1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một tình huống quá khó giải quyết, cần nhờ các bác đang yêu trả lời thành thật.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi virtuousgem, 14/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    ấy bác cứ nói quá...các em ý vừa đông vừa nhiều vừa liều vừa bạo thì mình em ôm sao hết....thôi thì để cho an toàn thì chia đều đi ạ...vào chỗ tối thì đi với gái xấu ra ngoài sáng đi với gái xinh.
  2. Romantic_Mafia

    Romantic_Mafia Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Các ý hay và đúng, các bác nói hết rồi, em cũng đồng tình với những cách làm đó.Em chỉ xin góp ý kiến nhỏ nhỏ với các bác trai, gái mới quen xe ai nấy đi, tầm 10 ai về nhà nấy; quen sơ sơ, 10h là chở về, trể quá thì nghĩ lại đâu đó, còn thân rồi thì 9-10 giờ ra ngoài làm gì nữa, ở nhà ấp mề cho nó ấm...còn hèn và sợ tốn tiền như em, thì kô có gái gú gì hết, ở xem ti vi cho nó lành mạnh
  3. bigchild

    bigchild Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Còn 1 cách nữa em vừa làm xong, lấy thân mình chắn ngang giữa gái và bọn nghiện, tả xung hữu đột, quyết bảo vệ sự trong trắng của gái tới cùng. sau đó chở gái về nhà........ Rùi quay lại rủ 4 thằng kia đi nhậu. tụi bay đóng kịch đạt lắm hehe
  4. Met86

    Met86 Moderator

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Tình huống này gọi là thuốc thử bản lĩnh để ném đá cho vui thôi chứ không có khả năng có thật.
    Nếu là bọn nghiện thì chúng nó chỉ cần tiền thôi, bọn này đơ đơ do ảnh hưởng của thuốc ... cứ mạnh mồm + cho tiền là nó sợ ( cứ nhìn mấy thằng nghiện đi ngoài đường thì biết ). Chúng nó cần thuốc để chứ cần chó gì gái...
    Còn bọn cướp của híp râm thì cũng có, nhưng 4 thằng thì chả làm sao phải dọa HIV, nếu đã định cướp xong híp thì lao vào tẩn rồi cần gì tâm sự dài dòng. Hơn nữa chắc nó cũng ko ngu đến nỗi để thằng kia đi để gọi người đến cứu chứ nhể , khõ cho 1 cái trói gốc cây là hay nhất .
    Quay về topic : sẽ xử lí theo phương án 1 cho nó ngược đời tí, trên này bác nào cũng bản lĩnh nhưng lúc gặp cướp thật, đối diện với sống chết thì chả biết đc đâu
  5. nd_long_mobile

    nd_long_mobile Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    1
    Nhắc lại với các bác là mình gặp cướp chư ko phải mình gặp thèng nào thù oán mình nó thủ dao tính cho mình đi chầu ông bà ông vãi luôn ...
    Cho nên vẫn đề ở đây là mất tiền hay ko mất tiền thôi chứ làm gì co đối diên với sống chết ở đây ... trừ mấy bố anh hùng rơm vớ vẩn , bày đặt lao vào ăn thua để chúng nó làm liều lên thì cho chết mịe đi ...
    Mình chỉ làm cách nào để mất ít tiền nhất có thể và đừng để mất thể diện trc mặt đàn bà con gái thôi ...
    Nhà e bị cướp mất lần rùi ạ , chỉ là chưa bao h bị cướp khi đèo gái mà bị khi đi một mình thui ... Còn chung quy lại vẫn là của đi thay người , đừng manh động khi cảm thấy mình ko có khẳ năng ( như trong TH này một chọi 4 nghiện ngập có vũ trang lại đèo bồng thêm gái thì đừng co nghĩ phản kháng , Lục Vân Tiên chết mẹi hết roài còn đâu ) , mất tiền thui *** chết đâu mà són ...
    Coi như đen đủi chứ biết làm sao ...

