1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một thời thơ ấu ... và hoài niệm ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thuyenxaxu, 04/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Hehehe, tôi có lần còn type lộn vô dòng xóa cả thread gần trăm trang luôn kìa .
    @SH, nhớ đừng dấu nghề đấy nhé .
    Thôi để kể chuyện ma . Chuyện đụng độ lần đầu tiên, có người khuyên không nên kể, nên không kể nữa đâu . Tôi phải biết nghe lời chứ hén .
  2. dht585

    dht585 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước thấy topic bị khoá, cứ nghĩ mod Favourite có hạn thù gì với anh thuyenxaxu.
    Favourite nên từ chức mod đi cho tiên hạ nhờ
  3. 8kenshin

    8kenshin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2009
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    bác txx thử đong em xem nào, xem em có lung lay ko bác.
  4. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    ơ sao đến đúng chủ đề máu thì bác txx lại dừng lại thế?
  5. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    hóng mãi mà vẫn chưa thấy kể chuyện ma
  6. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    post bị trùng lặp nên e*** xóa
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 05:03 ngày 12/10/2009
  7. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    đong "thử" thôi thì làm sao lung lay đối phương được hở em ? Đã đong thì ... hehehe thì nhất định phải đong thật thật kìa ! hahahaha
    Mà không di qua giai đoạn "lung lay" đấy nhé, sẽ nhấc lên và mang đi luôn !
    hà hà, "sét đánh không kịp bưng tai" . Thủa xưa, Nguyễn Thiệp rỉ tai binh pháp dặn dò Quang Trung đại đế khi Tây Sơn hưng binh tinh nhuệ từ Nam tiến ra Bắc ..
    (đùa tí cho vui thôi đó nha )
  8. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Tại sực nhớ ra, có GirlGangster trên này . Nhìn avatar chắc chưa đủ 18t quá . Đưa bằng lái xe có ID ngày sinh năm sinh đàng hoàng ra xem, coi có đủ tuổi xem chủ đề máu me hay không rồi hạ hồi phân giải hehehehe
  9. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Đối phương trong mối tình thứ 3 là một ma nữ ! heheh, vậy có đuợc tính là chuyện ma nữ cấp độ rùng rợn nhè nhẹ ko vậy ?
    Hay muốn kể chuyện ma cấp độ ra sao ?
    Thôi đi từ mức độ nhè nhẹ rồi tăng lên dần dần đi nha . Chứ lỡ kể ngang vô rùng rợn quá ... hehehe, NhaTrucLan yếu tim mềm tim (ie. không phải như con tim mềm yếu trong văn thơ, mà đúng nghĩa yếu tim của Y khoa đó nha) , và rồi có chuyện gì, tác giả sẽ trốn chạy và nhất định không chịu trách nhiệm trước ttvnol pháp luật đâu à nha ! hahaha
  10. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    chưa kể sao biết người khác yếu tim. ma gặp nhiều rồi. ko sợ. đời người ai chẳng 1 lần chết. chẳng qua là sớm hay muộn mà thôi. sau này ai chẳng là ma, thế thì việc j fải sợ
    đọc mỗi cái trang cuối thấy bảo có chuyện ma nên vào hóng , hoá ra chỉ bốc phét với đong gái là giỏi. thôi, lướt !

Chia sẻ trang này