nhieu mod khác cũng khoá nick LK mà cô ấy lại không .. hihi cho vô sổ bìa đen luôn . Cứ cho tên anh vô thôi mới khổ cho anh chứ !
    Sorry em LInh Khuê nhé . Anh phải ráng thanh minh chứ em bị ghép đôi với anh thì tội cho em lắm . Anh là con chai, dĩ nhiên có bị ghép đôi cũng không sao . Còn con gái như em, nhất là đang có bạn trai (thấy em nói trong post truớc), bị ghép đôi rồi bạn trai em hiểu lầm thì chết chết
    được favourite sửa chữa / chuyển vào 11:03 ngày 06/10/2009
  2. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    okie. thanks bác trả lời em. đã nghe một tai, chắc sẽ nghe được một tai còn lại. còn tai nào nữa các bác cứ cho em nghe với. em là vốn thật thà, dễ tin người, mà động chạm đến danh dự người khác thì phải tìm hiểu kỹ. ghét nhất kiểu đặt điều vu khống, trắng thành đen. he he. cho em tìm hiểu thêm nha. tốn thêm đất của bác. nhưng em sẽ đầu tư đọc bài bác. mặc dù nó dài quá. em ngại.
    à. đọc cái đoạn của LK nói là anh sao hay tự viết về bản thân mình thế. em lại nghĩ đến câu này: chó chê mèo lắm lông, ông chê bà hôi nách. lươn ngắn chê trạch dài. vì mấy cm của LK cũng toàn khoe mẽ mà.
    em hơi không thích LK một tí nên có thể viết mấy câu trên. những em sẽ cố gắng để khách quan trong nhận định vấn đề mà em đang thắc mắc.
  3. teekanne

    teekanne Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    109
    Thay mặt LK, mình "nói hộ" rằng thì là mà
    hehe, chị thề có trời có đất, hehehe chị đây không hề cưa cẩm anh Thuyền , dù chỉ là 1 phần triệu , 1 phần nhỏ nhất nhất của giây đồng hồ cũng không có . Cũng không hề PM qua lại với anh ấy .
    Oan cho chị quá !
    etc. etc. etc.

    [​IMG]
  4. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Viết chuyện cúa chính anh thì anh mới viết đuọc em ơi .. Anh có thử viết tiểu thuyết tình cảm 1 lần . Viết đuơc vài dòng là bỏ ngang luôn vì không biết viết tiếp ra sao nữa .
    Chữ cm trong câu "..vì mấy cm của LK .." có nghĩa là gì vậy em ?
  5. teekanne

    teekanne Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    109
    Ko biết bạn Thuyền ko biết thật hay hỏi trêu? cm = comment
  6. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    hahaha Vui như vầy thì không khí bớt căng thẳng rồi nhé .
    TK có humourous sense quá nha !
  7. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Hỏi thật đó . Nói sai chít liền .
  8. teekanne

