1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một tính cách hơi khác người nhưng sâu lắng!!!

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi ngo_nho_pho_nho, 13/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngo_nho_pho_nho

    ngo_nho_pho_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Một tính cách hơi khác người nhưng sâu lắng!!!

    Bất cứ ai mà click vào topic này hẳn là những người tò mò và ham chinh phục. Mình nói thế không biết có đúng hay không nữa. Có một điều đúng là mình có tính cách đó thật. Dường như mọi người có thể đoán ra xuất xứ và gốc gác của cái tên này. Dễ thôi, nếu như ai đó cũng lãng mạn và yêu cái "ngõ nhỏ phố nhỏ nhà tôi ở đó", thì hẳn sẽ có dịp làm quen với người ở cái ngõ này.
    Thôi, tôi không nói dông dài nữa, có điều ở Sài Gòn cũng lâu rồi, thế mà tôi cũng chưa được có dịp hiểu được "phần chìm" trong tính cách của các bạn, do đó cả những cái xấu và những cái đẹp trong tính cách người SG tôi cũng chưa biết nhiều.
    Liệu rằng topic này có thể là nơi giúp tôi liên lạc, và qua đó hiểu được SGner nhiều hơn chăng.
    PS: Tôi vẫn có quan niệm là "sẽ làm dâu Bắc, chứ nhất quyết không làm dâu Nam" hihihihi....ai đó giúp tôi thay đổi được quan niệm này chăng?
  2. Crazymouse

    Crazymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Vậy trăm phần trăm bạn là dân Bắc goài. Người SG 0 cần nói nhiều bởi vì ai cũng biết tính tình phóng khoáng, thân thiện và hiếu khách của họ. Quan niệm của bạn thì đúng là khó thay đổi rồi, bởi vì wan niệm là wan niệm. CÒn tính cách tò mò và thích chinh phục thì hầu như người VN nào cũng có, nhất là ở các bác nam giới, tôi nói thế nếu 0 phải thì các bác có thể nói lại, chứ ý tui là vậy. LÀ 1 dân SG chính gốc, tui rất tự hào về đất SG và con người SG, tốt nhiều hơn xấu. Tui chỉ nói người SG chính gốc, còn dân nhập cư lâu năm trở thành SG thì tui 0 có ý kiến bởi vì đó hết là đặc trưng của SG nữa rồi.
  3. g8ubvn

    g8ubvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    1
    Tôi không sinh ra ở Saigon nhưng từ ngày đầu tiên lớp 1 và hơn nửa đời người sau đó tôi học và sống tại Saigon nên đã từ lâu cho mình là người Saigon. Dĩ nhiên có không ít những nhận xét con trai Saigon thế này, con gái Saigon thế khác, người Saigon nọ kia. Nhưng những nhận xét phần lớn là từ những người chưa sống lâu với người Saigon. Có lẽ Saigon là nơi hội nhập và chấp nhận những cái hay cái tốt từ mọi nơi làm của mình không có gì phải mặc cảm. Ai đã từng qua một thời học trò ở Saigon cũng cảm nhận mình qua:
    Nắng Saigon anh đi mà chợt mát
    Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông
    Chiếc áo lụa từ miền Bắc xa xôi du nhập vào Saigon và được nâng niu quí mến như một đặc sắc của riêng mình.
    Người Saigon sống thực tế như không có ngày mai nhưng cũng vô cùng lãng mạn. Họ cũng không bao giờ chịu bó tay theo hoàn cảnh mà lăn xả tìm lối thoát. Người Saigon có gì nói nấy không văn vẻ hoa lá cành, không triết lý tự tôn vì thực tế triết lý không mang lại đời sống họ muốn. Từ cái nhìn có lẽ hơi thiên vị của tôi con trai Saigon nhút nhát chân thật nhưng cũng ma mãnh khi cần. Các cô gái Saigon thì sao? Ngắn gọn dòn tan nhưng cũng chua cay lắm làm nhớ đến chừa không dám làm nàng giận lần thứ hai.
    Người con trai Saigon tỏ tình cũng không loanh quanh khúc khủy:
    Tôi giữ em lại trên một hè phố đông người .
    Em đừng ngần ngại . Tôi bảo rằng: tôi yêu em .
    Tôi nói không thẹn thùng, không đắn đo, dò xét .
    .....
    Tôi yêu em. Và tôi chỉ van em cho được nói yêu em .
    Em đừng đi ngay dù trên đường đi ngựa xe mắc cửi .
    ....
    (Nguyên Sa)
    Hãy sống bằng con người của bạn đừng bằng những gì bạn nghe và bạn sẽ có nhiều người bạn Saigon và những người bạn Saigon tốt có thể làm bạn suy nghĩ lại "quan niệm" của bạn.
  4. leqduy

