1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một tình bạn sau 1 tình yêu.....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tre-Con-Cuoi, 12/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. amigo76

    amigo76 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Tôi có quen một người, cũng lau lắm rồi. Chẳng hiểu lúc quen người ta, thứ tình cảm ấy có được gọi là tình yêu hay không nhưng hiện giờ bọn này rất quý nhau & luôn tâm sự những điều mà chưa thể nói với ai cả. Có được gọi là tình bạn không nhỉ?
  2. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Tại sao không được nhỉ ..Không hợp thì thui , vẫn làm bạn được mà ...
    Chúng ta yêu nhau chỉ mong thế..!
  3. Tre-Con-Cuoi

    Tre-Con-Cuoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/12/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Nhái ơi,tao kể cho mày nghe này,có nghe không,tao vẫn thế,chẳng dứt ra được,hai đứa chung nhau quyển mà lần đầu mày đưa cho tao tao đã cười như vừa bắt được tiền âm phủ ý.Trường:PTDL Đông Đô, Vở:Chat,ac ac ac,Hai đứa bảo nhau,cái gì cũng phải nói,nói hết,không được dối lòng,tao muốn thế,và biết không,tao đã làm được rồi đấy còn gì,nhưng........Tao đâu có thể nói,tao sẽ quên là tao quên được nhanh thế.Tao còn nhớ,và tao không muốn mày phải thất vọng.Vì mày nhận mày là em tao,tao là "anh",mà là anh nghĩa là người mạnh mẽ.Và tao đã làm mọi việc ,để cho mày thấy,tao cũng mạnh mẽ nhưng....,tao lại nhưng rồi.......lúc nào cũng nhưng, nếu mày đọc được mày sẽ hiểu tao mà,tao biết chứ,tao yêu mày mà và tao biết mày cũng yêu tao nhiều lắm.Nhớ không?Cái hôm nhập nhoạng tối,cả hai đứa mò ra hồ hát ý,trèo lên chỗ cao nhất của Trà Hoa Viên,tự nhiên tao có cảm giác trống trải,nhìn mày gượng nói 1 câu:Hình như thiếu thiếu thứ gì ấy nhỉ?Tao có câu trả lời rồi,nhưng tao đâu có thể nói,vì tao muốn,mày biết,tao đã quên.........không phải nhỉ?Tao đang tập mới đúng chứ.Dốt thế,tập mãi mà chẳng được,ngu nhỉ?Càng tập càng thấy ngu đi....
    Bao giờ anh in về cho em đọc nhé,bao giờ nhỉ?Cái topic kia dài quá,in về tốn tiền bỏ xừ,mà có bao giờ em lên mạng đâu,mà anh cũng không thích em lên mạng 1 tẹo nào.Ừa,khii nào có tí tiền anh in về cho em cái topic ấy,cả cái này nữa nghe ,nhái yêu.Hay anh quét cái ảnh của anh và em lên đây nhỉ,cho chúng nó thấy mà ghen tị nhỉ?
    Oài,chép miệng,quét lâu lắm,thui,anh về,mới cả,chúng nó thấy em xinh quá chúng nó cướp mất em trên tay anh thì bỏ bố....he he he,mất 30' vì em rồi.....
    Được Tre-con-cuoi sửa chữa / chuyển vào 11:42 ngày 14/12/2002
  4. Tre-Con-Cuoi

    Tre-Con-Cuoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/12/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    brown]Tao khóc cho 1 ảo ảnh đổ vỡ
    Mày nức nở khi nước mắt tao lăn
    Chưa thoát khỏi,trong sâu thẳm vẫn cháy
    Thổn thức gửi trong anh tao đốt mãi chẳng tàn
    Màu ối đỏ khi hoàng hôn đương lặn
    Tay trong tay hát khẽ với hồ
    Có phải không,mày đang nhìn tao đó
    Hãy khóc đi,mai nở 1 nụ cười.............[/brown]
    Hì hì,anh pót lại cho nhái đọc,cho nhái sung sướng nhá......anh viết cho nhái đấy......Nhái đọc xong đừng có đái ra quần.....he he he
    Trẻ Con
  5. Tre-Con-Cuoi

