1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một thời thơ ấu ... và hoài niệm ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thuyenxaxu, 04/08/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Ah, cai nay hay do'' nha . Vay de them vo 2 chu*~ do'' . Thanks ban X8
  2. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    haha, dung roi . Tui hok muốn bị thành ... "chú Ngạn" , nghe già lắm nha ...
  3. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Ah, chet em nha .... Vậy la các chàng trên này, ai cũng biết yếu điểm cúa em rồi đó . hehehe Cứ dẫn đi coi film ma là hihih .... ngồi dang 2 tay ra chờ đợi có kẻ sợ ma hén . hahah (nói đùa chọc em thôi đó nha)
    ................
    ...
    Ok, thôi tạm thời khoan kể chuyện ma vậy .
    Để kể chuyện tình nha ...
    Nói đến chuyện tình , phải nói, mối tình ấn tượng nhất trong quá khứ đời tôi, có lẽ là mối tình thứ 3 . Tất nhiên là khi ấy, tôi không còn ấu thơ nữa . Nhưng bây giờ nghĩ lại, đối tượng cũng có ít nhiều liên quan đến một khoảnh đời thơ ấu ấy đó nhỉ .
    Nhiều lúc tôi băn khoăn nghĩ như vậy . Băn khoăn về cái lý do tại sao làm tôi cứ mãi ấn tượng mối tình ấy , dù nó đã trôi qua từ lâu lắm rồi . Bây giờ, nghĩ lại, có thể ấn tượng vì nó là mối tình mà lần đầu tiên tôi có đuợc với một nguời con gái VN chăng ?
    Có nên kể ra lại không nhỉ . Tôi nhớ tôi có kể 1 lần rồi .
    Tôi kể 1hơi 3 mối tình thì phải . Tình 1, tình 2 và tình 3 .
    Nhưng tôi dám chắc , tôi chưa kể , hay chưa viết ra dòng tâm sự, của một cuộc "chạm trán" quan trong trong đời tôi, truớc cả 3 mốt tình đó . Đó là , lần đầu tiên tôi bị mất trinh . Tôi bị mất trinh không phải vì tình yêu thông thuong nam nữ . Khi ấy, tôi đang học lớp 9 của truỜng Cedarbrae tại Scarborough, Toronto .
    .................
    .......
    (sẽ kể lần zero truớc, rồi .. hihi skip den lan 3)
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 04:31 ngày 08/10/2009
  4. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Đ/c này đong hàng dẻo vãi.
  5. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    không dám không dám .
    Cái này tôi còn đang học hỏi mà . Khi nào đến gần gần như level của SH, mới gọi là ... hehehe gọi là đủ trình độ hahaha .. trình độ offline gặp mặt đối phương .
    Có chiêu nào thì D/c rộng rãi chỉ thêm cho tôi đấy nhé .
  6. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Nhân em XinhNhatTtvn làm tôi cao hứng kể chuyện tình . Tôi xin viết lại sự kiện quan trọng làm tôi ... tôi "mất trong trắng" nhé .
    Vâng, khi tôi rời trại tỵ nạn , tôi định cư ở thành phố Winnipeg của Canada . Đó là 1 thành phố nhỏ xíu , ở phía Tây của Canada, thành phố lạnh kinh khủng . Dù mới chỉ tháng 10 , nhưng năm ấy, tuyết đã phủ trắng cả đường rồi . Nhà thờ Winnipeg bảo lãnh 3 anh em chúng tôi . Chính nhà thờ này cũng đã từng bảo lãnh mấy người anh của tôi đó các bạn .
    Các anh tôi đã đuợc bảo lãnh đến đây trước tôi . Thế nhưng, khi xuống phi truờng của Winnipeg, tôi lại không đuợc gặp tất cả các anh . Chỉ có anh thứ 2 ra đón chúng tôi mà thôi .
    Anh bảo :
    "Anh K. (anh cả) và 2 đứa kia (2 anh kế của tôi) đã đi Toronto sống rồi . Tao ở lại đây để chờ tụi bay sang , rồi tụi mình sẽ đi sang hết Toronto sống "
    Tôi thắc mắc hỏi . Anh giảI thích .
    "Ờ , thì đến thành phố này đuợc vài tháng, tụi tao mầy mò tìm hiểu mới biết, nơi đây chỉ là 1 tỉnh nhỏ . Công ăn việc làm rất khó kiếm . Lại đầy dẫy crime (tệ nạn xã hội). Nhưng quan trong nhất .. chỉ có 1 truong đại học mà thôi . Đó là đại học Mannitoba . Nó khong phảI là 1 đại học danh tiếng "
    Anh ngừng lại 1 lát rồi thêm :
    ".. So với các truờng đại học khác . Nhất la so với các truong dại học ở Toronto . Anh K từng lên đại học Mannitoba tìm hiểu rồi . Chuong trình kỹ sư gì mà dễ ợt . Anh bảo là, nếu đã bỏ thời gian ra học ở xứ người, cũng là 1 đoạn thời gian, phải chọn nơi có truong đại học chiến nhất, có vậy mới không bõ công sức mình học và đi cày"
    Đại khái là vậy đó .
    Thế là họ quyết định bỏ het cả các lợi lộc bảo lạnh của nhà thờ, anh cả tôi đơn thân độc mã, đi xe bus hết 1 ngay 1 đêm, tìm đến thành phố Toronto và sống . Sau khi anh kiếm đuoc 1 job rửa chén, thì anh phone về kêu 2 anh kia qua . Để anh 2 ở lại đợi chúng toi sang thi kéo qua Toronto luôn .
    Tôi hỏi :
    "Sao anh không đi luôn Toronto . Rồi từ từ tụi em cung đi sang đuoc mà "
    Anh 2 tôi cuời trêu :
    "Tụi tao sợ mày lại bỏ đi hoang mất, 1 mình bỏ đi mất thì tụi tao biết đuòng nào tìm . Giống như ngày xưa mày bỏ trốn lên Sàigon 1 mình đó . Gì chứ mày thì .. tụi tao ngán mày lắm"
    Cả tôi và anh tôi đều bật cuời nhìn nhau .
    Chúng tôi chỉ ở Winnipeg vài ngày , sau đó, 4 anh em chúng tôi đi xe bus từ Winnipg đi vô Toronto .
    Tôi sở dĩ tốn công kể đoạn này, vì cuoc chạm trán làm tôi mất trinh cái năm lớp 9 ở Toronto sau này , dính dáng đến chuyến xe bus đi Toronto kì ấy .
    Thật vậy , tôi, một đứa bé lóng cóng mới đặt chân đến xứ nguoi, lần đầu tiên đuợc đi xe bus, tôi thấy cái gì cũng lạ . Con nguoi cung lạ . Mắt xanh tóc vàng , nhất là mấy cô gái tây .
    ...
    ....
    (post di truoc roi ke tiep)
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 09:25 ngày 08/10/2009
  7. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    đề nghị kể chuyện ma đi
  8. rongxanhckd

    rongxanhckd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.232
    Đã được thích:
    0
    anh thuyền cứ kể từ từ cụ thể vào
    còn tận 72 trang nữa cơ mà, lo gì
    lót dép ngồi chờ
  9. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Uầy, gì mà level của SH chứ. Nói thế tôi ngại quá cơ ( tìm mãi mà ttvn không có cái icon xấu hổ đỏ mặt như bên Yahoo)
  10. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Chết dở, type lộn dòng, mong bác thuyen đại xá
    được favourite sửa chữa / chuyển vào 11:40 ngày 09/10/2009

Chia sẻ trang này