1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một Tiến sĩ của Học viện Báo chí - Tuyên truyền đạo văn bị phát hiện

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi OrientalMeteor, 06/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieucaluoi

    tieucaluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Bạn ovelicinderella à, tớ đã xác minh cụ thể rồi, ông Nguyễn Hoà không phải là cựu sinh viên Học viên Báo chí - tuyên truyền, ông ý cũng không biết mặt mũi cô Dung như thế nào mà các thầy cô của bạn lại bảo ông ấy từng học cô Dung. Ông Hoà bảo từng đến dạy môn Cơ sở văn hoá Việt NAm ở Học viện Báo chí - tuyên truyền thì có. Mà chỉ dạy khoá 16 thì bỏ không dạy nữa vì chán. Tớ không hiểu tại sao các thầy cô của bạn lại bịa ra chuyện ông Hoà từng học cô Dung nhỉ. Hay là họ dựng chuyện bêu xấu ông Hoà đánh cô giáo cũ? Nửa tháng rồi vẫn chưa thấy cô Dung trả lời cũng chẳng có ai bênh vực, thế là "đạo văn" đứt đuôi con nòng nọc rồi. Một vài bạn ở đây thương cô giáo cũng đúng thôi nhưng "đạo văn" thì sờ sờ ra đấy cãi sao được. Có thế mới càng hiểu thêm về con người các bạn ạ.
    Bạn ovelicinderella có thể xác minh mấy điều tớ nói về ông Hoà ở trên bằng cách gọi đến số máy 8254231 (báo Nhân dân) hỏi gặp ông Hoà. Thế là xong thôi.
  2. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Bác này có nhầm không nhỉ, ông Nguyễn Hoà là nhà phê bình (mà cũng hay phê lung tung lém ) của Tạp chí Văn nghệ quân đội cơ mà nhỉ. Nhà ông ý cũng ở quanh quanh khu HVBC - TT đấy. Chuyện ông ý làm giảng viên mời của PV BCTT cũng là chuyện có thật. Hồi trước, tớ thỉnh thoảng cũng có gặp, nghe ông ý nói chuyện vớ vẩn dăm ba lần .
    Chuyện các thầy cô giáo đạo văn đâu phải chuyện mới nữa mà mấy bác tốn giấy tốn mực, chật forum thế nhỉ. Đấy là đạo của mấy ông nhà văn hay viết lách, có tý tiếng tăm thì còn bị khui ra khui vào, lật lên đậy xuống chứ còn việc cướp trên giàn mướp, lấy không công trình, lấy không chất xám của sinh viên thì còn chưa biết kể đâu cho hết nữa cơ. (Cái này mới là quốc nạn đây)
    Hồi trước tớ học cô Dung đây. Chẳng có ấn tượng gì nhiều. Xét trên cơ sở một giảng viên truyền đạt kiến thức cho sinh viên, tớ thấy chuyên môn cô ý không có gì đặc sắc, chương trình dạy cũ mèm và rất chán ngán. Cơ mà giáo viên HV BCTT phần đông đều thế cả, dạy rất buồn ngủ. Được cái "thương sinh viên" thì nhiều nhiều thôi...
  3. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Hihi, thương em zai lắm mới góp ý cho cả nhà mình cùng tiến bộ đấy chứ.
    Nói đến vụ thuổng giáo trình mới nhớ, chị đọc CSLLBC của trường mình với truờng NV giống nhau tới bảy, tám chục fần trăm em zai ạ. Chả hỉu ra làm sao nữa? Bên nào thuổng bên nào nhỉ? (hehe...sách trường mình fát hành trước)
    Nụ cười chị KA thì chị còn mê nữa là cậu bạn em. Thế tình hình sức khoẻ bạn em sao rùi? Có j PM cho chị nhé! (Dù ko nhớ cậu bạn đó là ai nhưng mà chị vẫn nhớ cái cảnh cậu ý bẽn lẽn ra đưa thư làm wen cho KA)
  4. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng ko biết, chỉ nghe thầy giáo nói thế thì biết thế thôi (trích rõ nguồn hẳn hoi rùi mừ). Tớ cũng chả wan tâm lắm đến việc ông ý là ai. Nhưng ông ý ko bít mặt mũi cô Dung như thế nào mà lại viết: cô D đạo văn để kiếm điểm lên PGS thì kể ra trình fỏng đoán của ông ý cũng cao siêu thật!
    Cái câu tớ 2light ý, bạn lại fỏng đoán à?
  5. tieucaluoi

    tieucaluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Tớ đã đưa số điện thoại nơi ông Hoà làm việc, nếu bạn quan tâm chỉ cần phôn một cú là xác minh xong, cần gì phải mất thì giờ trả lời tớ. Tớ nghĩ làm báo là như thế. Hàng năm vào tháng 5 là các vị có ước mơ được phong giáo sư, phó giáo sư làm hồ sơ, ai mà chẳng biết. Thầy cô của bạn ở trường báo chí nên thấy ai viết báo cũng tưởng là học trò. Thử hỏi, ông Hoà không phải là cựu sinh viên báo chí mà bịa ra chuyện ông Hoà là cựu sinh viên báo chí lại còn từng là học trò cô Dung nữa để nhằm mục đích gì. Ai không biết, tưởng chuyện đó là thật liệu có nghĩ đến chuyện ông Hoà "đánh" cô giáo cũ hay không? Lúc đó sự việc còn liên quan đến đạo lý nữa. Tớ cũng chẳng cò cưa về chuyện này nữa. Ăn cắp trước sau cũng vẫn là ăn cắp. Dù bạn có thương cô giáo thì vẫn không xoá được vết nhơ ăn cắp trên mặt cô giáo. Chào bạn!
  6. rain_onthesahara

