1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một thời thơ ấu ... và hoài niệm ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thuyenxaxu, 04/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quytto

    quytto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    1

    Em tán thành với ý kiến của chị bà già ạ, anh chủ topic cứ kệ xừ cái chị linh khuê dở người kia viết tiếp chuyện cho những thành viên khác đọc ạ.
    cái gì chị linh khuê chả nhất, miễn bàn.
  2. songtrendoii

    songtrendoii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Topic của anh Thuyền hay quá, như thế một cuốn chuyện đáng đọc dành cho trẻ em vậy...
    Vô tình thấy topic của LK nằm ngay cạnh topic anh Thuyền nên click thử vào trang cuối, thấy ngay câu "Ở cơ quan mọi người cũng bảo là có quan tâm gì đâu có để ý đến ai đâu ..hihi để ý là soi mói hay bàn luận đó mà . ...Chị chỉ quan tâm đến sở thích của mình, đến việc mình cần làm mà thôi , ngoài ra chị chẳng quan tâm đến điều gì cả", rồi vào đây lại thấy LK câu kéo, soi mói đời tư anh Thuyền quá nên e chợt thấy
    Anh Thuyền viết tiếp đi và đừng reply bất cứ ai anh ko thích.
  3. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0

    Mọi người thì thấy hay , hay ở điều gì nhỉ ?
    Hay ở cái khoản vượt biên sao ?
    Có những người thuộc tầng lớp cũ như Bác Nguyễn Hữu Thọ ( tầng lớp trí thức Miền Nam )
    Bác Ý nhận thức và đi theo Cách Mạng rất được trọng dụng đó thôi , đâu có phải là những người tài ở là không được trọng dụng .
    Bác ý và gia đình có phải vượt biên đâu nhỉ ?
    Trở lại lịch sử nếu ai hiểu rõ thì những năm 1945 khi Miền Bắc Việt Nam chết đói , thử hỏi những người thuộc tầng lớp như gia đình Anh Txx tại Miền Nam đã đóng góp được gì cho họ ?
    Tại sao khi ********* giành được độc lập hai miền Nam - Bắc thì gia đình anh Txx phải đi cải tạo ?
    Gia đình chị ông ngoại chị cũng là dân tư sản có máu mặt tại Hà Nội xưa , nhưng giác ngộ cách mạng ông hiến hết gần số tài sản cho cách mạng chính quyền .
    Gia đình chị có phải vượt biên đâu vẫn sống trên mảnh đất này bao năm qua .
    Bố mẹ chị vẫn được nhà nước coi trọng học hành đến nơi đến chốn chẳng phải đi cải tạo lần nào .
  4. Baron282

    Baron282 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Hình như hồi nay mấy bệnh viện tâm thần quá tải nên bệnh nhân chạy lung tung, chạy lên cả TTVNOL này . Bác Thuyền cứ viết những chuyện của bác để ội người thưởng lãm đi, bên cạnh những câu chuyện bác kể rất thật về cuộc đời mình thì văn phong của bác cũng rất hay. Tại hạ rất thán phục. Còn các chuyện khác bon chen vào topic của bác kệ nó bác à, người ta thường nói: "Chó cứ sủa, đoàn người cứ đi".
    À, hình như bác vượt biên vào những năm 80-81 bác nhỉ? Kính bác
  5. EmLaMomTo

    EmLaMomTo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Anh Thuyền ơi, anh đừng vì những bài post của chị LK mà mất hứng kể chuyện cho bọn em nghe nhé
    Ai cũng mong từng bài viết của anh anh à
  6. 8kenshin

    8kenshin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2009
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Tiếc là LK chả bao giờ mò vào mấy cái topic mà mình hay tham gia.
    Dạng LK mà gặp mình thì...tắt điện toàn tập luôn.
    Anh mời em LK vào chơi với anh nhá

