1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một tình huống khó hiểu !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thienhung, 08/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thienhung

    thienhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Một tình huống khó hiểu !

    Chào các bạn !

    Mình hiện đang gặp một chút rắc rối trong chuyện tình cảm. bản thân mình tự đặt ra câu hỏi cho tình huống này. mình thật sự ko hiểu như thế là sao? và ko biết rằng bản thân mình có lỗi gì, và có nặng nề ra sao? Mong được lời khuyên !

    Câu chuyện thế này: "Mình và cô ấy là bạn thân từ cấp 2, vẫn giữ liên lạc với nhau từ trước đến nay. Mình cảm thấy rất vui và được phần nào đó an ủi khi cô ấy luôn giúp đỡ, san sẻ, tâm sự với mình trong những lúc mình buồn, ko tìm ra lối thóat trong những ưu phiền.

    Thời gian dần trôi qua, và bản thân mình cũng đã xuất hiện cảm tình với cô ấy, và cách đây một thời gian ngắn, mình đã mạnh dạn thổ lộ tình cảm với cô ấy, thế nhưng cô ấy lại phản ứng dữ dội. Cô ấy trả lời với mình là "chỉ là bạn thân thôi", mình cũng rất buồn, thế nhưng điều làm ,mình buồn nhất chính là cô ấy ko còn liên lạc với mình nữa, mình liên lạc với cô ấy bằng điện thọai cũng ko có kết quả, cô ấy ko trả lời.

    Đối với mình thì mình có một thắc mắc, chuyện tình cảm mà, đâu có trách ai được và cũng ko thể ép buộc ai cả. Mình thất bại trong lời tỏ tình thế nhưng vẫn có thể giữ lại tình bạn bao nhiêu năm chứ, đằng này lại mất hết. Mình có lỗi gì đâu để phải lãnh hậu quả như thế. Thật khó hiểu?

    Câu hỏi " mình có lỗi không, mình sai chăng?" vẫn cứ ám ảnh mình trong thời gian qua, thật sự mình cảm thấy khó chịu lắm và không hiểu thế nào nữa?

  2. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Ôi zời, người như thế tiếc làm rì hở u??? còn khối người khác cho u lựa chọn, u chẳng sai gì cả, chỉ có u đã chọn sai người thôi. cheer up
  3. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Có thể vì cô ấy xem bạn là bạn thân thật sự nên có những thái độ, cử chỉ khiến bạn hiểu lầm là cô ấy cũng có tình ý với bạn. Trong tình cảm nhiều khi những thái độ, cử chỉ hơi thân mật một chút có thể khiến ta ngộ nhận đó là tình yêu, bản thân tớ cũng đã từng nhiều lần ngộ nhận là mình có tình cảm với ai đó hoặc ai đó có tình cảm với mình nhưng nhiều khi sự thật không hẳn là như mình suy đoán nên bây giờ tớ rất thận trọng trong vấn đè tình cảm. Chuyện tình cảm bản thân nó đã rất phức tạp rồi, nên không phải ai cũng có thể nói là mình hiểu rõ được tình cảm của người khác đặc biệt là đối với phái nữ. Bản thân tớ là con gái nhưng nhiều khi tớ cảm thấy mình không hiểu mình đang muốn gì bởi vậy việc bạn không hiểu được cô bạn kia là chuyện đương nhiên. Theo tớ bạn không có lỗi gì trong chuyện này đâu, có chăng là bạn đang lầm lẫn giữa tình bạn và tình yêu. Hai người là bạn thân của nhau, rất tâm đầy ý hợp trong mọi chuyện, nhưng có lẽ cô ta thích một cậu bạn thân như bạn có thể chia sẻ mọi thứ trong cuộc sống hơn là một người yêu. Còn vì sao thì tớ không biết giải thích như thế nào vì tớ cũng đã từng trong trường hợp của cô bạn ấy, tớ rất quý một cậu bạn nhưng khi biết cậu ta thích mình ( mặc dù cậu ta chưa thổ lộ với tớ) thì tớ cảm thấy sợ cậu ta, có nhiều khi còn thấy ghét nữa, có thể cái cách mà một cậu bạn đối xử với tớ làm tớ không còn cảm thấy vô tư khi tiếp xúc với cậu ta. Vì vậy bạn hãy tiếp tục làm bạn với cô ấy đi nếu không muốn mấy đi cả tình bạn, nếu cô ấy có tình cảm với bạn thì hãy chờ một thời gian nữa để tình cảm của hai người có điều kiện phát triển. Có thể cô ấy chưa kịp chuẩn bị tinh thần trước lời thổ lộ của bạn nên bị shock chăng? Chúc bạn vui.
  4. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    thật ra bạn ơi !nếu ngồi suy nghĩ kỹ 1 chút xúi nữa thôi thì mọi chuyện sẽ ko thật khó hiểu như bạn nói...vì sao nó lại như vậy?cũng chỉ bởi vì 2 chữ "ko yêu'',người vì muốn bạn thôi ko nên đừng hy vọng gì ở cô ấy nữa mà ..."phòng xa hơn thủ gần ''mà bạn nguy hiểm lắm cô ấy đã đúng khi ...nhưng bạn cũng đừng vì thế mà quá buồn ...một thời gian chắc vài tháng nữa cô ấy sẽ trở lại như thường thôi ..mình tin là thế"sau cơn mưa thì trời lại sáng "mà
  5. em_khat

