1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một tình huống cần tư vấn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi theguidevn, 13/02/2006.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. theguidevn

    theguidevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Một tình huống cần tư vấn

    Em kể hơi dài một chút nên mong mọi người thông cảm

    Tình huống là như thế này, hồi cuối cấp III đầu ĐH, em yêu một bạn gái cùng trường. Cũng đầu ĐH, năm thứ 1, cô ta nhận được một suất học bổng. Ban đầu, cô ta đã từ chối và muốn ở lại VN với em (em kô may mắn là kô đạt được học bổng đó ). Tuy nhiên, ở thời điểm đó, em lại nghĩ, đi học sẽ là điều kiện tốt cho cô ta, cũng như em cho đây là thử thách của tình yêu, em đã động viên và khuyên cô ta nên đi học. Trước là để tốt cho chính cô ta, thứ nhì là nếu mọi chuyện xuôi xẻ thì tốt cho cả đôi và nhiều hơn đôi nếu mọi chuyện rất tốt đẹp

    Cô ta đã ra đi. Nhưng được 2 năm sau thì cô ta đã viết cho em một cái mail chia tay. Đau thật, vì chia tay mà cô ta cũng chỉ viết một cái mail vô hồn. Còn đau hơn khi em biết cô này lừa dối em sau 1 năm sống chung với một thằng Tây (cái này em biết được là do một người cô thân sống bên đó nói với mẹ em).

    Thật tình cờ và thật bất ngờ, em gặp cô ta cách đây kô lâu trong một quán cà phê. Cô ta chủ động bắt chuyện, nói về những tháng ngày học tập bên đó, cô đơn thiếu thốn tình cảm nên đã phải lòng một chú Tây đô. Bây giờ về nước, cảm thấy mọi chuyện như vừa mới xảy ra. Sau khoảng 1 tháng chủ động liên lạc với em, cô ta cũng chủ động đề cập mong muốn là được nối lại tình xưa nghĩa cũ. Mong em tha thứ vì những gì xảy ra chỉ là do kô có chỗ dựa tình cảm nơi đất khách quê người.

    Em tổng kết lại thì từ ngày trước yêu nhau, cô ta cũng toàn chủ động, chủ động ôm em, chủ động hôn em, chủ động tuốt tuồn tuột từ A đến U , bây giờ cũng thế, rất chủ động. Em kô phải là người bị động trong tình yêu nhưng quả thật là cô ta quá chủ động.

    Hiện giờ em chưa yêu ai, công việc ổn định và thu nhập cao. Em kô câu nệ chuyện trinh tiết. Cái em băn khoăn là, em là một người kô thích sự yên tĩnh và bình lặng, em thích công việc trong môi trường cạnh tranh cao và có tính động (tức là việc thuyên chuyển công tác, đi đây đi đó họp hành, tu nghiệp, ... ngắn hạn chẳng hạn), thêm nữa, em lại đang chuẩn bị sang Tây học Dr. tức là thêm một quãng thời gian dài nữa có thể xa nhau, biết đâu ở chính xứ người, cô ta lại cắm sừng cho em.

    Em cứ tưởng rằng, con gái VN biết hy sinh chịu đựng gian khổ để đón chờ người mình yêu về đoàn tụ gia đình (em áp dụng cho cô ta luôn và phải trả giá )

    Mọi người có thể cho em lời khuyên được kô? 4 năm nữa về nước em đã 29 tuổi, một con số kô phải là bé với cô ta (bọn em bằng tuổi)? Có nên chấp nhận kô (tình cảm của em hiện tại mới chỉ mức bt, chưa yêu nhưng tình cảm cũ đang có xu hướng trỗi dậy), làm cách nào để thử thách tiếp đây?
  2. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    Thế giờ đây cô ta là người thế nào, cậu đã hiểu được con người mới của cô ta chưa? Cậu đã 1 lần nhìn nhận sai lầm về cô ta, vậy thì lần này thì sao? Ở đất khách quê người có thể sa ngã vì lẻ loi, cậu đã bỏ qua, nhưng bây giờ cô ta đến với cậu vì lý do gì, vì còn yêu (e rằng không) hay vì 25 tuổi rồi, ế chỏng ế chơ, không lừa được chú Tây nào để ở lại được phải nuốt hận đi về, cũng chẳng có ai yêu được nên vớ cái cọc là cậu? Thêm nữa, cái chí hướng của cậu sẽ còn đi lại, học hành, làm việc liên miên, kiếm 1 người vợ cho phù hợp cũng không dễ dàng gì đâu, nói gì đến 1 người yếu đuối (về mặt tình cảm) như cô ta? 2 năm tuy không ngắn nhưng vẫn chưa đủ dài để cô ta có thể biện minh về sự yếu lòng hồi trước nên sự lo lắng của cậu là có cơ sở lắm! Cậu sắp đi xa, chuyện yêu đương bây giờ tôi thấy là chưa phù hợp để bàn đâu!
  3. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Đã từ A đến U rồi thì đến Z luôn đi, bác sướng, em ý sướng, rồi bác đi Oversea như ý bác. Em ý ở nhà lấy chồng. Hai bên đều mãn nguyện. Rồi bác về, đầu tư 1 số thời gian cho em 90, 91 nào đó hoặc 87,88 chẳng hạn. Bác Vote ZMT cái về giải pháp quá tuyệt cho bác đi.
    ZMT có con bạn (hồi phổ thông ZMT cũng thích vì nó xinh, hiền, học giỏi), yêu 1 thằng cu suốt ĐH, rùi ra trường đùng cái lấy 1 thằng cha lõi đời trên 30t, he he, bác cố lên, rùi có khi cũng giống thằng 30t đó, hoặc ngon hơn.
  4. theguidevn

    theguidevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác đã reply, làm gì được 2 năm hả bác, có hơn 1 năm thôi. Tớ lại sắp ra đi tìm đường cứu nước rồi
    Biểu tượng giới tính của bác thì chổng xuống mà giọng bác cứ như chổng lên ấy
    Thời gian còn quá ít để tìm hiểu con người mới của cô ta, những câu bạn hỏi cũng là những gì tôi đang băn khoăn....
    Được theguidevn sửa chữa / chuyển vào 15:35 ngày 15/02/2006
  5. guma

    guma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    2.775
    Đã được thích:
    0
    tớ nghĩ là coi cô ta như bạn cũ thôi. con gái là con gái thật nhưng mà bản lĩnh kém như thế thì nghỉ Cô ta bỏ câu được 1 lần thì lần thứ 2 cũng dễ thôi, duy trì tình cảm với một người như thế mệt lắm và cô ấy cũng chẳng xứng đáng nữa. rồi cậu sẽ tìm được một người khác. nói để cô ấy hiểu không phải là cậu không tha thứ cho cô ấy nhưng mà thật sự là cô ta không yêu cậu. vậy thôi.
  6. nutien

    nutien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0

    [maroon]Thế giờ đây cô ta là người thế nào, cậu đã hiểu được con người mới của cô ta chưa? Cậu đã 1 lần nhìn nhận sai lầm về cô ta, vậy thì lần này thì sao? Ở đất khách quê người có thể sa ngã vì lẻ loi, cậu đã bỏ qua, nhưng bây giờ cô ta đến với cậu vì lý do gì, vì còn yêu (e rằng không) hay vì 25 tuổi rồi, ế chỏng ế chơ, không lừa được chú Tây nào để ở lại được phải nuốt hận đi về, cũng chẳng có ai yêu được nên vớ cái cọc là ....
    [/maroon

    Hi! có vẻ ông anh đang bất bình hộ vn, nghe giọng điệu của cdbe rất là cay cú, đọc qua là biết nếu cdvn bị rơi vào trường hợp của vn thì có vẻ khó mà tha thứ cho cô ta. Nhưng thực ra sức người là có hạn, trong trường hợp này thì cũng ko thể trách cô ta được mà chỉ trách "điều kiện đẩy đưa " cô phải đi đến nơi quá thiếu thốn tình thương của họ hàng ruột thịt.
    Cũng có thể cô ta đã hy vọng chờ sau mấy năm đi du học mình sẽ được đoàn tụ với người thân, người yêu, nhưng cô ta đã đầu hàng ở năm cuối, thực ra sức chịu đựng của cô chỉ được chừng ấy năm thôi, và quyết định ra đi lần này của vn cũng là đồng nghĩa với sự ra đi của một tình yêu.
  7. phu_thuy_chip_hoi

    phu_thuy_chip_hoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Ông anh đừng vì cô bạn gái kia mà vơ đũa cả nắm thế chứ ,bản chất con gái VN trước đây là vậy nhưng thêo thời đại con người ta đôi khi bị tha hóa ,nói chung là ở đâu cũng vậy ,con người sống phụ thuộc vào hoàn cảnh và ai cuĩng có mặt tốt và mặt xấu ,ở đâu cũng có người tốt kãuấu riêng trong trường hợp của anh thì em gnhĩ chẳng nên vương vấn cô ta làm gì,anh là con trai ,và trước sau gì thì anh cũng sẽ tìm tới được cái đích mà anh cần đến điều quan trọng là sự nghiệp anh ạ!Còn riêng với những người đã không tôn trọng mình cũng như trân trọng tình cảm của mình thì thực sựu là không đáng để mình quan tâm,vì thế hãy quên nó đi và coi đó chỉ như giấc mơ thôi anh nhé !Chúc anh sớm tìm được hạnh phúc đích thực của mình
  8. check990

    check990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    bạn dường như quá đau sau vụ đá đấy. Tớ nghĩ bạn dẹp cô ta đi, cô ấy không xứng với bạn đâu. Đi du học thì chịu khó ngó nghiêng tìm một người ngoan và tốt mà lấy làm vợ.
  9. i_love_ha_noi

    i_love_ha_noi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi là cậu nên vứt cô ấy ra khỏi cuộc đời cậu cho nó nhẹ cân. 4 năm Dr. của cậu sẽ còn biết bao nhiêu khó khăn, thử thách, vướng vào mấy em đấy họa chỉ có nước xin extension thêm thì bỏ bu Nhức đầu lắm. Để thời gian ngoài giờ ở lab đi làm thêm, hay đi bar với bạn bè, vào bar ngắm các em gái xinh đẹp cho đời nó tươi rồi về ngủ. Tin tớ đi, 4 năm là một thời gian dài, đừng cố làm thằng đàn ông chung tình chi cho mệt. Cứ sống thoải mái, cái gì đến nó sẽ đến.
  10. oceano

    oceano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Trong tình huống này mình thường sử chiêu "Enabled quitting" tức là lượn nhanh và lượn gấp chứ chẳng nên đắn đo suy nghĩ quá 20s. Anh chị em ở đây phân tích thế rồi nên mình thêm tí mắm muối cho chú quyết tâm thôi. Vẫn biết " anh hùng khó qua khỏi ải mỹ nhân" nhưng mà chuyện này không đến mức khó nên dứt điểm cho nhanh. Are you ok?

Chia sẻ trang này