    Tre-Con-Cuoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/12/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Chán chẳng buồn Chat,thơ tí cho đời thêm lãng mạn.
    Thẳng thẳng cong cong Sông 1 dòng
    Lí lách cười nắc nẻ trong tay người
    Chép miệng,giờ mỗi người,có 1 dạ
    Leo lẻo tiếng cười, còn vọng vang?
    Xanh mờ xào xạc tre ngát ngát
    Lẽ nào in lại chẳng bằng cọng cỏ khô?
    Sông gần mà sao như xa cách
    Có phải lòng người cách xa Sông...........??
    Trẻ Con
  6. hero

    hero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Không thay đổi được à? Thôi được, tối mai chú hẹn cháu nguoinuocngoai 7h15 ở cổng triển lãm Giảng Võ đấy, hoabt có đi được không? Chú nghĩ là có thể nói cho cháu hiểu...
    Vì tình yêu trong ta đầy hoài nghi...
  7. Tre-Con-Cuoi

    Tre-Con-Cuoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/12/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Không thay đổi được à? Thôi được, tối mai chú hẹn cháu nguoinuocngoai 7h15 ở cổng triển lãm Giảng Võ đấy, hoabt có đi được không? Chú nghĩ là có thể nói cho cháu hiểu...Vì tình yêu trong ta đầy hoài nghi...
    Ôi,chú hero nói thế bố cháu cũng ko dám đi,chép miệng,con gái nhà lành mà,he he he.
    Trẻ Con
  8. Tre-Con-Cuoi

    Tre-Con-Cuoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/12/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Chép miệng,lên chẳng biết làm gì,chat thì chán,mà post thì chẳng biết post cái vẹo gì,à quên,có việc rồi,tự nghĩ ra 1 trò vậy.he he he,ngồi hỏi thăm người yêu cũ vậy,chẳng biết người yêu quá cố dạo này thế nào.Chán,ốc ko mang nổi mình ốc mà đòi quan tâm đến người khác,chẳng nhẽ cười vào cái mặt mình.Kệ chứ,quan tâm bằng mồm thì ai chả quan tâm được.Kể ra quan tâm bằng mồm xong thấy mình tốt ghê,mà thật ra nghĩ đi nghĩ lại nghĩ quẩn nghĩ quanh mình luôn vậy,tốt trong tốt ngoài.He he he,mình quả là 1 con người lương thiện bậc tối ưu.Chẳng biết quá cố dạo này làm việc có vất vả hay không nhi?Chả biết được,mình thì mình vẫn thế,sinh khí vẫn ầm ầm.Mong cho chàng quá cố khoẻ mạnh.He he he,tốt ghê.........
    Anh Thắng ơi,vào post với đạica đi....
    Trẻ Con
  9. ILY

    ILY Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    hic, trước đây tớ cứ nghĩ rằng nếu sau này ko yêu nhau nữa thì sẽ thành bạn...
    nhưng xem ra ko ổn
    từ tình bạn thành TY thì được chứ ngược lại thì...
    hay là chỉ có tớ ích kỷ nên tớ ko chấp nhận được nhìn thấy cảnh 1 người mà 1 thời từng là của mình, đi với 1 con bé khác...ôi, hay là tại tớ vẫn chưa hết yêu người ấy
    ko biết nữa, hiện tại tớ đã ko chấp nhận và chắc chắn tương lai cũng sẽ chẳng bao h chấp nhận....
    Thế là hết...
    Tan tành và vụn vỡ
    ...từng mảnh hồn
    Em...
    Cứa vào da thịt
    Em...
    Làm sao xóa nhòa???
  10. hero

    hero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Cô và chú chứ mẹ mìn với bố mìn đâu?
    Điên tình thật rồi cháu ơi....
    Vì tình yêu trong ta đầy hoài nghi...

Chia sẻ trang này