1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một thời thơ ấu ... và hoài niệm ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thuyenxaxu, 04/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dht585

    dht585 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Nhà nước chính thức cho phép đi thì không chắc, nhưng một số quan chức có thể nhận tiền và làm ngơ...
    Chuyện này tôi nghe trực tiếp nhé:
    Trong một lần và SG công tác tôi gawp một người từng phụ trách việc liên quan đến tàu. Ổng kể khoảng 1977-1979 có người đến gạ ông tổ chức vượt biên để kiếm vàng. Ông ậm ừ rồi mật báo công an. Công an bàn với ông tương kế tựu kế tỏ chức vượt biên.
    Vậy là họ định ngày vuợt biên bằng chính con tàu của công ty. Trong lúc trao đổi với những kẻ tổ chức thì công an cho một nữ đên phòng ông giả làm bồ của ông để những người kia khỏi nghi ngờ.
    Rồi gnày vượt biên cũng đến, mọi người tập trung tại cảng đi chính thức luôn chứ không phải dấu diếm, ddi ban ddeem. Tất cả mọi người được cho xuống hầm tàu. Tàu nhor neo ra khơi. Khi tàu ra đến Đà Nẵng thì mọi người thấy đèn reo hò nghĩ là đã đến đảo. Từng người lên bong và lần lượt bị công an còng tay cho vào xe đưa vào trại giam.
  2. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Thưa anh!
    Em còn nhỏ dại, có gì anh chỉ bảo tận tình, nhưng Lá Thu là bạn em, anh mà có gì ảnh hưởng đến LT là em không để yên đâu ạ! Cô ấy bận, không có thời gian lên đây hóng chuyện đâu, em nói để anh biết, anh biết việc Linh Khuê làm thế là sai, chính LT đã PM cho anh là không đồng ý, vậy mà giờ anh còn lặp lại cái hành động đó rồi chờ LT vào có ý kiến à? Người khôn ngoan người ta nói một lần rồi tự mà luận ra anh ạ! Anh nhiều tuổi rồi cũng nên động não tí cho em nhờ!
    Em muốn anh xoá mấy cái dòng thông tin cá nhân ấy đi, anh đã không xoá mà còn nêu đi nêu lại. Nếu thông tin đó chẳng ảnh hưởng gì đến ai thì em cũng chẳng có hứng thú mà vào đây hóng với anh đâu, xin lỗi!
  3. badseed

    badseed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2009
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    2
    Bạn dgt, bạn đã trình bày ý kiến của mình rồi, anh Thuyền cũng trình bày ý kiến của anh ấy rồi (mà tôi thấy ý kiến của anh ấy hợp lý hơn đó nha, có chuyện gì thì đương sự kiện cáo, chứ tôi chưa thấy "bạn" đương sự kiện cáo hộ bao giờ). Bây giờ bạn cứ vào đây cãi cọ thì được gì? Một là bạn mời chị LT vào có ý kiến. Hai là bạn đưa sự vụ lên tòa án cấp cao hơn chứ cứ đôi co qua lại thế này, mất hòa khí quá, lằng nhằng quá, mà chẳng giải quyết được gì cả!
  4. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Bạn dangiaothong là con trai hay con gái mà lèm bèm thế?
    Chẳng hiểu sao bài của bạn làm tớ nghĩ là bạn cố tình móc lên về chuyện bạn LT nào đó.. Thực sự anh Thuyền cũng đã hớ hênh vụ này nhưng nếu bạn đừng nhắc lại thì chắc chả ai tò mò để ý cho mệt. Còn bạn vẫn ko bằng lòng thì nên pm cho anh ý, hoặc cho mod box này để mod í vào xoá bài đó.
    Thôi em xin hết, đề nghị các mod vào xoá các bài spam này cho topic gọn gàng về đúng nội dung của nó.
  5. dht585

    dht585 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Tò mò wá hổng bít cô Lá Thu là ai mà lắm bạn bè lôm côm thế nhỉ
  6. x8

