1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một thời thơ ấu ... và hoài niệm ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thuyenxaxu, 04/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    ===================================
    Nói thật với bác Thuyền, em cũng 7x như bác, nhưng ngày xưa ngoài Bắc em học văn cũng ko thấy những điều như bác đề cập.
    Dẫu sao vẫn cảm ơn bác vì vẫn đang theo dõi vụ vượt biển, rất hồi hộp và rất thực.
    [/quote]
    Là làm sao ? Là văn chương thời bao cấp ở ngoài Bắc, môn văn học như thế nào ở các lớp lớn (ie. trung học )
    Lỗi tại tôi , có lẽ, không viết rõ ràng .
    Khi tôi còn bé, trong nhà ba tôi còn rất nhiều các sách giảng văn , sách giáo khoa, lịch sử cũng như địa lý, rồi gì gì công dân giáo dục nữa, cúa thời trước 75 . Vì không chỉ ba tôi đi dạy văn chương ở cái thời ông là thanh niên, ông còn giữ hết cả, mà các anh chị lớn của tôi đi học trung học truớc 75, họ còn giữ hết cả nữa . Nhà tôi đông anh chị em lắm . Nói chung là có đủ các cấp lớp hết . Và tôi, tôi đọc tuốt luốt hết . Đầu tiên, tôi đọc sách lịch sử trước . Nó có hình đẹp lắm . Đọc từ lớp nhỏ lên đến tận lớp 10 thì phải . Rồi tôi đọc sang sách giảng văn . Có nó rất nhiều câu chuyện hay . Từ "cái cân thủy ngân" cho đến "từ thức động tiên" chi đó ... (không nhớ mấy đề tựa) . Có rất nhiều bài thờ thật hay, nghe thật nhẹ nhàng :
    "em có nghe một mùa thu ...
    lá thu rơi xào xạc ..
    con nai vàng ngơ ngác
    đạp trên lá vàng rơi ..."
    Sau giáI phóng, nhà tôi lại tràn ngập những sách giáo khoa cúa sau 75 . Tôi cũng đọc luôn . Nào là "Tắt đèn" với chị Dậu . Nào là :
    "Anh ngã xuống trên đường băng Tân Sơn Nhất
    Nhưng anh vụt đứng lên ..
    .. Máu anh anh phun theo lửa đạn cầu vòng"
    Với Út Tịch ect .. Mấy anh tôi đi hoạt động thiếu niên khăn quàng đỏ ở ngoằi phường . Họ mang về nhà những truyện "Đội du kích thiếu niên Đình Bảng"
    Tôi đọc say mê .
    Có sách đọc là thích , đối với tôi .
    Tuy nhiên, nhận xét cúa tôi là . Những sách vở hồi xưa truớc 75 của anh chị tôi thì ít .. "hiếu chiến" và ít "hận thù" hơn là những sách vở sau năm 75 .
    Tôi thích những cái gì nhè nhàng, lãng mạn và trữ tình hơn . Có lẽ, đó là bản tính cúa tôi chăng ?
    Ở ngoài bắc thì sao ?
    Chị 2 tôi lãng mạn lắm . Chị ấy đi sinh hoạt thiếu niên khăn quang đỏ chi ấy (lúc truoc khi gd tôi bị đi vùng kinh tế mới) . Tôi thấy chị ấy ... cách mạng hóa "văn thơ" . Hay là ... "nhuộm đỏ" văn thơ cho phù hợp với cái chị học sau năm 75 ... Thơ cúa chị 2 tôi đây (thấy chép trong nhật ký cúa chị ấy):
    "Chuyện tình cảm , đâu phải là trận chiến
    Mà trường kỳ .. kháng chiến, ắt thành công ?"
    Nghe có vẻ như cách mạnh quá hở ?
  2. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Anh Txx kể cuộc sống trải nghiệm thì rất nhiều .
    Nhưng nhìn gái thì không qua được mấy em ...như vài em Fan trên mạng
    Thế thì biết mức độ nhân sinh quan và đánh giá của con người này chẳng nhẽ bị lệch sao
    Đàn ông từng trải vậy sao toàn bị gái lừa vậy nhỉ ?
    Hết lừa tiền , lại theo người khác , giữ một người đàn bà bên cạnh cũng không được ..thế thì sự trải nghiệm trong cuộc đời mình có là gì ?
    Em thắc mắc tý thôi
    Đàn ông thì cách người ta thích một người đàn bà , chọn được một người đàn bà tốt cũng chứng tỏ sự thông minh của mình và ngược lại [/b]
    Anh có nghĩ vậy không ?
    Sao em chẳng thấy anh đáng nể và đáng để học tập chút nào so với sự trải nghiệm cuộc sống của anh nhỉ
    Hay em tầm hiểu biết kém quá
  3. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Bạn quá khen . Tôi .. tôi chỉ ráng survive thôi . Con người có bản năng sinh tồn rất cao . Nếu bạn ở trong hoàn cảnh tôi, chắc chắn, bạn sẽ còn làm khá hơn nữa đó . Tại bạn chưa đụng chuyện đó thôi .
    Buổi giao thời trong miền Nam, có nhiều kẻ vươn lên từ vô danh tiểu tốt trước 75, lại cũng có những "ông lớn trước 75", cháy nhà thì lòi mặt chuột .
    Thời nào, tôi nghĩ, chắc cũng có như vậy cả .
    Ở cái tuổi con nit, sức chịu đựng .. kinh lắm . Và bản năng sinh tồn cũng cao . Cây càng nhỏ, sức sống vươn lên càng mãnh liệt, bạn à !
  4. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    ok .
    Nếu muốn kể tuốt "mấy chuyện lan man" thì chắc anh phải thêm vô vài chữ trong chủ đề cúa thread quá . Để có gì viết luôn những chuyện không phải thơ ấu mà là .. "lan man" đó mà ..
    Chà, kể chuyện tình , lan man sang mấy chuyện tình, chắc là hứng lắm đây . hehehee
  5. xehaichungta

