1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một tình huống đơn giản thường gặp!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi wildman1979, 04/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Feb

    Feb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Hihi, F hỏi anh í của F rùi (bf F có nhiều bồ cũ lắm cơ, những mấy cô, tha hồ mà kinh nghiệm nhá). Vô cùng phũ phàng, anh í bảo sẽ không mua gì cả, vừa đỡ tốn xiền vừa không lo bị hiểu lầm. Xong kết luận: an ủi hiếm gì cách, việc gì phải sử dụng một cách dễ hiểu nhầm như thế.
    Mà F cũng thấy bình thường thôi, mình đang buồn đời, kiếm ông bạn thì để than thở là chính, hoa hoè hoa sói tặng làm gì cho phí, mà lại hoa tặng để an ủi thì tủi thân lắm. Nếu là F chắc sẽ nhẹ nhàng bảo với em bé bán hoa: anh chị không mua đâu em, để bạn mình đỡ khó xử. Con gái làm thế có kỳ cục không nhờ?
  2. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng gặp chuyện này rồi, anh bạn và mình đang đi dạo thì có mấy em nhỏ mời mua hoa. Mình mau mồm lẹ miệng bảo ngay, "Em tặng hoa thì chị lấy, chị chẳng nhận hoa anh ấy tặng đâu".
    Một lúc sau, tự nhiên bạn mình đi đâu mất. Thế rồi bao nhiêu đứa bán hoa lại gần và dúi toàn bộ số hoa vào tay mình. Hóa ra anh bạn mình đã trả tiền để bọn nó tặng hoa cho mình. Đến là khổ, hôm ấy mình ôm cả mớ hoa mà đi, hoa lấp cả người. Mà có đẹp đẽ gì cho cam, hoa ấy toàn hoa héo, buồn ghê.
    Rút kinh nghiệm những lần sau, bọn trẻ mời mua hoa, anh ấy toàn bảo đùa rằng, "Chị này á, nên tặng hoa súng thôi em ạ". Thế là mình bật cười và bọn trẻ cũng hiểu ra.
  3. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    it is the best solution
  4. Chicken_Egg

    Chicken_Egg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    còn tình huống này thì giải quyết sao đây (hỏi các bạn nữ): Nàng ở ký túc xá cách căn hộ của chàng 15 phút đi bộ. Tối thứ Sáu hàng tuần nàng thường sang nhà chàng, hai người nấu ăn chung rồi chơi đùa tới khuya thì chàng đưa nàng về. Tối thứ Sáu của tuần thứ tư (kể từ ngày quen nhau), như thường lệ nàng lại đến nhà chàng nhưng ăn xong thì chàng không thể đưa nàng về được vì chàng bị ốm. Nàng nói để nàng tự đi bộ về một mình nhưng chàng không chiu, hoặc chàng đưa nàng về hoặc nàng ngủ lại đó. Hai bên nói qua nói lại. Chàng hỏi nàng nếu chỉ là ngủ ở nhà một người bạn bình thường thì nàng nghĩ sao. Vậy là cuối cùng nàng đồng ý ngủ lại. Nàng sẽ ngủ ở trong phòng của chàng còn chàng thì ra phòng khach ngủ. Nhưng (lại nhưng) đến trước lúc đi ngủ thì nàng phát hiện ra là ... những ngày của tháng của nàng vừa bắt đầu mà nàng thì lại không mang theo đồ phòng bị. Làm sao bây giờ? Mời các bạn nữ!
    Ps: chuyện này đã xảy ra cách đây gần 3 năm và kết thúc rất có hậu
  5. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Bông hồng chỉ tượng trưng cho tình yêu khi trên mặt bạn ghi chữ LOVE vào đấy. Nếu bạn mua hoa xong cười nhăn nhở và nói "giông bão sẽ qua đi, cuộc sống vẫn mãi đẹp như thế này" và tặng hoa cho nàng thì không những không bị hiểu nhầm mà nàng còn hết buồn cũng nên !!!
  6. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Nếu mượn quần áo của bạn trai thì có vấn đề gì không nhỉ
    hì..hì...thôi, dành cho các bạn nữ trả lời đấy
  7. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    đồng chí howdeep, giả vờ hay thiệt đấy...đã bảo là những ngày nàng bực dọc bắt đầu mà mượn quần áo là sao???
    Chop là chop nghi ngờ cái khoản anh bạn bị ốm đột xuất wé...wat a coincidence!!! Còn nếu cô bạn gái đó đã ở lại nhà anh chàng nì, và bị đột xuất thế thì hỏi anh bạn đó chạy đi super market giờ đó được không? Còn nếu anh í bị bệnh nặng hông đi được thì chỉ có nước dùng toilet paper đỡ...Cấm cười...Ai cười là người đầu óc không trong sáng gùi nhé...
  8. Feb

    Feb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Ai lại ngủ lại nhà người mới quen nhau 4 tuần? Chuyện này ở nước ngoài thì F không biết, chứ ở VN thì... người ta sẽ gọi như thế là con gái hư đấy .
    Cư xử của F là: F phải về, hoặc bạn đưa F về, hoặc F đi một mình.
  9. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Chắc chắn là cô nàng có ý định gì thì mới dám ở lại chứ, còn không kiểu gì thì cũng về, bởi tại sao khi đến, thấy đường xá như vậy mà không chuẩn bị Mà cái chuyện "ngày ấy" thì có gì đâu nhỉ, chẳng việc gì phải xấu hổ cả đâu! Cang tỏ ra xấu hổ, càng thấy ngượng, càng để người khác chú ý!

Chia sẻ trang này