1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một tình huống khó hiểu !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thienhung, 08/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thienhung

    thienhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Thật sự mà nói thì bản thân mình bây giờ càng lúc càng rối, mình ko còn tự chủ được rằng mình nên làm gì nữa. Trong đầu của mình luôn suy nghĩ làm thế nào để giải quyết chuyện này, hay là lặng lẽ một thời gian cho im chuyện.
    Nhưng nếu im chuyện luôn thì sợ rằng sẽ mất hẳn tình bạn bấy lâu nay. Nhưng nếu tìm cách làm hòa thì cũng như các bạn cũng nhận thấy đó, giờ đây cô ấy đang cảnh giác với mình, thì làm sao để mà có thể hẹn cô ấy gặp mặt để mà giải thích. Biết đâu lại càng tệ hơn.
    Đối với mình, thì bây giờ ko hy vọng gì cả, yêu ko được thì làm bạn, mình ko ngại điều đó, nhưng sao cô ấy lại ngại và ko cho mình cơ hội để làm bạn cơ chứ.
    Mình biết là tình cảm đó, chỉ phát sinh trong đơn phương mình thôi, chứ mình hiểu rằng cô ấy hoàn toàn ko có tình cảm với mình như "Boy_ngay_tho" nói đâu. thật đó.!
    Mình nên làm gì đây?
  2. Guest

    Guest Guest

    Tôi ko tin khi bác muốn gặp mà ko gặp nổi,chỉ có bác ko chiến thắng nổi bản thân thôi.Cô bé ấy vẫn sống sờ sờ ra thế,muốn gặp dễ ko.Gặp rồi thì nhớ trút hết bầu tâm sự nhé.
    Còn nếu bác ko làm được thì nhờ 1 người trung gian để liên lạc.

Chia sẻ trang này