    xehaichungta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Hihi, cái này em biết tại sao nè. Tại vì anh Thuyền bị một bệnh khá nặng : too much mercy..Hehe nên đôi khi biết, nhưng vẫn chậc lưỡi thôi dù gì họ cũng là con gái, không khổ chuyện này cũng khổ vì chuyện khác. Thôi mình đàn ông, thiệt một chút cũng không sao. thế nên bị gái lừa. Mà nói là lừa, trong chuyện tình cảm, một người cho ra nhiều, môt người cho ít hơn ...Ngưòi mà cho nhiều thứ quá trong tình cảm, thị lại bị thiên hạ gọi la bị lừa. Tình cảm chẳng ai lừa ai đưọc. Đi qua 1 cuộc tinh, ai cung đau khổ, chỉ có người nào đứng dậy được sớm thì bớt đau lòng hơn người kia thôi
    Sao em chẳng thấy anh đáng nể và đáng để học tập chút nào so với sự trải nghiệm cuộc sống của anh nhỉ
    Hay em tầm hiểu biết kém quá [/purple][/QUOTE]
    [/navy]
    Cái này em đồng ý một nửa, đáng nể: có thể lắm; còn đáng học tập chuyện lấy vợ thì không. Nhưng mà cũng đâu có sao, anh ay la 7x thôi, còn trẻ chán. Con trai bên đấy cũng nhiều người ngại cưới vợ lắm : ví du cai anh gi quản ly cua britney đó....già hơn anh Thuyền ma nhất quyết yêu kô cưới. Âu cũng la 1 cách sống.[/navy]
  6. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Quyết chí năm nay lấy vợ cho bằng được . Cho em Thuỳ Trang biết tay anh ! hehehe À , ko phải, cho anh ra khỏi thời thơ ấu chứ !
    Xem nào .. Còn 5 tháng nữa là hết năm . Đúng không ? Giả sử mỗi tháng là một milestone , một cái mốc cột số đó , thì 5 tháng dư sức nhé .
    Plan cuới vợ đây :
    1) Tháng tới : làm quen trên mạng
    2) Tháng tới nữa : Gặp ở ngoài đời
    3) Tháng tới tới nữa : Đi gặp bố mẹ 2 bên . Rồi bố mẹ 2 bên gặp (phải gọi là lễ chạm ngõ không vậy ta ?) :P
    4) Tháng gần cuối : Gia đình 2 bên gặp nhau (lễ đính hôn)
    5) tháng cuối cùng : Thành hôn !
    hehehee
    Nghe có .. feasible kô vậy ta ?
    (choc em 1 ti )
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 04:12 ngày 19/08/2009
  7. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1

