1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một tình huống quá khó giải quyết, cần nhờ các bác đang yêu trả lời thành thật.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi virtuousgem, 14/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. virtuousgem

    virtuousgem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Một tình huống quá khó giải quyết, cần nhờ các bác đang yêu trả lời thành thật.

    [blue] chắc có nhiều bạn nghĩ đến tình huống này rồi:
    Bạn đèo người yêu đi chơi về muộn, qua một con đường vắng vẻ bị 4 thằng nghiện. bọn này chặn xe 2 bạn lại, nhặt vài cái kim tiêm vừa trích xong cầm trên tay hăm doạ, vẻ mặt bất cần đời kiểu sát thủ,rồi thì lột hết tài sản trên ng và có ý đồ xấu muốn cưỡng hiếp bạn gái của bạn và thả cho bạn đi.
    Biết rằng bạn trai ko có võ vẻ, vũ khí gì. mọi lời van xin đều vô ích, vớ vẫn trọc tức bọn chúng còn xỉa cho cái kim tiêm, hay nhát dao.
    Xin hỏi các bác trai là trong tình huống này các bác xử lý thế nào:
    1. Bỏ chạy đi tìm ng giúp(tầm 10 phút sau bác quay lại thì ng yêu bác đã bị đưa đi sang tận TQ rồi cũng nên) và bỏ mặc ng yêu bị làm nhục.
    2. Cả 2 ng cùng bỏ chạy và chấp nhận mất con xe(xe tầm 30TR)
    3. Lao vào múc luôn bọn chúng chẳng biết sống chết ra sao.

    Em cũng xin hỏi các bác nữ , trong tình huống này các bác muốn bạn trai mình xử lý thế nào? nếu bạn trai các bác chọn phương án 1 như trên thì sau khi "từ địa ngục trở về" các bác có tha thứ cho bạn trai của mình ko, và 2 ng có thể tiếp tục yêu nhau đc ko?

    mong các bác trả lời thành thực để e còn đúc rút kinh nghiệm, chẳng may xảy ra thì ko biết xử thế nào.[/
    blue]
  2. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    Tiền mất còn kiếm được chứ mạng sống , danh dự , niềm tin khi đã ko còn thì tìm lại ở đâu .
    Nếu ko chạy được cả 2 thì xá chi cái mạng nhỏ nhoi . Sống mà phải dằn vặt cả đời là 1 thằng hèn thì gọi gì là sống

  3. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    phương án 1: cái thằng này thì em khinh, con gái khinh, ko ngẩng mặt lên được.
    Phương án 3: mất mạng như chơi, 4 cơ mà, chọi ko được
    Phương án 2: ổn, của đi thay người, có là 30tr chứ 300tr em vẫn quý cái mạng sống mình hơn
    Phương án 4: đề phòng tình huống này xảy ra nên tham gia một lớp võ thuật, vừa ko mất xe lại được tiếng anh hùng với bạn gái
  4. januarygirl

    januarygirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2007
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
  5. phamdung87

    phamdung87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Dĩ nhiên là chỉ có thằng SỞ KHANH mới làm cái trò bỏ mặc người yêu để chạy . Trong trường hợp này em chọn bỏ xe chạy báo công an sau . Nếu mà chúng nó đuổi theo , cù nhầy , điên lên là bất chấp , 4 thằng chứ 14 thằng cũng liều . cứ kiếm gạch , mũ bảo hiểm với đá mà thủ , chỉ oánh 1 thằng thôi .
  6. justsee

    justsee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng băn khoăn vấn đề này dù chưa gặp bao h
    phương án 1 : ko đáng mặt
    phương án 2 : có vẻ khả thi
    phương án 3 : ngu .(trừ khi biết chắc là chiến thì thắng)
    rồi , phương án 4 : học võ (như có bác đã nêu)
    phướng án 5 : cố gắng đừng đi chỗ tối , bắt buộc phải đi thì mang theo đồ đề phòng , tự bảo vệ bản thân .
    Còn nếu bắt buộc lựa chọn thì tớ ưu tiên cái 2 sau đó là cái 3 . Đành vậy ... Yêu mà ...
    Cố gắng thương lượng đừng để bạn gái bị làm sao . cái 3 chỉ là lựa chọn cuối cùng khi nó động chạm đến người mình yêu thương nhất :D
    Được justsee sửa chữa / chuyển vào 21:38 ngày 14/12/2008
  7. Lucaspc