    leqduy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    E hèm ! ! !
    không dám bàn chuyện này để thay đổi quan niệm Nhất Quyết Làm Dâu Xứ Bắc của ai đó, để cho bạn hiểu hơn thôi.
    Bạn sống trong Nam, cụ thể là mấy năm rồi ? Bạn thấy ở Sài Gòn có những ai, từ nơi nào đến ? Cụ thể điều này thôi, bạn cũng hiểu Sài Gòn rộng rãi, hào phóng như thế nào rồi. Khỏi giải thích nhiều lời mà rách việc như mấy thằng bạn Bắc của mình !
    Nhưng đó cũng chỉ là một phần thôi.
    Sài Gòn, mà linh hồn của nó là Người Sài Gòn lãng mạng ra sao ? Đề nghị bạn vào mấy topic nói về Sài Gòn, đọc cho kỹ đi.
    Người Sài Gòn hết lòng vì bè bạn ra sao ? -> Kiếm bạn Sài Gòn đi !! ....
    Tiện đây, mình cũng không đồng ý với CrazyMouseb về quan niệm: là dân SàiGòn Gốc hay Nhập Cư ! Vì sao ?
    Chỉ cần ai đó , dù đến Sài Gòn chỉ một thoáng qua, nhưng bỗng yêu cái nắng chói chang của Sài Gòn, rồi thích thú khi cơn mưa bất chợt đến. Yêu cái '' chảnh '' của Con gái Sài Gòn .... thì đã là Dân Sài Gòn.
    Quan trọng là có yêu, có lưu luyến... Quyết định là ở tinh thần chứ đâu cần mang dòng máu nào hay đẻ ra ở đâu phải không ?
  5. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Hì, tôi nghĩ là bạn vẫn chưa đến tuổi lập gia đình đâu, đừng lo xa quá
    Được Mitdac sửa chữa / chuyển vào 18:02 ngày 14/04/2004
  6. nguoiradikhongve

    nguoiradikhongve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Hì,
    Nếu bạn có quan điểm nhất quyết làm dâu bắc,không làm dâu nam thì đã từng có ai hỏi lại bạn là có ai muốn bạn làm dâu nam không?
    Nghe thì có vẻ sốc quá,đúng không?Nhưng có bao giờ bạn nghĩ về trong cái sốc đó,lại chứa đựng một tình cảm nào đó không?
    Con gái,nhất là con gái Hà thành,thường thích một cái gì đó lãng mạn theo kiểu pháp,Romantique comme le parisien,hay cụ thể hơn là có thể chết chỉ để tặng em một đóa hoa Forget me not.
    Con trai Nam thì đồng ý với bạn là khá hời hợt trong nhiều cái,như bề ngoài ,cách nói chuyện không ấn tượng cho lắm,nhưng thường thì lửa chỉ cháy lớn trên thân gỗ sần sùi chứ không trên nhánh hoa ngọn cỏ.
    Tôi đang yêu một người,nói một cách chính xác là chỉ có tôi yêu cô ấy,đến độ phát điên lên được,nhưng những khi gặp nhau thì cũng như hai người bạn bình thường,điều đó cũng đâu có nói được là tình yêu của tôi thì không mãnh liệt,đúng không bạn.
    Cái gì tới nhanh thì nó đi cũng nhanh và ngược lại,tính con trai Sài gòn thường là đúng như vậy,và chỉ cần như thế đủ để nói về con trai sài gòn
  7. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Vốn chẳng phải người như như được tuyên dương ở trên, chẳng qua là cứ thấy cái gì là lạ là nổi cái tính xấu : tò mò. Thế là chui vào coi thử, không ngờ rằng lại rơi vào một cuộc tranh luận. Mình chả phải người Sài Gòn, chỉ là lạc bước tới đây, cũng chẳng dám nói là hiểu hết tính cách con người Sài Gòn, vì ở đâu cũng vậy, có người thế này, có người thế khác. Cho nên, tôi không thể nói được là người Sài Gòn thế này thế nọ. Chỉ muốn nói với bạn một câu là hãy nhìn người khác bằng một tâm hồn rộng mở, có thể bạn sẽ thấy khác đi nhiều lắm. Chẳng dám nhiều lời, chỉ một câu đơn giản vậy thôi, còn về cái quan niệm thích lấy chồng xứ Bắc của bạn thì lại thuộc về lĩnh vực riêng tư của cá nhân bạn, nếu có chàng trai SG nào đủ bản lĩnh thì sẽ thử cái lời thách đố của bạn chứ tôi đây người xứ Nghệ đành đứng ngoài theo dõi cuộc chơi
  8. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    SG ko phải sinh ra ta nhưng đã dạy ta nên người, có lẽ, nơi thứ 02 sau quê hương là nó, nhỉ
  9. white_gragon

