1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một tình bạn sau 1 tình yêu.....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tre-Con-Cuoi, 12/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tre-Con-Cuoi

    Tre-Con-Cuoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/12/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Chép miệng,vào ttvn được rồi.Post gì đây,vào đây,nói dối có không?Tâm sự ư?Giả dối thế,tâm sự,tâm sự mà cũng cần vài câu mắm câu muối để cho chúng thấy mình buồn ư trong khi mình đang vui.tâm sự ư?để chúng thấy mình vui khi mình đang khóc ư?Nực cười.tại sao lại thế,tại sao mình cứ luẩn quẩn như thế.Người mình yêu á?Mình yêu thật lòng đấy,thật lòng đấy.mồm thơn thớt nói thật lòng,nhưng mình đã tự vấn không biết bao lần,mình tự hỏi cái thật lòng của mình được gọi là cái gì nữa.Ua,hôm nay đang vui,vui thực sự.Chat vui,vui mãi không được sao.tự nhiên đần mặt.không ai Chat cũng làm cho cái cảm giác bị bỏ rơi ùa về.Thế là lại tức tưởi buồn.Hero nhỉ?Nước mắt hôm nay đâu phải là ngày mai sẽ lại cạn,đâu phải mai cạn đúng không?Thế thì dồ mà khóc.Chép miệng,mà lạ thật,chúng nó bảo khóc là thấy nhẹ nhõm,mình thì dếch thấy thế.Khóc thấy càng thê thảm hơn.Ô kìa,lạ,1 lúc nữa lại tí tởn ngay mà,được cái hay nhớ mà cũng hay quên.Mình tài thật.oẹ,post cái gì thế ,hờ hờ,vừa buồn bây giờ cô em lại cười rồi à.Nhanh thế.
    Trẻ Con
  2. Tre-Con-Cuoi

    Tre-Con-Cuoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/12/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    *********,mẹ chửi mày là ********* đấy.Mày mà vào topic của tao,mày đọc rồi mày cười mày thương hại tao thì tao sẽ rủa cho cả nhà mày ăn không yên,ngủ không ngon.Mày nhớ đấy.
    ặc ặc,mình nói ai đấy nhỉ?ặc ặc..mà chung qui,đứa nào vào topic của tao,cười tao thì chúng mày cứ yên tâm,chúng mày cũng đang bị tao rủa đây.tao có 6 giác quan mà.
    Trẻ Con
  3. butmuc

    butmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Biển vẫn cậy mình dài rộng thế
    Vắng cánh buồm một chút đã cô đơn
  4. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Cái đồ dở hơi ...
    Đúng là trẻ con , vừa khóc vừa cười hở mười cái răng.
    Đổi cách gọi đi, gọi ta là Văn đại cả đê, chả thấy nhà ngươi đại ca tí tẹo nào cả.
    Hehhehhehhêhh hôm trước ăn cơm có ngon không Hoa? Có nhớ là ta dành cho người cái gì không thế hả? Chắc ngon đúng không? Chuyện ! Ta phải dành dụm mãi mới được cái đó cho người để người ăn trưa đấy ! Nhất nhỉ?
    -----------------------------------
    Tìm mãi một tình yêu không trọn vẹn ...
    Về nơi đâu hỡi những trái tim hoang vu...

Chia sẻ trang này