1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một tính cách hơi khác người nhưng sâu lắng!!!

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi ngo_nho_pho_nho, 13/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. leqduy

    leqduy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi Anh Bá nha, Anh lập gia đình rồi chắc lớn hơn Em nhiều lắm. Em lỡ dán luôn cả bài tản mản Sài Gòn cho bà con mình đọc luôn rồi.
    Phải nói từ đó đến giờ, chưa thấy bài nào viết tổng thể trong sơ sài mà Em thấy hay và xúc động dữ vậy.
    nhớ nhà quá , "Xì Gòn !"
  2. dutakhongconyeu

    dutakhongconyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    trùi ui!!!!
    anh gì đó viết về sì gòn hay quá
    càng đọc nó, tui càng thấy khoái chí và sướng !!!!
    đã yêu sì gòn nhìu thật nhìu rồi, đọc xong càng thấy iu hơn trước nữa!!!
    cám ơn anh nghen!!!!!
  3. himlam

    himlam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Nếu có một lúc nào đó mà tôi bị "điên", chắc có lẽ đó là khi tôi phải xa SG. Tôi yêu tất cả ở SG, cả những thứ đã có và những thứ chưa có được. SG có tất cả những điều tôi cần (có cả anh). Tôi có bạn từ cả ba miền, nhưng chỉ có những "trái tim SG" mới thật sự là "tri kỷ" của tôi.
    Người SG có gì tốt ư? Kể làm sao hết. Nhưng tôi yêu tính phóng khoáng, lạc quan của người Nam Bộ nói chung và người SG nói riêng. Người ta thường nói con gái SG táo tợn, còn con trai SG thì "đểu" (?). Người SG không tinh tế, sâu sắc... Ấy là họ chưa bao giờ được gần một dân SG chính hiệu.
    Tôi cảm ơn SG vì đây là nơi tôi và bạn cùng sinh ra, lớn lên rồi gặp nhau. Bạn là người SG đúng nghĩa, tôi cũng vậy. Tôi sẽ không bao giờ, vì bất cứ lí do gì, xa SG. Vì trôi vẫn muốn cùng hít thở bầu trời SG, đi trên con đường SG, ngồi café SG... với bạn dù mình không bao giờ đi chung một con đường.
  4. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    OK, cái này phải công nhận là đúng.
  5. DTNT

    DTNT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    hehehe ,té thôi ,nhầm chuồng gùi
    có điều đọc hay thật ,nhưng các bác có gì phân biệt SG với HN không đó ?
  6. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Bác đổ xăng vào lửa hả
  7. yakari

    yakari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Bài tản mạn Sài Gòn của Ngô Quang Hưng hay quá !! Cũng thấy như vậy mà không tài nào viết ra được như vậy. Tóm lại là yêu Sài Gòn lắm. Mặc dù mỗi ngày đều phải chen chúc vào dòng người đông nghẹt, xe cộ, ồn ào, khói bụi... cả tỷ chuyện để phiền muộn và mệt mỏi. Nhưng, sẽ cảm thấy ấm áp và dịu lòng khi nghe được giọng miền Nam dễ thương, hoặc khi đi dưới hàng cây quen thuộc, hoặc vui hơn cả là được thảnh thơi ngồi tán dóc với bạn bè ở quán cafe nào đó. Thích người Sài Gòn, hay đúng hơn là người miền Nam thật thà, chân chất, nghĩ sao nói vậy. Lẽ dĩ nhiên là ở đâu cũng có người tốt và người không tốt, nhưng vì đã lỡ yêu cái xởi lởi, chân tình, đơn giản của người miền Nam rồi nên đi đâu cũng thấy nhớ nhớ, thương thương, thấy thiếu thiếu nếu không nghe được giọng miền Nam hiền hiền. Và nhất là rất vui khi trả lời mỗi lần có ai hỏi đến "Dạ, con/em là dân Nam bộ rặt đó". Tóm lại là, yêu Sài Gòn quá đi thôi!!

Chia sẻ trang này