    x8 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    4.522
    Đã được thích:
    0
    OK Men Mà tớ nghĩ là bạn cứ viết tiếp cho liền mạch truyện nhé, ai reply đàng hoàng thì trả lời còn 3cái vụ không liên quan bỏ qua luôn không thì loãng hết topic Bài nào thấy spam hoặc không liên quan đến chủ đề bạn cứ copy hết link và pm cho Mod hoặc Favorite nhờ xoá là xong
  7. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Rất vui khi thấy bạn dht cũng đóng góp . Một mình tôi kể, hehehe, hơi đơn điệu và cô độc ghê
    À, tôi thắc mắc, sao trong miền Nam khi ấy, nguoi ta nói nhiều đến từ "đi chui" và "đi bán chính thức", sao không thấy ai nói về "đi chính thức" hết hén . Hay là , "đi chính thức" là đi theo con đuờng hồi hương ?
    Khi tôi ở trại tỵ nạn Galant, có 2 anh em thằng (dân tỵ nạn gọi là thằng, chứ that ra họ khoang tuoi 24-28t) kia, làm nhiem vụ quản giáo trong trại . Hai anh em họ , có má là nguoi VN, bố là nguoi Indonesia . Nghe bảo, họ ở Saigon đên mãi năm 79, tức 4 năm sau giải phóng, thi moi rời VN bằng máy bay sang Indonesia . Chac là mấy nguoi roi VN nhu vậy, gọi là "chính thức" chắng ?
    Đi bán chinh thức, để viết tiếp post truớc, khác với "đi chui", là :
    - Xuat phát là ngay ở cảng Sàigon
    - Con tàu đi bán chính thức, là tàu rất lớn, có thể chứa cả ngàn nguoi chen lấn nhau trên đấy .
    - Có công an đứng canh ở tàu khi nguoi ta lên tàu . Khac với đi chui là .. chui lủi .
    Vàng họ thâu ngay tại tàu, gọi là tiền trả cho chiếc tàu . Nguoi lên tàu phải có gì đó chứng nhận là nguoi Viet gốc Hoa (cái này tôi không biết, chac phai hoi may nguoi lớn hơn tôi mới biết đuợc) .
    Chính vì chuyện giấy tờ chứng nhận là nguoi Viet goc Hoa, mà sau này, có cả nguoi Viet đi bán chính thức bằng cách mua lại giấy tờ của nguoi Hoa, hay mua lại giấy tờ giả .
    Trên đảo, tôi thấy có nhieu nguoi Viet, không phải gốc Hoa, nhung lại đi bán chính thức .
    Nguoi ta đi bán chính thức để tránh tù tội . Tôi không nghĩ đây là nhà nuoc tổ chức, mà chỉ là những quan quyền ở địa phuơng tổ chức . Nguoi dân nhìn vô, thấy là quan quyền, là công an, thì cứ gọi là "nhà nuớc" thôi .
    Thời bao cấp, đất nuoc giao ban trong miền Nam, nó khác miền Bắc lắm , các bạn ơi ...
    Có nhiều chuyện , tôi còn quá nhỏ khi ấy, để hiểu và tìm hiểu . Tôi thấy nguoi lớn nói sao thì tôi biết vậy thôi .
    À, hồi ấy phong trào đuổi hết nguoi Hoa đi, vì sợ nguoi Hoa sẽ là gián điệp cho Trung Quốc .
    Tôi còn biết chuyện này nữa đây . Tôi quen với anh em kia, họ là nguơi Viet sống bên Campuchia . Khi VN thắng Miên, chiếm Mien, thì nhung nguoi Viet gốc Hoa sống bên Miên, bị lùa hết về Sàigon . Bắt ở trong các trại tập trung . Đơn giản là chờ ngày để rời khỏi VN . Chả biet đó gọi là đi chính thức hay đi bán chính thức nữa . Cũng cả ngàn nguoi đó nha . Trong khi ớ trong trại tập trung, họ túa ra các ben xe để kiếm sống thêm . Hai anh em đó, ra bến xe ngã 7 để làm nghề rút căm vá xe . Tôi quen với họ khi tôi sống vỉa hè . Thế rồi , khi đến trại tỵ nạn , tôi lại gặp đuợc họ . Sau này, họ định cư ở Nauy . Còn tôi thì đi Canada .
    Khi ở bến xe, 2 anh em họ (thanh niên khoang 20 - 28 gì dó), nói với tôi là, chính phủ VN khong muốn nguoi viet goc hoa sống bên Campuchia . Dù là họ rat giàu có . Họ bảo, tin đồn là, chinh phủ nghi ngờ gian diêp Trung Quốc sống ở Campuchia đứng sau Polpot gì đó . Bới vậy, nguoi Hoa ben đó, bỏ của chạy lấy nguoi . Họ bỏ lại het cơ ngơi , tay trắng sống o SG để chờ ngày chính phủ cho lên tàu để đi ...
    Bây giờ nhờ các bạn hỏi, tôi nhớ lại chuyện này . Công nhận, thời thơ ấu của tôi, cũng có nhiều chuyện bây giờ nhớ lại, thấy đáng viết lại ghê ....
    Thanks các bạn đã cho tôi cảm hứng để tôi viết lại hồi ký nhé .
  8. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Tôi không kiện, tôi nhắc anh chủ topic thực hiện đúng với quy định. Anh ta không thực hiện thì thôi cũng chẳng thèm nói thêm, bài trên tôi nói rõ còn gì? Còn bạn nghĩ thế nào, ai đúng ai sai thì là việc của bạn, cái đó tôi đâu có quan tâm, bạn nghĩ bạn là ai mà bạn nghĩ đúng thì điều đó đúng, bạn đã thích nghĩ đến kiện cáo thì vứt cái suy nghĩ chủ quan đó đi!
    Tôi là con trai mà lèm bèm thì là việc của tôi, tôi đâu có nhận tôi là con gái (bà già) hay bon chen gì đâu?Cái gì cho bạn biết là tôi không PM cho Thuyền, hay bạn thích phán điều gì thì điều đó đúng? Tôi với cả LT thực ra cũng chẳng thèm quan tâm đến những người như bạn, nhưng tôi quan tâm đến suy nghĩ của nhiều người khác trên diễn đàn này, những người đọc thực sự chứ không phải hạng hóng chuyện, vậy khi bạn chưa đại diện được cho ai thì khoan đã bình luận nhé!
    Tôi thấy từ điển nói từ "lôm côm có hàm ý xấu lắm, nếu thực sự bạn gán cái đó cho tôi thì một phần nó cũng diễn tả nhân cách của bạn đấy, còn nếu bạn không hiểu tiếng Việt thì tóm lại bạn cũng là hạng chẳng đáng bàn!
    @ Mr Thuyền: Quá thất vọng về cách xử sự của anh. Tôi xin hứa đây là bài cuối cùng tôi viết ở topic này, sau bài này của tôi, các nick khác cứ việc vào đây gào thét, Ai thích nữa thì PM riêng cho tôi. Chào anh và những người hâm mộ!
  9. teekanne