    white_gragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    nhớ SG quá, SG sớm nắng chùi mưa. Đi học về trong cơn mưa chiều lạnh nhưng miệng vẫn cười. ngồi trên lan can căn gác nhỏ nhìn mưa, ngó ra xa xa những căn nhà mái tôn, nghe tiếng mưa rơi lộp bộp (tiếng tôn với nước mưa). còn gì hơn cà phê SG, quán cóc lề đường.
    nói SG có tính hiếu khách thì tùy mỗi người thôi, có nhùi người không chụi được cái giọng dân SG nói thì lại tưởng là đang cãi lộn (nó hơi thanh và ko qua'' lớn và còn ngang ngang nữa chứ).
    Thực sự mà nói người SG ko hiếu khách lắm đâu (mình là dân SG đây) tại vì cái sự thẳng thắn trong tiếng nói+ngôn ngữ dân phố (ngôn ngữ đời thường í mà) + hay nói chơi mà nói lại hơi có một chút là "nổ" (cho vui ấy mà, hiểu nhau thì sẽ chẳng để ý), nên nếu ko quen sẽ khó nói chuyện.
    nói chung người SG ăn nói ko văn hoa lắm, và lời nói ko chứ hàm ý xâu xa. Đã chửi nhau là chửi thẳng mặt - còn đã tán dóc thì nói cho nổ banh trời. hi...hi... ngồi nhớ lại hồi đó còn ở VN cùng mấy đứa bạn đi ăn ở khu vực hồ con rùa ngồi nổ quá trời sau một ngày học mệt mỏi.
  10. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Úi mẹ ơi, mình cũng tò mò sao ..
    Lúc đầu vào SG kiếm sống mình cũng nghĩ thế này thế nọk. Sau 1 năm ở đây, khoảng thời gian ko phải dài lắm nhưng cũng đủ cho mình nhận thấy nhiều điều... Lúc đầu mệt nhất là tên gọi: Cốc trà đá, ở đây gọi là "ly" . Cốc và ly là hoàn toàn khác nhau.. " Vịt" và "Ngan" nữa. Ở Sg gọi "Ngan" là Vịt, bát ăn cơm là chén ..... Tùm lum hết cả . Bây giờ cũng quen quen rồi. Vào quán gọi " tẩy trà" " hộp quẹt" ... hê hê .. như người SG thứ thiệt à .
    Mình thấy SG dễ thở hơn HN, con người cũng dễ gần và thân thiện. Con gái SG trắng và dịu dàng hơn ngaòi kia . Cái quan trọng, con gái ở đây ít thấy chửi bậy. nếu có chửi thì chỉ đến mức " Má" thôi, chứ ngoài kia thì thôi rồi " ông bà, tổ tông, cụ kị " bị lôi sạch ra .
    Mình bắt đầu yêu nơi này rồi.

Chia sẻ trang này