  7. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Àh , riêng LK tớ đánh giá con người không ở cái mã ngoài của họ, bằng cấp họ có , chức danh họ có được , số tiền trong ví họ .
    Nên tớ nhìn nhận và đánh giá anh Txx theo con mắt còn thiển cận của tớ thôi mà .
    Chưa thấy được núi Thái Sơn ...chưa thấy được cốt cách và Ngoan nổi với một thần tượng như anh Txx
    Chính ra cái Mác Việt Kiều + số USD trong Bank của anh TXX phải hấp dẫn gái lắm rồi mức độ từng trải cuộc sống nữa chứ nhỉ ?
    Nhưng tớ đánh giá một người đàn ông dựa theo tiêu chuẩn mà Papa tớ gọi là Lấy chồng xem giống ở đây này .
    Lòng trung thành ( một người xa xứ vượt biên có lòng trung thành với tổ quốc không nhỉ )
    Tại sao có những người có thể ôm số tiền vàng bạc tích cóp vượt biên , nhưng tại sao họ lại hiến cho nhà nước .
    Đất nước chúng ta thời kỳ đó nghèo khổ , thời bao cấp ai chẳng biết ,Nga viện trợ mới sống được ..vậy mà mình có tiền của không mang ra giúp đỡ một tay , ôm tiền cùng gia đình vượt biên sao ?
    Ông ngoại tớ đã từng hiến 22 nghìn tiền tức thời kỳ đó là số tiền quá lớn ông tớ thừa khả năng để thuê thuyền cho riêng gia đình vượt biên
    Nhưng ông hiến hết tài sản và nhiều người khác như ông hiến là vì sao ?
    Ý chí ( Anh Txx chắc là có , nên mới có được ngày hôm nay )
    Sự hy sinh ( Hưởng thụ cuộc sống cho riêng mình hay biết sống cho người khác ) cái này tớ không rõ
    Thế nên tớ nghĩ là về Ý chí biết vươn lên có thể học tập anh Txx lắm chứ ,
    Nhưng với tớ anh TXX cũng không được tớ đặt lòng tin dùng vì không có "lòng trung thành"
    Con người không có lòng trung thành thì thấy lợi là chạy theo bỏ nghĩa ngay .
    Bên cạnh đó chưa được " ngưỡng mộ" dưới con mắt tớ vì sống chưa có "sự hy sinh "
    Con người sống không biết hy sinh cho người khác thì ích kỷ lắm .
    Có thể tớ khác với mấy em - bạn gái vẫn bênh Anh Txx vẫn ngưỡng mộ tài năng và thèm muốn số USD và cái mác Việt kiều của anh Txx ở chỗ đó .
    Ừh thì tớ khác ở chỗ nào tớ hiểu chắc anh Txx khó hiểu , và vì sao tớ chẳng hề coi trọng những em gái Fan của anh Txx của thì bây giờ chắc bạn sẽ hiểu mà .
    Linh khuê thì hơi khác
    Bạn có thể tham khảo ở đây nhé , cũng như anh Txx tớ đưa link về đây .
    Nguồn : http://ttvnol.com/forum/ThaoLuan/931480/trang-42.ttvn
  8. mitmotmot

    mitmotmot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2009
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Em không hiểu sao chị Linh Khuê toàn dùng những tiêu chuẩn của chị và của gia đình chị để đánh giá người khác nhỉ. Em thấy chị cũng chẳng có gì hay ho mà lại đi bôi nhọ danh dự của người khác như thế nhi.Diễn đàn là ảo nhưng chị cũng nên tôn trọng người khác chứ.Chị không quan tâm cái topic này thì chị vào đây làm gì .
  9. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Chính Anh Txx muốn chị vào đó chứ , em không thấy sao ?
    Nếu anh Txx không muốn chị vào thì xin đừng có bịa ra những lý do để chị phải đi đính chính kẻo mọi người hiểu nhầm chị và anh ý có quan hệ gì hay là Fan của anh Txx giống em , giống em BGBC , giống xrm_h , giống cả bé Baby _thao hang nữa
    Đánh đồng LK nằm trong đó cùng với những em gái , bạn gái đó là hạ thấp danh dự của chị đấy

    Chị cũng phải chọn người để ngưỡng mộ để quý mến để có thể làm Fan chứ, chỉ đáng tiếc là cách nhìn của chị không giống em thôi

  10. 8kenshin

    8kenshin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2009
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    thực ra Khuê cũng ko có gì sai lắm đâu.
    tại sao mọi người hay dị ứng với Khuê nhỉ?
    xinh gái, trí thức, nội trợ ngon, lý luận đầy mình.
    Mỗi tội......

Chia sẻ trang này