    teekanne Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    109
    Anh Thuyền ơi vào kể tiếp vụ án cannibalism đi. Đọc chuyện này em nhớ tới vụ rớt máy bay trên rặng Andes hồi 1972.
    Uruguayan Air Force Flight 571
  10. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Tôi tính xem như không có những posts moi móc của anh DGT luôn rồi, nhưng đọc thấy cái highlight bên trên mà anh ấy đôi co với những người con gái, tôi đành phải đính chính rõ giúp cô bagiabonchen . Nhấn mạnh: tôi không hề nhận đuợc PM nào của anh DGT gửi cho tôi cả như anh DGT viết úp mở nhé .
    Tôi viết post này, vì cảm thấy khó chịu khi những nguời khác (bagiabonchen, dht, badseed, ..) vì tôi mà bị anh DGT nói như vầy . Áy náy thật .
    Thật tình , hơi thất vọng khi thấy thái độ của anh này như vậy . Thất vọng về phương diện của một người đàn ông . Trong thời gian cô Lá Thu ở trong box làm đẹp, tôi và Lá Thu liên lạc khá nhiều qua PM . Chính vì cô ấy bấm than phiền, và email riêng cho tôi chính thức (luôn cả anh Taiquai cũng email riêng cho tôi đề nghị nữa) complaint về LK, nên tôi mới phải xử lý . Xin chú ý, khổ chủ lên tiếng đấy nhé . Khổ chủ lên tiếng, các thành viên khác cũng bấm nút than phiền, tôi mới xử lý .
    Anh DGT không vô thread của tôi nữa , tôi rất vui . Vì thấy post của anh ta đối với các cô, tôi hoàn toàn không hoan nghinh anh ta tí nào cả .
    Thật là đáng buồn . Thôi , tôi xem như không có vậy .
    Thanks các bạn khác nhé . Nếu không có các bạn khác support, chắc tôi cũng không dám viết tiếp . Cám ơn tất cả .

Chia sẻ trang này