    em_khat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Nếu là tớ tớ sẽ yêu cầu một cuộc nói chuyện thẳng thắn , nếu cô ấy đến có nghĩa là cô ấy cũng trân trọng tình bạn của 2 người , mà một khi đã như vậy thì cô ấy sẽ lắng nghe và sẽ hiểu ý của bạn ( nếu bạn có thể diễn đạt được )
    Còn nếu không đến thì lượn luôn , chẳng còn gì để tiếc nuối .
  6. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thường ngày ở huyện. Cô ấy ko nói chuyện là quá đúng rồi. Bác thử đứng ở địa vị cô ấy xem? Bát nước hắt đi rồi...
  7. peter_babeone

    peter_babeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Theo minh thi ban chang co loi gi o day. Yeu 1 nguoi , dam tho lo voi mot nguoi thi chang co gi sai trai ca. Co dieu la ban lam co ay shock qua, cung dung thoi, tu nhien thang ban than noi tieng yeu minh. O VN la vay, con gai tu choi tinh cam con trai chung minh la ho invi luon, ....
    Cung la tre con qua, co 1 dieu. Tinh ban khac voi tinh yeu, doi khi chung ta van lam tuong, vi thuc su ranh gioi tu tinh ban than den tinh yeu cung ko xa lam.
    Hay hen co ay ra noi chuyen 1 lan thang than voi nhau di, roi ru nhau di an che ...., hue, ban than ma gian lau the.... "ay" oi...
    Than, T.D
  8. thienhung

    thienhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn những lời khuyên của các bạn !
    Sẵn đây, cũng xin đính chính với bạn "Huynhquochien" : có nói lên câu : "phòng xa hơn thủ gần ''''mà bạn nguy hiểm lắm cô ấy đã đúng khi ..."
    Mình nghĩ có lẽ bạn đã hiểu lầm, mình thổ lộ tình cảm với cô ấy thật sự trong sáng, ko có lợi dụng, hay có cử chỉ gì gọi là sổ sàng cả. Hy vọng bạn sẽ hiểu khác hơn.
    Thế nhưng, bây giờ mọi chuyện không suông sẻ như mọi người nghỉ. Đối với mình thì ko để trong lòng phải buồn phiền về chuyện bị từ chối tình cảm. Điều mình đáng buồn nhất là tự dưng mất đi một người bạn.
    Mình gọi điện thì từ chối cuộc gọi, mình nhắn tin thì ko trả lời hồi âm, mình gọi điện đến nhà thì ko gặp. Vậy thì cơ hội cuối cùng để mà giải quyết mọi vấn đề thì cũng ko có, thì lấy gì mà có thể hòa giản được cơ chứ.
    Mình cũng cảm thấy ấm ức trong lòng một điều.Theo tâm lý thì người "tránh tiếp xúc, ko muốn gặp đối phương nữa" thì chính là người bị từ chối tình cảm. chứ còn trong tình hình này thì hoàn toàn ngược lại?
  9. Guest

    Guest Guest

    Có thể bé gái đấy yêu bác,lo cho tương lai của bác nên kiên quyết hi sinh tình yêu của mình,cắt đứt quan hệ.Trốn tránh bác nhưng thực ra lúc đó đang khóc hu hu thì sao
  10. mashimaro_xxx

    mashimaro_xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Đừng vội... Vấn đề là tại bạn chuẩn bị thời cơ để nói không đúng lúc và không hiểu đối tượng đang nghĩ gì mà..
    Bạn cứ để một thời gian ngăn ngắn sau rồi hãy quay trở lại.Bây giờ cô ấy đã cảnh giác bạn lắm rồi đấy. Vì thế hãy xuất hiện ở một tình huống nào thật tình cờ thôi nhé. Một cuộc nói chuyện vui vẻ cùng vài lời giải thích thẳng thắn về "lời thổ lộ" của bạn là đủ để 2 bạn có thể là bạn như cũ rồi...
    Bạn từ hồi cấp 2 là thích lắm đấy, tình yêu thật đẹp nhưng đừng để kô yêu được mà mất luôn cả bạn nhé... Hãy chọn thời điểm mà bạn cảm thấy cô ấy đã sẵn sàng thì hơn...

Chia sẻ trang này