    rain_onthesahara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    hix! kì này em cũng học với cô Dung đấy, sắp thi rùi... kiểu này thì nguya wá. Bon chen với bà chị lovelycinderella một chút, chị KA có phải là cô bạn làm svtn cùng chị mùa thi 2004 không nhỉ? ừm... năm đó chị ấy còn chúc em thi đỗ cơ mà ,chị ấy công nhận có nụ cười xinh thật ^_^ he he!
  7. ajwily

    ajwily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Ui, bạn ơi sao nặng lời thế.Tớ cũng đã từng là học trò cô D, nói chung chả có j ấn tượng nhưng dù sao thì cô cũng là ng dạy tớ. Tớ cũng thấy bức xúc lắm, cô giáo mà như vậy thì dạy dỗ ai. Nhưung chưa biết chính xác thế nào nên đừng kết luận nặng lời wa bạn ạ.
  8. tieucaluoi

    tieucaluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Ui, bạn ơi sao nặng lời thế.Tớ cũng đã từng là học trò cô D, nói chung chả có j ấn tượng nhưng dù sao thì cô cũng là ng dạy tớ. Tớ cũng thấy bức xúc lắm, cô giáo mà như vậy thì dạy dỗ ai. Nhưung chưa biết chính xác thế nào nên đừng kết luận nặng lời wa bạn ạ.
    -----------------------------------------------------
    Cho đến lúc này mà bạn vẫn bảo "chưa biết chính xác thế nào" thì tớ chán quá, và muốn được học tập tình cảm kính trọng thầy cô của bạn. Nhưng chuyện sờ sờ ra như thế, lại ảnh hưởng trực tiếp đến đạo đức, uy tín, nếu người ta vu khống thì cô giáo bạn chẳng làm ầm lên và có quyền đưa ông Hoà ra toà ấy chứ. Gần một tháng nay không thấy tiến sĩ Dung lên tiếng tự bảo vệ, nghĩa là cô Dung có ăn cắp. Tớ cũng là sinh viên, tớ khinh bỉ những thầy cô có hành xi xấu xa như cô Dung, và tớ coi đấy không phải là kết luận nặng nề. Chào bạn.
  9. viet_rach

    viet_rach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Cái này người ta gọi là "Ăn cháo đá bát"; "Cạn tàu ráo máng"... đấy bạn ạ! Và dân tộc Việt chúng ta rất KHINH loại người này! Vì đơn giản, "Nhất tự vi sư, bán tự vi sư"! Nếu cô giáo bạn (mình không nói riêng cô Dung) dạy bạn nên người, chỉ vì một sai lầm (ở đây là bị "gài") mà bạn quay ngoắt 180 độ như thế thì...thật khốn nạn (xin lỗi vì chẳng còn từ nào khác hợp hơn)!
    Bạn bảo bạn khinh bỉ hành vi ăn cắp? Bạn có dám thề là trong suốt quãng thời học sinh, sinh viên của bạn, bạn không bao giờ ăn cắp điểm số bằng cách coi bài của bạn, copy tài liệu...? Nếu không, đừng to còi!
  10. tieucaluoi

    tieucaluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Nhờ trời đến hôm nay tớ vẫn chưa bao giờ làm những điều như bạn nói, ngoài các thầy cô tử tế dạy bảo, tớ còn có lòng tự trọng. Hay là bạn và cô giáo của bạn quay cóp, ăn cắp văn quen rồi nên coi chuyện đó là bình thường, đúng như thế thì tớ không dám sánh vai bàn luận cùng đâu. Hơn nữa, làm sao có thể so sánh một đứa học trò thò lò mũi quay cóp bài của bạn với một giáo viên đại học có bằng tiến sĩ ăn cắp văn của người khác rồi ngang nhiên công bố trước bàn dân thiên hạ được. So sánh như thế hoá ra liêm sỉ của cô giáo tiến sĩ cũng ngang bằng với đứa học trò thò lò mũi xanh à. Đạo lý dân tộc khinh bỉ những so sánh như thế chứ không khinh bỉ người khinh kẻ cắp đâu bạn ạ. Tớ thà mang tiếng "ăn cháo đá bát" còn hơn được tiếng là học trò kẻ ăn cắp. Bạn bảo là cô giáo Dung "bị gài" à, trên diễn đàn này nói thế nào mà chẳng được (thậm chí nói vống lên bảo ông Hoà nhận 10 triệu đồng để viết thì đã ai làm gì được ai), nhưng có mỗi việc quan trọng nhất là tuyên bố công khai trên báo chí TÔI KHÔNG ĂN CẮP thì cô giáo Dung kính yêu của bạn lại không làm được. Thế là đủ rồi. Chào bạn, chúc bạn sớm thành danh trong sự nghiệp bảo vệ những kẻ ăn cắp nhé!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này