1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một tình huống quá khó giải quyết, cần nhờ các bác đang yêu trả lời thành thật.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi virtuousgem, 14/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ghostcasper

    ghostcasper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2008
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    đến lúc đó có bình tĩnh nói được ko mới là vấn đề.
  2. virtuousgem

    virtuousgem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    bác nói rất hay và lý lẽ, nhưng đời rất khốn nạn: những tănhgf đã mất dạy thì rất ghét những bọn hay lý lẽ, lên mặt dạy đời.
    mà nếu trong ng bác ko có 1,5 hay 2tr mà chỉ còn 5xịch bạc thì sao. Bọn cưóp thường tham và thâm lắm đấy ạ.
  3. lovemail_87

    lovemail_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    0
    Đơn zản bác ah. Cả 2 chạy đi chứ lại còn đứng đó mà snghĩ nữa cơ đấy.
    Bác cũng có gan lắm mới để bạn gái ở lại còn Bác thì.......chạy
    Lương tâm Bác nó ko cắn xé cắn rứt sao. Khổ!
    Mong là ko thấy cảnh này, hix, nghĩ là hoảng wá
  4. nd_long_mobile

    nd_long_mobile Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    1
    Lý lẽ gì ở đây , dạy đời gì ở đây nói hợp tình hợp lẽ chứ chả dạy dỗ ai ở đây hết ... mình chả nhũn như con chi chi rồi còn gì ... giọng điệu bình tĩnh để cho chúng nó biết mình cũng chả phải thèng ất ơ để chúng hắt hơi cái là són đái ra quần đâu , bãn lĩnh mình là bãn lĩnh thật chứ *** phải giả bộ ...
    Cái này tuỳ thuộc vào bãn lĩnh của từng thèng ... mấy cái thèng ít va chạm , mới thấy nó giơ con dao đã đái mẹ ra quần rồi thì nghỉ mịe đi , khéo lúc đấy đứng còn *** vững giải quyết cái chó gì mà phuơng mới án ...
    Các bác cứ xđ cùng lắm mình mất tiền và xe cho nó bỏ của mà chạy lấy người thôi chứ co chết đc *** đâu mà sợ ... bon nó đi cướp chủ yếu là cướp đc tiền là chính chứ ko thù ko oán nó chém giết làm gì cho thêm tội nợ ...
    Trong túi còn 5 xịch thì em ko dám đi chơi với gái ... và cũng ko bao h mún lâm vào tình huống trong ví còn có 50k ... nếu thế thật thì xđ luôn " Đấy xe em đấy , cac anh thích thì lấy ... " Sau rồi báo công an công cò ... rồi cày cục lao động mà mua con xe khác thôi ...

    Được nd_long_mobile sửa chữa / chuyển vào 22:27 ngày 14/12/2008
  5. anhyeuemlam

    anhyeuemlam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    tất cả những gì các bạn nói về phương án 1 có vẻ cũng chỉ là lý thuyết
    thực tế thế nào thì có lẽ phải nếm mới biết được :D
    Tớ thì tớ thấy phương án bỏ của chạy lấy người là hợp lý nhất
  6. LionKingz

    LionKingz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Sống chết gì cũng để em nó thóat thân trước.
    Mà tình huống này tớ gặp rồi,xách xe chạy,tụi nó đuổi theo thì lạng lách che đầu ko cho nó vượt lên ép mình.
    Đưa em nó về nhà xong tớ gọi thằng bạn giang hồ quay lại xử 2 thằng lưu manh kia.
  7. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    trước tiên : 2 đứa cùng chạy. chúng nó đuổi theo chặn lại. Cầm gạch phang luôn. Không phải lăn tăn.đập 1 2 thằng thì còn lại sẽ chùn. Mấy thằng nghiện cũng yếu thôi. Tương gạch thẳng tay vào rồi chạy tiếp.
  8. bodyguardc8

    bodyguardc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    Chài theo em trong trường hợp này thì đơn giản nhất là lúc nào bác cũng thủ quả Mỏ Vịt trong túi, lôi ra không khéo bọn nó còn gửi bác ít tiền trả tiền nhà nghỉ ấy chứ lị, hi hi
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Nếu thực sự có tgian để nói mấy câu với bọn cướp thì phương án của nd_long_mobile là rất hay. Cướp là cướp, chứ cướp không có ngu. Ở VN mỗi ngày xảy ra được mấy vụ giết người mà công an không điều tra nổi? Có phải phim Mỹ đâu mà suốt ngày có giết nhau?
    Còn ý nghĩ bọn nghiện nên yếu sức, mình dễ đánh bại, thì rất ấu trĩ. Liệu chắc gì là nghiện? Bất cứ kẻ cướp nào cũng vờ vịt nói mình nghiện rồi cầm xi lanh quơ quơ ra dọa được mà. Tôi mà đi ăn cướp, tôi cũng tự xưng là nghiện + bị HIV, nói vậy thì nạn nhân mới sợ là tôi không còn quan tâm đến mạng sống tôi nữa để răm rắp làm theo lời tôi chứ.
  10. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    nhà em ở khu đưòng tàu gần cảng Hải Phòng,mấy ông hay diễn vụ này quanh nhà em nhiều lắm. THeo lời các huynh ấy thì đi cướp kiểu ấy có 2 dạng:1 là giả nghiện cầm kim tiêm doạ, 2 là nghiện thật đói thuốc vật quá phải đi kiếm ăn (ổng còn thòng thêm câu nghiện cũng có sĩ diện nên đói thuốc mới đi kiếm ăn--> bộ mặt lúc đó rất vênh). Các bác bảo bình tĩnh với bản lĩnh nhưng mãnh hổ nan địch quần hồ các bác ạ,đấy là còn bản lĩnh chứ mấy ông nhìn thử cái kim tiêm với 4 thằng lở loét đứng xung quanh trong đêm liệu các ông có bản lĩnh nổi k. Mấy thằng nghiện đói thuốc thật ấy, nó chỉ cần tiền mà hít thôi,chả có sức mà hấp diêm bạn gái các bác đâu nên tốt nhất nhả cho nó con xe đi.Mà nếu có bản lĩnh đi nữa như các bác đòi chiến ấy, cứ nhằm 1 thằng k sợ rì...em thấy cái cảnh ý rồi. 1 ông to gấp đôi gấp 3 mấy thắng nghiện, cũng có tí võ hay sao ấy...hí hửng ra tay rồi mới biết k liều lại bọn đói thuốc.còn mấy thằng mà đòi hấp diêm thì chả phải nghiện đâu,bọn giả đấy...lúc ấy vẫn cứ giữ mạng thôi,bí quá hãy chiến.bọn đấy tuy khoẻ hơn tụi nghiện mà k liều bằng..có tí cơ may.
    còn cứ sợ sệt thế thì đề phòng đi,em khuyên bác k yêu gái đẹp,yêu mấy con sứt môi lồi rốn thf chả thằng nào nó thèm...đi xe thì xe ba bét nhè,mặc rách rách bẩn bẩn thì đảm bảo chả ma nào nó cuớp bác đâu ạ.
    anyway cầu chúc k ai gặp cảnh đó....khốn nạn lắm
    Được greatghost sửa chữa / chuyển vào 23:02 ngày 14/12/2008

Chia sẻ trang này