1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một tình huống khó xử về chuyện mua nhà trước khi cưới, cần mọi người góp ý 1 cách nghiêm túc!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi MitDac147, 01/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MitDac147

    MitDac147 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Một tình huống khó xử về chuyện mua nhà trước khi cưới, cần mọi người góp ý 1 cách nghiêm túc!!!

    Tôi hiện giờ đang ở nước ngoài, người yêu tôi ở trong nước. Chúng tôi yêu nhau rất lâu và nghiêm túc, định năm sau sẽ đi đến đám cưới. Nói chung, chuyện 2 bên cũng khá xuôi, chỉ có 1 vấn đề hơi khó giải quyết là bên nhà gái muốn điều kiện cần là phải có nhà ở VN. Lí do của việc có nhà ở VN là muốn tạo sự chắc chắn cho nhà gái, để dễ bề giải thích với họ hàng, bạn bè, đồng nghiệp của nhạc phụ, nhạc mẫu tương lai. Điều này cũng làm 2 đứa cân nhắc hơn, chín chắn hơn trong việc tiến tới hôn nhân. Sau này nếu muốn về VN chơi thì cũng có chốn ở 1 cách thoải mái.

    Điều đó nói chung cũng hợp lí, ngặt 1 nỗi là nhà trai đã có nhà ở nước ngoài, muốn mua thêm nhà trong nước cũng không phải dễ dàng gì. Nếu cố gắng lắm thì cũng đáp ứng được nhưng sẽ rất khó khăn, chủ yếu sẽ phải vay mượn và trả lãi. Nhà trai hoàn toàn hiểu lí do tại sao nhà gái cần như vậy nhưng quả thật ở thời điểm này là khá khó khăn. Nếu 2 đứa cùng đi làm vài năm nữa thì đơn giản, nhưng vấn đề là phải có nhà mới được xét cưới. Có cách nào thoả đáng để cả 2 bên hiểu nhau và có giải pháp hữu hiệu nhất không?
  2. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Chắc bố mẹ nhà gái sợ bạn "bắt cóc" cục cưng của họ đây mà, tốt nhất là bạn cứ nhờ bố mẹ bàn chuyện hẳn với bố mẹ người yêu bạn, người lớn nói chuyện đương nhiên sẽ có trọng lượng hơn, mà bạn k ở đây mua nhà cũng phí, sau này nếu hai vợ chồng về thăm nhà vợ thì ở với các cụ vài hôm cũng sao đâu, k thì thuê khách sạn ở, chẹp, tự dưng mua cái nhà rùi để đó, nghĩ cũng ...
    Cưới được vợ cũng khó phết nhỉ
  3. MitDac147

    MitDac147 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã góp ý Nói chung Bố Mẹ nào cho con gái cưới chồng xa mà chẳng lo. Nhưng nếu nhà trai hoàn toàn đủ điều kiện để nhà gái đỡ lo hơn thì cũng tốt. Bố tôi hiện không sống cùng Mẹ tôi, còn Mẹ tôi thì lại sống ở nước ngoài cũng tôi, cũng không về nhiều được. Hơi khó nhưng không phải không có cách giải quyết, mong lời khuyên của các bạn.
  4. thachthao0305

    thachthao0305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói chưa rõ nên cũng khó xem xét. Giải thích mọi người về chuyện gì? Nếu cả hai đã xác định bạn gái theo bạn ra nước ngòai sống và sau này chỉ về VN để chơi thì mua nhà làm gì nhỉ? Còn nếu bạn đã hứa và dự định chuyển về VN sống thì là chuyện khác.
    Mình không rõ gia đình bên kia thế nào, nhưng mình có quen vài người bạn khi kết hôn cũng đòi hỏi tương tự thế, nghĩa là phải có cái này cái kia mới được cưới. Một phần là sĩ diện, gả con được chỗ giàu sang, một phần theo kiểu thủ thế, có chuyện gì thì con mình cũng tóm được một mớ. Trong điều kiện hiện nay, nếu gia đình bạn sống ở nước ngòai thì chuyện sở hữu nhà ở VN không phải đơn giản.
    Mình nghĩ bạn nên nói thẳng suy nghĩ với bạn gái, nhờ bạn gái lobby gia đình coi sao và tìm hiểu tình hình phản ứng ở nhà. Lobby cha mẹ ko xong thì tìm người bà con nào uy tín nhờ giúp. Càng đông người ủng hộ trong gia đình, dòng họ thì càng dễ, kiếm ai vai vế cao hơn cha mẹ mà hiểu chuyện một tí. Đánh phía sau thế mới hiệu quả, nhưng quan trọng nhất vẫn là cô gái phải hiểu và giúp bạn.
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Cả hai đi làm độ nửa năm, chung tiền đặt cọc mua căn hộ chung cư.
    Sau đó xin phép làm đám cưới.
    Sau đó tiếp tục đi làm và trả nợ chung vụ mua nhà.
    Tôi còn ít tuổi, không hiểu lắm về vụ mua nhà, chẳng biết khuyên thế thì hợp lý hay ngô nghê nhỉ?