    Lucaspc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Là em thì em sẽ chọn phương án 2, yêu đương nhau mà để ny lại với 4 thằng kia thì còn sống trên đời làm cái quái j nữa, nhục bỏ mẹ ra,
    Mà về cái phương án 3 kể cả các bác có giỏi võ tới đâu, nó có tận 4 thằng, lại còn kim tiêm, vớ vẩn ăn phát vào ng` thì đời vào nghĩa địa
    Theo em thấy, khi bạn đi vào đường vắng vẻ mà bị chăn, cứ nc nhẹ nhàng với bọn nó, nháy cho em vẹo của các bác chạy trưo''c.
    bọn nó mà để ý đến em ny của bác thì tìm cách đánh lạc hướng bọn nó kiểu "Trong cốp xe em còn vài triệu, các anh lấy rồi tha cho bọn em đi", xong nhân cơ hội mà chuồn.
    còn nếu trường hợp bọn nó máu quá, bác ngó quanh xem có viên gạch nào ko, mồm thật to chửi bới, tay cầm gạch, cố mà đẩy em vẹo đi chỗ khác. Hoặc là nhân lúc lơ là đạp1 phát vào chỗ hiểm của thằng gần nhất.
    ..v.v.v.., nc đây chỉ là tình huông giả tưởng, chứ thông thường mấy thằng cuớp này nó yêu xe hơn yêu ng`, thê nên của đi thay ng`, 30 triệu chưa phải to bác ạ.
    P/S : Đứa con gái nào tha thứ cho chuyện thằng ny bỏ mặc nó thì đứa đấy IQ quá thấp
  8. lovemoneys

    lovemoneys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Pa1: xem ra hèn quá, khốn nạn sau này làm j dám nhìn ai nữa, sống nhục mỏ mịa mà người yêu bị làm nhục như thé rồi liệu còn?
    Pa2: cả 2 cùng bỏ chạy ư, chạy có nhanh không ????mất xe cũng khó ăn nói đây, nhưng có khi sau này đi báo công an biết đâu lấy tìm lại được, Pa2 xem ra cũng được
    Pa3: ngu bỏ mẹ, đần, tránh voi cảh xấu mặt nào, biết là thua mà vẫn lao vào, nhỡ chúng nó xử lý xong thằng bạn trai rồi lấn sang con bạn gái thì sao, làm j còn sức lực j nữa
    Pa4: đi học võ ư, liệu ăn thua không ?????võ mấy mà thể lực không ra j cũng vứt, mà đâu phải 1 sơm 1 chiều là học được vài chiêu võ, khó lắm, jan nan lắm, mình học rồi mình biết
    Tổng kết lại: Pa2 xem ra là hợp lý
    Đứng vè phía đứa con gái, nó nghĩ j về thằng con trai trong tình huông đó nhỉ
  9. nd_long_mobile

    nd_long_mobile Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    1
    Đừng để mình rơi vào nhưng tình huống bát khả kháng như vậy là cách tốt nhất ...
    Nếu phải rơi vào thì em xử lý như sau :
    Cứ bình tĩnh gạt chân chống dựng xe xuống đàng hoàng che cho bạn gái rút ví ra và làm vài câu thoại :
    " Nói thật với các anh là thèng e hnay đi chơi về hơi muộn , h rơi vào tình huống này muốn sống muốn chết là do các a định cả , thèng em thân cô thế cô chả làm đc gì ...
    Nhưng cho thèng em nói thật một câu bản thân bọn anh nếu ko hoàn cảnh xô đẩy chắc cung đíu muốn làm thân mình đi làm phường trộm cướp bất lương như thế này ...

    Bi h bọn anh có cho e nhát dao nhát tiêm , lấy xe lấy cộ của em thì các anh như ngồi trên đống lửa ... vung vít đc 5, 7 hôm mà phải tránh cớm như tránh hủi , ko cẩn thận chúng nó tóm đc thì lại bóc lịch cả lũ , a e mình ko thù ko oán , các anh đâm chém e cũng chẳng sung sướng vui vẻ gì , chắc bon anh cũng chẳng lỡ để thèng e chết lãng nhách thế này hay mang thuơng tật cả đời ...
    Thôi thì trong người em còn 1tr5 , 2tr tiền mặt , em biếu các anh cả , coi như làm tiền tiêu vặt dăm hôm cho mấy a , rồi các a tha cho bọn em đường ai lấy đi , coi như h nay chưa hề có chuyên gì xảy ra ... Em thì coi như đen đủi của đi thay người ... các anh có tý tiền tiêu vặt mà lại ko sợ dây đưa với pháp luật cảnh sát công an , đôi bên cùng có lợi ...
    Các anh cầm hộ em ít itền ... gọi là ... "
    Xong rồi rút ví ra có bao nhiêu đưa nó cả đừng có tiếc , giữ lại dăm chục lẻ bảo để e cầm phòng đường xa bất trắc thôi ...
    Em nghĩ là dù chúng nó co máu nóng bốc lên đầu , đang mún đâm mún chém cũng phảo hạ hoả mà động đạy tí nơ ron thần kinh . Chăc đén 9/10là chẳng từ chối , chẳng mất công mất sức , ko sợ dây dưa pháp luật công an , ko phải tự nhiên chém giết người ko quen biết ko thù oán vẫn có tiền đi hút chích , coi như tối nay chưa xảy ra chuyên gì ... tôi gì chúng nó ko nhận rồi bỏ đi cho nhanh ... khéo lại còn vỗ vai mình khen ông em chơi đẹp ý chứ ...
    Còn bản thân mình xđ coi như hôm đó đen đủi của đi thay người , các bác đánh rơi mịe mất ít tiền , ko mất mát xe cộ , người ngợm mình và bạn gái an toàn thế là mỹ mãn ...
  10. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói đuợc, em sẽ chọn cách làm giống bác này.

Chia sẻ trang này