    teekanne Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    109
    Đề nghị bạn Thuyền kể chuyện tiếp nha. Còn đang chờ nghe đoạn bạn gặp lại gia đình như thế nào.
  9. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Cho tôi thắc mắc 1 tí nhé . Tôi tuớng "cmt" mới là chữ viết tắt của comment chứ .
    À, vậy là kế tiếp chuyến đi vuợt biên, đúng không ? Đuợc rồi, để tôi lấy đuợc hứng, sẽ kế tiếp khúc đó . Nếu chuyến đi của tôi là xuyên qua bão táp thì ba má tôi lại xuyên rừng vuợt cạn để sang Thái Lan . Họ đi đuờng bộ, từ Campuchia vuợt qua Tháiland . Ba má tôi xém chết giữa vùng sình lầy ở biên giới Thai Miên .
    Tôi nghe ba má tôi kể lại . Đoàn nguoi nắm áo nhau dò dẫm đi trong đêm tối . Đi ngang qua một bãi sình lầy . Thông thuơng, bãi sình đó là bất khả xâm phạm . Buớc lên là bị lún , chết mất thây . Nhưng người bản xứ ở 2 biên giới, họ biết chính xác ngày nào, giờ nào, thi bãi sình sẽ có những chỗ khô cứng lại, để có thể buớc lên mà đi . Chính là lợi dụng bãi sình đó, mà tránh đuợc công an biên phòng của cả 2 nuớc , hòng tìm đến đuợc trại tỵ nạn cúa Liên Hiệp Quốc bên Thailand .
    Đêm hôm ấy , má tôi nắm áo ba tôi thế nào mà để bị truợt mất . Ba tôi quay lại , tìm đuợc má tôi, thì cả 2 ông bà bị lạc mất đoàn đi vuợt biên .
    Hai nguoi mò mẫm thế nào mà lại buớc chân lạc lên vũng sình lầy đất lún . Má tôi , thân nguời chìm xuống dần dần . Ba tôi vì cứu má tôi, ông cũng bị chìm theo . Càng vũng vẫy , 2 nguoi càng chìm nhanh . Đêm không trăng, cánh đồng sình lầy chỉ le lói những ánh ma trơi chập chờn tử khí . Má tôi kể lại, bà vứt bỏ hết tất cả những gì trên nguời bà mang theo, hy vọng sẽ bớt đi sức nặng để chìm lún chậm hơn , kéo dài thêm 1 tí dương thế . Bà bảo, cái túi ny long quý nhất, bà gói ghém những cặn rún (???? tôi không hiểu, hình nhu đó là khi sinh bọn tôi, bà giữ lại cái cuống rốn thì phải), cả cái gói đó bà cũng dục luôn duới sình .
    Thế nhưng chìm thì vẫn chìm .
    Bùn lầy đã đọng đến tận cổ cúa 2 ông bà .
    Ba tôi nắm chặt tay mẹ tôi . Mẹ tôi không khóc . Bà nhìn ba tôi bảo :
    "Cả đời em, em chả bao giờ muốn xa anh cả . Bây giờ, có chết cũng đuợc chết chung với anh . Mình cùng chết với nhau, và sẽ cùng phù hộ cho đàn con cúa mình , là em mãn nguyện lắm rồi "
    Ba tôi không nói . Nhưng ánh mắt ông khi ấy, tôi đóan, chắc đuợm tràn yêu thuơng . Vui vẻ chấp nhận cái chết nơi bãi sình biên giới . Họ cũng chả thắc mắc 2 đứa em gái út cúa tôi và chị của tôi, bị thất lạc ra sao , có bị chugn số phận trên bãi sình chăng ?
    Bùn vô tới miệng . Ba tôi cao hơn má tôi, nhưng lại chìm xuống bùn nhanh hơn má tôi . Có thể vì ông nặng hơn, hay cũng có thể vì ông lấy sức đẩy má tôi lên khi 2 nguoi bắt đầu chìm .
    Ba bảo, bắt đầu cảm đuợc bùn trong bao tử của mình . Hai mắt của ba chỉ nhìn đuợc sao trời lấp lánh trong đêm ... đêm chốn biên thùy ....
    (sẽ viết tiếp ..)
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 13:19 ngày 19/09/2009
  10. teekanne

    teekanne Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    109
    Bạn Thuyền ác quá nhé, sao toàn dừng ở chỗ gay cấn, bắt người đọc "xem tiếp hồi sau sẽ rõ" là sao?
    Đã định không vào còm men nữa rồi (ko ngta lại bảo mình nhiều chuyện quá) mà đọc tới đây lại phải vào còm men
    Còn cái théc méc của bạn Thuyền thì mình cũng phải clarify là mình dựa theo ngữ cảnh mà đoán thôi chứ ko có biết chắc 100%. Thôi để bạn kia vào trả lời bạn Thuyền cho chắc chắn vậy

Chia sẻ trang này