1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một tiếng thở dài... 10 điều kiện để trở thành người đàn ông lý tưởng

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi boysaigon, 04/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Chuyện gì mà không phức tạp, nhất là chuyện vợ chồng. Mấy anh cứ than thở là lấy vợ thì khổ, chứ mấy anh nghĩ tụi con gái lấy chồng thì sướng lắm chắc??? Còn khổ gấp trăm ngàn lấn đấy...

    You are nobody until somebody loves You
  2. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Quên....trừ bà xã 24h@ thì Slump không phải thở hắt.....
    You are just one person in a whole world, but for me, you are my whole world.
    Tu es juste une personne dans le monde entier mais tu es le monde pour moi.
    Viva 1980F
  3. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Hà hà! Chắc là có ai khủng bố 80SG mình bằng virus bệnh Than rùi!
    A Friend VN
  4. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    24h là hiền nhất á
    To afriendvn: khởi nguồi virus bệnh than xuất phát từ... boyxigòn nhà ta chứ ai...
     
  5. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    hun được 24h,hết than rồi hahhaha

    Anh suốt đời bắt giọt nắng trên tay,
    Muốn bắt được nhưng không sao bắt được.
    Giọt nắng phía sau anh lại tìm phía trước,
    Anh quay đầu giọt nắng đã tan phai
  6. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Hahaha... Tối hum wa anh Will@ không ngủ được!!! Bị si nghĩ mãi dzìa cái cảnh đó... Tay dzịnh dzai 24@, nghiêng đầu 1 chút, đưa miệng dzô...

    You are nobody until somebody loves You
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Em luôn miệng nói tài
    Luôn cho rằng mình hay
    Làm điều gì cũng phải
    Còn anh thì luôn sai
    Thậm chí còn chê bai
    Rằng anh: Anh bồ dại
    Dĩ hoà? anh nhịn mãi
    Lời em để ngoài tai
    Xưa, em kỳ diệu thay
    Quyến rũ đôi mắt nai
    Khiến lòng anh ngây dại
    Đắm chìm trong mê say
    Em lỡ làm điều trái
    Là vội vàng sửa ngay
    Chân thành nhận lỗi phải
    Hứa chẳng lần thứ hai
    Bây giờ sao tinh quái
    Sinh thêm tật nói dai
    Anh bảo gì cũng cãi
    Cứng đầu chẳng nghe ai
    Anh viết mấy dòng này
    Mong từ rày em hãy
    Nói năng cho mềm mại
    Đừng lớn giọng ra oai
    Hỡi em suy nghĩ lại
    Anh, chàng bồ đẹp trai
    Nếu như không biết xài
    (Anh làm sao nhịn mãi)
    Ắt có ngày chia tay
    Người biết cho đi nụ cười là người sẽ nhận lại được rất nhiều thứ
  8. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Cái này... viết cho ai???

    You are nobody until somebody loves You
  9. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Giận nha .....giận nha
    You are just one person in a whole world, but for me, you are my whole world.
    Tu es juste une personne dans le monde entier mais tu es le monde pour moi.
    Viva 1980F
  10. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Chít ui.... bít sao hong? Will bao đêm luyện tập.... một mình dzới... búp bê.... từng động tác thành thục... tưởng rằng cơ hội đến... nào ngờ... tối nằm mơ.... he he he
     

Chia sẻ trang này