1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một tình cảm lãng mạn Hà Nội - Nghệ An, mong được Cộng đồng người Nghệ An giúp đỡ (37U?- 64??)

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi nguyen_vna, 29/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyen_vna

    nguyen_vna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Một tình cảm lãng mạn Hà Nội - Nghệ An, mong được Cộng đồng người Nghệ An giúp đỡ (37U?- 64??)

    Hôm nay, qua IM có một bạn gái (gốc HN) vào và nhờ mình giúp một việc, thấy khả năng không thể giúp được nên muôn lên đây mong được cộng đồng người Nghệ An giúp đỡ .
    Chuyện là thế này, vào lúc 19h30 ngày 21/5 tại nhà xe Bệnh viện Nhi Trung ương, bạn gái này có gặp một chàng trai người Nghệ An, vào thăm người nhà ở BV . Qua 2 lần nhìn nhau, bạn gái này đã có ấn tượng đặc biệt với chàng trai . Từ hôm đó đến nay, cô bạn bằng mọi cách để tìm ra tên, nơi ở, điện thoại của anh chàng này nhưng không thể tìm ra và mỗi lần ra đường gặp xe 37 là lại giật mình, tình cảm lại...(chưa dùng được từ gì để diễn tả).
    Sau đây là một vài đặc điểm để nhận dạng ra chàng trai:
    - Hôm đó chàng trai này mặc áo phông kẻ ngang màu xanh,
    - mặc quần bò xanh nhạt, đeo túi chéo màu đen
    - đeo kính cận
    - Đi xe Dream biển 37U?- 64?? (dấu ? là mấy số bạn gái không nhớ được)
    - Bạn gái có hỏi thì càng trai có nói là làm ở một Cty ngoài
    - Bạn gái có biết được tên cô của chàng trai là O và con trai cô ấy là Q (sở dĩ tớ không nói rõ tên vì e bất tiện) và hình như ở Hưng Bình
    - Hôm đó bạn gái mặc áo màu hồng, quần đen, đi xe Jupiter màu trắng đỏ
    - Sau khi gặp nhau chàng trai có ra công viên chờ bạn và sau xe có chở đồ đạc (xuất viện)
    Cô bạn có đi theo chàng trai nhưng đi được một đoạn thấy ngại quá nên quay lại . Bây giờ cảm thấy hối tiếc nên tìm mọi cách để tìm bằng được
    Trên đây là một vài thông tin cần thiết, mong anh em Nghệ An lưu tâm giúp đỡ . Và chàng trai "may mắn" này vô tình đọc được thông tin này xin PM lại nhé.
    Chuyện nghiêm túc và một tình cảm lãng mạn . Nếu anh em nào có ý định Spam thì xin bỏ qua cho .
    Thêm một vài thông tin nữa, cô bạn đã có số di động của chồng bà cô chàng trai, cũng đã định gọi điện cho Bác này và nói thật câu chuyên như thế nhưng .... Và dịp hè này, nhân dịp cơ quan cô bạn vào Cửa Lò nghỉ mát, nếu chưa tìm được thông tin chàng trai, cô bạn sẽ tìm đến nhà chàng trai này
  2. hieuqt902k

    hieuqt902k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2008
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    (xóa bởi natna)
    được natna sửa chữa / chuyển vào 10:28 ngày 29/05/2008
  3. nguyen_vna

    nguyen_vna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn, dẫu sao thì cũng cảm ơn bạn đã quan tâm đến và "mở hàng" cho topic . Đọc mà thấy thương bạn, tội nghiệp cho bạn - chẳng nhẽ bạn chỉ nghĩ được có thế này thôi sao - cái đầu ngắn quá !
    Tớ đã đọc qua các topic có bài của bạn, quả thực là không hài lòng chút nào vì bạn nói mà không nghĩ . Nhưng vì trong giai đoạn nhạy cảm(tớ nghĩ bạn là người Hải Phòng) nên tớ không có ý kiến nào, tớ không muốn bỏ thêm dầu vào lửa .
    Chỉ vài lời thế thôi, không muốn tranh luận thêm với bạn nữa vì thêm nữa sẽ bằng bạn mất . Chúc bạn thành công trong cuộc sống và có những suy nghĩ tích cực hơn
  4. killer_in_love_888888

    killer_in_love_888888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    (xóa bởi natna)
    được natna sửa chữa / chuyển vào 10:26 ngày 29/05/2008
  5. nguyen_vna

    nguyen_vna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị killer_in_love_888888 bình tĩnh lại đi, không nên chửi nhau nữa
  6. hieuqt902k

    hieuqt902k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2008
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    (xóa bởi natna)
    được natna sửa chữa / chuyển vào 10:25 ngày 29/05/2008
  7. lehieuthuong

    lehieuthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    một topic hay như vậy mà các mem vào đây spam phỉ báng vậy sao. Không biết mod đi đâu hết rồi. Đề nghị lock các mem viết bài có nội dung ko lành mạnh đi chứ. Chẳng lẽ biến diễn đàn này thành nơi chửi lộn vậy sao?
  8. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi cả nhà vì đã để xảy ra sự việc như trên trong một topic rất lãng mạn này. Đề nghị anh em Nghệ Tĩnh nhà ta kiềm chế, không để cho kẻ xấu lợi dụng, kích động. Truyền thống và con người quê ta là sự thật đã được kiểm chứng cả nghìn năm nay và không thể bị bóp méo bằng những bài viết trên những diễn đàn. Do đó chúng ta không cần thiết phải có lời qua lại với những kẻ có dụng tâm xấu. Chúc anh em ta khỏe mạnh và đoàn kết!
    Ps: Sorry chủ topic vì bài viết hơi lạc điệu này.
  9. thelovelyghost

    thelovelyghost Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện hơi loằng ngoằng, tên không biết, biển số xe k rõ ràng, vân vân. Nếu thực sự cô gái muốn tìm ra chàng trai thì thiếu gì cách khi đã có số điện thoại của "chồng bà cô chàng trai". Có rất nhiều cách để liên lạc, phịa ra câu chuyện nào đó chẳng hạn,hoặc nói sự thật, chứ k thể dựa vào bài viết này đc. Có phải chàng trai Nghệ An nào cũng vào box Nghệ Tĩnh đâu.
  10. nguyen_vna

    nguyen_vna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Đúng là câu chuyện hơi loằng ngoằng và bản thân cô gái ấy cũng cảm thấy lằng ngoằng . Nhưng bạn cứ thử đặt mình vào hoàn cảnh của cô bạn đó thì bạn sẽ nhìn nhận một cách khác . Cô bạn cũng đã định mấy lần gọi điện cho chồng bà cô bạn trai, nào là họp đồng hương, nào là lớp tiếng Anh gọi .... nhưng không thể làm được bởi một nhẽ duy nhất đó là chưa biết tên chàng trai đó là gì . Còn nói sự thật ư? người ta sẽ nghĩ bạn gái đó thế nào? Dựa vào bài viết này cũng chỉ là 1 trong 1001 cách để tìm thông tin chàng trai .
    Vì thế mong mọi người giúp đỡ

Chia sẻ trang này