  6. MitDac147

    MitDac147 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì quyết định sống ở đâu cũng là cả 1 vấn đề. Người yêu tôi thì muốn sống ở VN hơn vì muốn gần gia đình và cuộc sống cũng vui vẻ, dễ chịu hơn. Nhưng Mẹ tôi ở bên này cũng nhiều tuổi, hơn 60 rồi, lại sẽ chỉ có 1 mình nếu tôi và cô ấy về VN sống. Hiện giờ Mẹ tôi cũng chưa có ý định bao giờ sẽ về VN hẳn.
    Bạn nói đúng, tôi có quốc tịch nước ngoài, rất khó mua nhà trong nước, và nếu để căn nhà đứng tên mình vợ tương lai thôi thì giữa 2 nhà sẽ không vui vẻ lăm. Trước đây khi tôi hỏi ý kiến mọi người trong gia đình thì được trả lời là chuyện đấy hoàn toàn đáp ứng được, nhưng bây giờ một vài tình huống thay đổi, việc mua nhà trở nên rất khó khăn. Nếu từ chối thì sẽ rất khó ăn nói với nhà gái. Tôi đã giải thích với người yêu nhiều, nhưng cô ấy luôn cho rằng mua 1 cái nhà sẽ rất đơn giản, nếu tôi từ chối thì là không coi trọng cô ấy và gia đình cô ấy.
  7. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Bạn để í cái dòng tớ bôi vàng nhé, tớ cứ nghĩ là người yêu bạn đứng về phía bạn kia, ai dè lại thế này, tớ cũng thấy hơi ... buồn. Sau này người con gái ấy sẽ làm vợ bạn, sẽ cùng bạn chăm lo xây dựng cuộc sống gia đình, vậy lẽ ra ngay từ bây giờ, cô ấy phải thông cảm và cùng bạn giải quyết khó khăn mới phải, sao lại xử sự thế này nhỉ ?
    Tớ thử đặt ra giả thuyết, chỉ là giả thuyết thôi nhé, giả sử vì những thủ tục rắc rối và những khó khăn về tài chính, bạn k thể mua nổi nhà ở VN, thì đám cưới sẽ ra sao ??
  8. thanhlongqm

    thanhlongqm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có gì là không coi trọng cả nếu cô ấy và nhà cô ấy là người trọng tình cảm hơn vật chất , coi trọng con người hơn tiên bạc .Nói cách khác , như thế là cô ta vì tiền mà kết hôn với bạn
    Tôi kẻ 1 chuyện có thực nhé : Bạn tôi yêu 1 người con gái , 1 thời gian thì anh ta đi Pháp ( lao động thôi ) vài năm . Trong thời gian ở Phap anh ta có gửi tiền về cho người yêu mua đất xây nhà , về là cưới .
    Cưới chưa được tròn năm , thấy anh chồng làm ăn không thuận lợi , cô ấy bèn từ từ thâu tóm tài chính , rồi làm đơn li dị . Ra toà thì người ta nói nhà cửa có từ trước hôn nhân , và đứng tên cô vợ . Thế là anh chàng trắng tay , hối hận thì đã muộn .
    Không phải nhất thiết là chuyện của bạn sẽ như thế . Nhung bạn cũng nên dặt tình huống có thể xảy ra , để về sau khỏi ngỡ ngàng . Nếu bạn nhât quyết mua nhà ( mà không thể đứng tên ) , thì hãy coi đó như là vật mà nhà gái thách cưới . Mai kia nó có không thuộc vê bạn đi chăng nữa , thì bạn cũng nghĩ rằng mình bỏ tiền ra mua vui 1 thời gian .
    Như thế thì lòng bạn luôn thanh thản , không phải lo lắng
  9. hoaian812

    hoaian812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy bạn nên suy nghĩ kỹ khi quyết định cưới nhé. Chưa cưới mà gặp khó khăn cô người yêu đã thoái thác hết cho bạn tự lo rồi, sau này cưới nhau rồi vợ chồng fải chia sẻ khó khăn với nhau chứ, chưa gì đã như vậy, tội nghiệp bạn thật đấy. Ox tôi cũng ở nước ngoài, cũng muốn về vn sống, nhưng gia đình nhà tôi đâu bắt buộc fải mua nhà mới cho cưới. Bạn nên xem lại gia đình nhà người yêu bạn và kể cả người yêu của bạn. Nếu tôi có nói sai xin bạn bỏ wa, tại tôi cũng là con gái mà đâu có đòi hỏi kiểu đó.
  10. MitDac147

    MitDac147 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn những ý kiến rất chân thành và thẳng thắn

    Cũng do tôi 1 phần vì đã hứa với nhà gái trước đây, nhưng bây giờ nhiều thứ thay đổi... Tôi hiểu nhà gái làm thế cũng không phải là thách cưới hay gì cả. Nhà nếu mua thì sau này sẽ là cho 2 dứa chúng tôi, cho con cháu sau này thôi. Bố Mẹ cô ấy cho rằng cả 2 đứa chúng tôi đều còn chưa đủ độ chín chắn nên sợ việc đổ vỡ xảy ra mới phải làm như thế. Bố Mẹ cô ấy còn dặn cô ấy rằng nếu sau này có chuyện gì thì đừng khóc lóc về nhà Bố Mẹ
    Trước đây khi yêu nhau, chúng tôi bị ngăn cản rất nhiều vì gia đình cô ấy có thể nói là khá truyền thống. Bố Mẹ cô ấy đều có vị trí khá quan trọng trong quân đội, mà tôi thì lại là người nước ngoài. Vì chúng tôi yêu nhau rất bền chặt nên họ không ngăn cấm nữa nhưng phải đủ điều kiện. Tôi rất yêu và hoàn toàn tin tưởng người yêu tôi. Chúng tôi đi làm vài năm thì có thể mua được nhà thôi nhưng lúc này khá khó khăn. Tôi không muốn bàn lui mà thực sự muốn tìm cách nào để đẹp lòng cả 2 bên. Sau này sẽ là thông gia, nếu có những hiểu lầm lúc này thì quả thật không tốt.

Chia sẻ trang này