    Khổ thân anh quá . Em gửi email mấy lần, anh đã cố tình lờ đi . Tâm sự của anh, em lại cũng cứ xăm xăm đi vô .
    Xem tình hình, nếu anh không trả lời cho em thì em không buông tha, đúng kô ?
    Thôi nhé em gái, anh trả lời, trả lời xong thì .. thì xin em ngoan đi nhé . Đừng phá anh nữa, ok ?
    Em bị khoá nick hoài, biết bao là mods khoá nick em, vậy mà sao em cứ .. nhằm anh mà phá hoài vậy ?
    Anh thuộc trường phái, "yêu như chưa hề bị phụ" , em à .
    Cuộc đời sóng gió với mình, không có nghĩa là mình mãi sợ cơn sóng gió . Nếu từng trải mà cứ mãi sợ bị gái lừa thì làm sao enjoy được cái sau này cuộc đời có thể mang lại tặng mình, cho mình , hở em ?
    Bởi vậy, nếu lần tới dù ko thành cũng ko sao .
    Đính chính nhé , y như em xehaichungta viet đó, trong tình yêu, ko có ai lừa ai cả . Em nên tập nhìn đời bằng con mắt lạc quan hơn .
    em .. nhiều chuyện quá ! Khi nào em hết nhiều chuyện như vầy, thắc mắc cúa em (cũng như nhiều thắc mắc tý khác) sẽ được trả lời .
    Dạ không .
    Dạ, tại anh thấy , chuyện yêu đương không có dính dáng gì đến trí thông minh hết em à . Con tim và khối óc là 2 bộ phận riêng biệt .
    Em mà cứ làm cho nguoi ta yêu, thì trong con mắt nguoi yêu cua em, em là đẹp nhất , thông minh nhất . Không cần phải chứng tỏ đâu nhé .
    Không đâu, em hiểu biết rất tốt .
    Anh rất vui , rất mừng rỡ khi em đi đến kết luận như highligh bên trên . Vậy em tha cho anh đi nha .. Em cứ vô đây post bài nữa, người ta lại tuởng em .. thấy anh đáng nể và đáng học tập, kiểu như con gái "nói có là không" đó em .
    hehehe choc em 1 tí . Thoi nhé .
  8. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Em thực lòng không muốn chui vào cái topic này để phá anh ..
    Chắc anh Txx nhầm lẫn cô nào gửi Mail cho mình rồi
    Hihi mà nick YM của em , em tin là anh Txx không biết vì anh có nằm trong danh sách list những người bạn của em đâu nhỉ
  9. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Anh TXX cứ mặc kệ bạn LK. Tính bạn ý thế, bạn ý sẽ còn nói mãi nếu anh cứ reply. Cứ kệ bạn í, bạn í chán thì bạn í thôi anh ạ. Nói với người biết nghe, chứ nói với bạn LK thì nói làm rì cho phí sức.
    Sức để dành kể chuyện cho tụi em nghe. Anh kể tiếp chuyện vượt biên đi ạ. Em hóng quá. Đúng là ko có anh kể sao tụi em biết mấy truyện này. Cho tới h này, ng ta vẫn chưa đủ open để chấp nhận những chuyện này được xuất bản. Chắc phải 50 năm nữa. Anh TXX tập hợp lại đi, biết đâu 50 năm nữa lại có một cuốn hồi ký nổi tiếng bán chạy như tôm tươi.. :D
  10. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Anh Txx anh ý muốn câu kéo tớ vào topic của anh ấy đó chứ bạn BGBC không đủ thông minh để hiểu sao

    Nếu không thì anh ấy không phải nói không thành có việc tớ gửi Mail cho anh ấy , để bắt buộc tớ vào viết bài đính chính rồi

    Anh Txx bắt đầu từ ngày đầu online trên ttvnol.com tớ đã tự dưng có khắc tinh trên này
    Anh Txx còn nhập vào cả hội Mậu Ngọ nhà tớ 4 năm trước đây cơ đấy anh Thuyen nhỉ
    Sự zíc zắc ...giữa tớ và Anh Txx là một điều gì đó mà ai không hiểu sẽ thấy rất khó hiểu .
    Nhưng tớ tin là cái gì nó cũng chỉ có giới hạn và mức độ của nó thôi mà ..đúng không đại ca nhỉ

    Không được viết cho người khác hiểu nhầm mối quan hệ giữa em và anh
    Đó là điều em cần ở một người đàn ông là anh .
    Trên mạng em không có thích dính líu với bất cứ một người đàn ông nào hết đơn giản vậy thôi .

Chia sẻ trang này