    Được nd_long_mobile sửa chữa / chuyển vào 10:46 ngày 15/12/2008
  6. My_god

    My_god Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0

    Thực ra giờ mà nghẹo dùng kim tiêm thì không sợ lắm....có thuốc phơi nhiễm rồi, khả năng bị bệnh là rất ít....
    Đầu tiên xuống xe nhớ khóa cổ cẩn thận nhá!....
    Nếu gặp nghẹo mà có duy nhất kim tiêm để đe doạ....thì cứ phi vào bổ cho nó vài quả....bọn nghẹo thường là yếu hơn người bình thường, nó chỉ liều thôi, nhưng kim tiêm thì chả sợ....mình có mũ bảo hiểm làm vũ khí cơ mà....4 thằng nghẹo thường may ra chỉ bằng 2 thằng bình thường....trường hợp này thì nên phi vào mà bổ 1 thằng......
    Còn nếu mà nghẹo mà có dao,....thì nó liều lắm đấy.....trường hợp này thì cả 2 người nên chạy....vì nghẹo yếu và còn dặt dẹo nên yên tâm chạy nhanh bằng mình sao nổi......chạy ra xa rồi hô hoán....tụi nó sợ ngay.....( chú ý việc khóa cổ xe là rất quan trọng!)
    Kết luận: Giờ chúng ta nên có những biện pháp phòng thân sau.
    1.Nên học thêm võ để chạy cho nhanh...và để tránh đòn trí mạng....
    2. Giờ nên có thiên hướng yêu phụ nữ có võ.....bởi phụ nữ giờ rất lười hoạt động thể thao.....nên khả năng chạy trốn là cực kém....vì vậy phụ nữ có võ sẽ đảm bảo an toàn hơn khi cả 2 cùng chạy trốn hoặc.....vớ vẩn bạn gái mình còn bổ nó trước khi nó bổ mình ý chứ :">
  7. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Bước 1: khóa cổ xe, khóa đc càng càng tốt.
    Bước 2: lùa Gái chạy, mình chạy theo
    Bước 3: bảo gái đi gọi 113 rồi chạy tới chỗ an toàn
    Bước 4: cứ đứng xa xa mà canh, đứng xa ròai, cho dù 4 chứ 5 thằng cũng đek đuổi đc, mà trong 4-5 thằng đó, chỉ cần xác định đc 1 thằng thì cái xác suất truy lại đc xe cũng cao hơn nhiều.
  8. Met86

    Met86 Moderator

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Bạn nên biết đã đi cướp thì tâm lí thường lo sợ, hồi hộp ... nên rất dễ manh động. Tình huống như bạn nói cũng có đấy : bình tĩnh, tất cả đều theo kế hoạch, lấy tiền thôi ko giết người ... nhưng có trên TV là nhiều.

    Xin kể cho bạn nghe 1 vụ : Cô này làm cùng cơ quan với bà già mình, đi đường vắng, 1 thằng nhảy ra cầm dao xin đểu ... Không hiểu sao cô này lúc ấy lại ko mang tiền trong người, thế là rút điện thoại ra đưa cho nó... Nó tưởng gọi người đến, đâm chết luôn !
    Còn tôi nói tình huống sống chết thì ý là đến lúc đó thì con người mới bộc lộ kái bản chất thật của mình ra, chứ ngồi nhà, uống cà fê lướt nét thì cái gì chả nói được !
    Cách giải quyết hay nhất khi đi với gái mà gặp cướp là đưa hết tiền cho nó rồi bảo : " Đấy, có bao nhiêu tiền em đưa các anh cả rồi đấy, thôi các anh đi đi để em tán nốt con vẹo này ! " . Như thế là có điểm bản lĩnh trong mắt vẹo rồi : " Anh ko sợ chúng nó, nhưng anh cũng ko dại mà đánh nhau với 4 thằng cầm dao, tiền thì nhà anh còn đầy "
  9. GSM

    GSM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    2.049
    Đã được thích:
    0
    Phương án 2 là lựa chọn đúng nhất.Cách bạn gì đưa ra ở trên là nói chuyện với chúng nó cũng là rất tuyệt vời.Nhưng thường mấy bố cướp táo tợn thì chẳng để mình thời gian nói chuyện và chạy đâu,nó xông vào thịt mình luôn ý chứ.Còn mấy bố mà doạ thế kia 1 là nghiện nặg nên yếu ớt,nhát gan hoặc dính HIV thật,2 là không nghiện nên đem kim tiêm ra doạ chơi (cũng nhát gan).Tốt nhất mình không dây với bọn cướp,cứng với chúng nó chắc mình teo.
    Mình chỉ sợ ng` y mình nói linh tinh vào thôi,nó là đứa thấy chuyện bất bình hay tham gia lắm,nhất là mấy bố cướp thế này.Mấy lần đi đêm bị cơ động tóm,đang loay hoay rút ví ra đút lót thế mà nàng xông vào tham gia nói đểu mấy anh cơ động,hic,làm mấy thằng tự ái suýt thì bưởng cho mình mấy cái .Kể ra ng` y mìh dũng cảm ra phết nhưng dù sao cũng tuỳ từng hoàn cảnh thôi nếu không chỉ có thiệt
  10. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Cũng còn tuỳ , các bác lấy xiềng , lấy xe của em thì em chả tiếc . Chức thằng nào động đến gái là phiền với em đấy , gì chứ 1 chọi 4 thì kiểu gì cũng thịt đc 1 thằng (móc chìa khoá của em có vài con dao nhỏ nhỏ , đâm thì chưa chắc đã chết ,muh khoét + rạch thì chết chắc )

Chia sẻ trang này