1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một tình huống quá khó giải quyết, cần nhờ các bác đang yêu trả lời thành thật.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi virtuousgem, 14/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nd_long_mobile

    nd_long_mobile Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    1

    Lấy danh nghĩa a e dưới cùng một mái nhà ttvn ... e và các đồng đạo xin nhường tất cả các e sứt môi lồi rốn lại cho bác nhá há há ...
  2. monastery87

    monastery87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất theo em, ko để mình vướng vào mấy chuyện nguy hiểm như thế.
    Ví dụ như đi chơi ko nên loạng quạng lôi nhau ra những chỗ tối tăm mù mịt, đồng không mông quạnh.
    Đi về thì chọn đường sáng sủa mà đi.
    Bất quá gặp cảnh đấy thì có lẽ là cứ mở mồm nói chuyện tử tế với chúng nó, đây em có chừng này tiền, các a cần thì cầm đi, còn để em với bạn em đi, thế là vẹn đôi đường. Khi nào kíp quá thì tốt nhất bảo vệ bạn gái là chính, kim tiêm thì cũng có thuốc chống phơi nhiễm. He he
    Chốt ra vẫn là ko để rơi vào tình huống nguy hiểm đấy, tránh đc là tốt !
  3. su35flanker

    su35flanker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0

    Tiếc quá anh biết võ, tình huống này kô có với anh rồi
    Đùa thôi sức mạnh của một người không nằm ở cơ bắp mà ở tinh thần. Dù thế nào thì bỏ rơi bạn gái để chạy thoát thân cũng là hành động không thể chấp nhận được. Càng không đáng được tha thứ
  4. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    vẫn thích cái cách của bác Long mobile j` đó, dưng mà nói nhẹ không nghe các anh ý được voi lại còn đòi cả 2 bà trưng cơ ,
    em là thích cái cách nhẹ không nghe thì chơi đủ cân đủ lạng vậy
  5. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Cáo trong bài này cũng chính là Cáo trong mấy bài gần đấy em nói tới nhá
    --------------------------------------------------------------------
    Em thì cho bác này được , tại sao lại thế. Em kể chuyện này cho các nghe dù muộn muốn đi ngủ lắm rồi.
    Ở biển hay có cái bọn tẩm quất ,ôm cái chiếu đi khắp bãi biển , trong chiếu có giắt đoạn côn tầm nửa mét, cái này em biết vì có lần nhìn thấy rồi.
    Lúc đó tầm 12h đêm đang ngồi trên bãi biển cùng bạn gái.
    cướp: anh chị tẩm quất đi
    cướp: anh chị tẩm quất đi
    cướp: anh chị tẩm quất đi
    Gà: Không cần đâu em ơi
    (Thực sự lúc này đang cao trào nghe em ấy tâm sự)
    nên rất chăm chú lắng nghe em đấy
    cướp: ................tiêm......(Lúc này chỉ nghe được từ cuối là tiêm gì đó)
    lúc này vẫn phủi tay đi đi em ko cần đâu đi chỗ khác đi cứ thế khoảng 1-2 phút Gà và Cáo vẫn nói chuyện.
    Cướp trong lúc thấy bọn em vẫn BÌNH TĨNH như thế (trong cùng thời điểm này Gà nghe thấy phảng phất câu nói"Em bị HIV đang cầm kim tiêm anh chị cho xin mấy đồng uống nước")
    Gà chưa kịp định thần thì:
    Cướp chắp hai tay giập đầu như lạy cha lạy mẹ:"Em lạy anh, lạy chị cho em xin mấy đồng mẹ em đang ốm ở nhà"
    Lặp đi lặp lại 2 lần.
    Lúc này Gà định thần lại chỉ cười thầm trong bụng định đếch cho nhưng Cáo cứ "Anh ơi, anh cho nó đi",(Cáo nhà mình lại có tình hay thương người)Mình ko nói gì . Cáo lại giật giật tay mình sau đólại rút ra 10k cho nó xong lẩn mất.
    Được a_li_bo_bo sửa chữa / chuyển vào 23:59 ngày 14/12/2008
  6. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    lai có cả chuyện này nữa hả
  7. bigchild

    bigchild Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0

    khi ấy bị vây lại rồi thì chỉ có cách như bác thôi. chứ cả 2 cùng chạy làm sao được.
    nếu không đủ 1, 2 chai trong túi thì cũng lột hết mà đưa, cùng lắm cho nó lấy con xe là hết chứ gì.
    nếu nói không xong, của đi không xong, thì hun ghệ 1 phát , cho em nó đi, rùi rút dây lưng ra chiến .
  8. ga_ri

    ga_ri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    2.172
    Đã được thích:
    0
    OK, đánh vào tâm lý con người
  9. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Sống chết có số cả. Ko nên lo lắng nhiều, mau già lắm.
    Hồi trước ở box võ thuật cũng đã có một topic kiểu này rồi. Nói chung mấy bố có kinh nghiệm cũng nghiệm ra là "của đi thay người".
  10. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Thường thì gái trong trường hợp này sẽ đờ hết cả người ra...dắt tay nhau chạy đảm bảo không thoát. Chỉ có có gì thì đưa, nói nhanh và gọn...đấy có từng đấy ông lấy rồi thôi...trình bày dài dòng nó lại ngứa tai táng cho 1 cái vào mồm thì phiền. Còn bất khả kháng thì chiến đấu đến giọt máu cuối cùng thôi..mở đường máu cho gái chạy thoát, gái có tỉnh táo gọi được ai ứng cứu thì tốt. Mạng sống thi tất nhiên ai cũng quý, nhưng phải sống như một thằng đàn ông.

Chia sẻ trang này