1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một tình huống quá khó giải quyết, cần nhờ các bác đang yêu trả lời thành thật.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi virtuousgem, 14/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. findme

    findme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    Cái này khó nhỉ?
    Em cũng chả biết mình sẽ xử lý thế nào,
    nhưng mà chắc chắn nó mà động vào người yêu em.
    Em thế chứ, ít nhất cũng có thằng chết cùng em
  2. ke_du_ca

    ke_du_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Cho chúng nó 200K, gọi là cho anh em đi ăn. Đêm rồi mà còn lọ mọ vất vả. Đến như Cơ động, súng ống đầy người, nhìn thấy 100K, mắt còn sáng như sao nữa là.
    Còn không thì, táng chết mịa chúng nó đi.
  3. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Bác này có đầy kinh nghiệm đánh nhau đây này.
    Nhưng mà tình huống chủ topic đặt ra là không đúng: nghiện thì chỉ thik tiền thôi, bọn nó mất khả năng "làm nhục" rồi.
    Mà đặt ra mấy câu giả nhời cũng sến quá.... Bác nào chả chọn phương án "chạy cùng nàng"
  4. babymonkey25

    babymonkey25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    hồi mình học lớp 12
    cùng ny đi lên cầu Long Biên ngắm cảnh,tầm chiều tối
    đi bộ nhé
    đến lúc về thì có mấy thằng cũng nghiện,nhưng mà hồi đấy may mà nhìn mình cũng cao to,nên chúng nó chỉ buông ra vài lời trêu chọc thôi,nhưng có 3 thằng,mà chúng nó lại còn đang chích dở nữa
    người yêu mình thì sợ quá,không bao h dám đi lên cầu Long Biên nữa
    còn mình,về nhà nghĩ,lúc đấy mà chúng nó ùa vào thì 1 mình mình cũng có khi ko chọi nổi 3 thằng,thế nên là từ hồi ý,bắt đầu tìm hiểu và sưu tầm 1 số thứ nhỏ nhỏ xinh xinh yêu yêu và hiện h thì đi đâu cũng có 1 ít đồ chơi để nếu gặp phải cái trường hợp đó hoặc những tình huống nan giải thì còn có cái đề mà tự vệ
    cũng học võ,nhưng võ vẽ cũng không địch lại chúng nó chó đàn đâu,1 chọi 1 thì còn nói chiện,chứ tầm 3 chọi 1 thì là có vấn đề rồi,phải ghi nhớ,sợ nhất là chó đàn ruồi bu,hấp diêm tập thể
    h đi đâu cũng có 3 món:Dùi cui sắt 3 khúc,kìm điện dạng cây bút(2 cái này dắt trong người),còn trong xe mình,chế ra một chỗ rất thuận tiện để găm vào 1 khẩu súng điện,bắn được có 3 phát thôi nhưng mà 1 phát là 1 thằng gục,thế nên là yên tâm lém,ke ke
    các bạn nam có dịp đi lên cửa khẩu thì nên mua 1 cái kìm điện dạng cây bút về mà phòng ngừa những tình huống xấu,1 tay dùi cui,1 tay kìm điện,thik thì chiến
  5. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Đúng là gặp tình huống này thật óai oăm, nhưng đúng là nếu rơi vào trường hợp này thì tỏ ra kiên quyết nhưng cũng khôn khéo 1 chút. Phải cứng để chúng nó còn e dè, câu giờ mà thương lượng để bạn gái té trước chạy đi gọi người.
    Cái bọn dặt dẹo nó cũng lắm thể loại lắm, có loại bất cần trong cảnh cùng quẫn thì kiểu gì cũng làm, đôi khi liều mạng - bọn này thì có thể thương lượng được nếu kích đúng máu anh hùng. Có bọn thì thấy mình sợ và hèn hèn trước mặt nó thì kiểu gì cũng được voi đòi tiên lấn tới - tụi này thì cần phải cứng trước rồi đưa tiền cho nó sau.
    Tôi biết có 1 vụ 5 thằng quây 1 ông - 3 thằng bắt chặt ông này luôn rồi để 2 thằng hiếp cô gái. Đúng là lực bất tòng tâm với bọn khốn nạn nhưng chính vì thế phải có bản lĩnh và khôn khéo ngay từ đầu, nếu gặp tình huống xấu nhất thì phải đánh trước - Đánh 1 thằng cứng nhất của hội đó thì bọn kia chờn, lúc lộn xộn bạn gái may ra có cơ chạy chứ chắc chấp nhận lĩnh đủ rồi, các bạn gái lúc này hỗ trợ tốt nhất cho bạn trai là la lối thật to gây sự chú ý của người khác và làm chúng nó sợ.
    Nhiều bác nói thì hay lắm nhưng cứ thử để chúng nó kiềm cổ 1 con dao Thái hoặc 1 con lê đi thì bật lại kiểu gì. Cuộc đời lắm cảnh trớ trêu nên cách tốt nhất là đừng để mình rơi vào tình huống này và có thể luôn mang theo 1 con dao bấm phòng thân - rút con dao ra cầm tay có tác dụng tâm lý cực lớn cho cả mình và tụi kia có thì giờ cho em yêu chạy nhỉ.
  6. njfesto89

    njfesto89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    2
    em là em yêu xe như con
    e nhảy vào múc chúng nó luôn
  7. ROCKQUY

    ROCKQUY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Tình huống này đúng là nên đàm phán với chúng nó trước . nếu chúng nó mà còn chưa xuôi chắc đánh mở cốp ra vậy ( Xe > 30tr thg` la xe ga cốp to đấy )
  8. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Hành vi 1, kiểu này thì sau khi xong chuyện có thể lên chùa hoặc nhảy lầu tuỳ chọn .
    Hành vi 2 : Luôn luôn nên chọn, ko nhanh nhưng có thể bảo vệ bạn gái chạy trước , vừa chạy vừa hô hoán ầm ĩ , chún nó sẽ sợ mà ko dám đuổi theo, dù mất đồ nhưng có khả năng tìm lại được . Là cách thông minh nhất, bạn gái nếu hiểu biết sẽ thấy thế là đúng .
    Hành vi 3 : 1 sai lần rồ dại của những anh hùng giấy, vì luôn nghĩ mình có khả năng oánh cả 4 thằng mà ko nghĩ nếu ko thể thì trước hại mình sau là bạn gái, lúc đó ai sẽ bảo vệ .
    Lời khuyên trót : khi đi đường vắng , tuyệt đối chú ý đường , nếu thấy 1 nhóm đông đối diện nên nhanh chóng chọn hướng khác ., còn tốt nhất là ko nên đi khuya và chỗ vắng người .
  9. blackmen1976

    blackmen1976 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Bọn cướp này là dạng vớ vẩn, dọa dồ thôi chứ cướp mà đã nghiện thì chúng nó chả nhảy vào giết híp trước rồi mới cướp tiền sau, làm gì có chuyện lại còn thời gian mà trình bày hoàn cảnh với nạn nhân nữa
    Nói chung là mỗi cách có một cái hay cái dở, nhưng tôi khoái nhất là cách viết của Long_mobil và khoái nhất cách nào hài ước mà hiệu quả. Tôi là tôi sẽ gom cả 3 phương án trên vào làm 1 p.a hay nhất như sau:
    A- luôn thủ sẵn trong người khoảng 4,5 cái kim tiêm vẫn dính ít máu (hút sẵn ở hàng bán tiết canh lợn ý), cộng thêm vài túi ni lông nhỏ đựng bột màu trắng(cho ít bột năng vào). Thấy chúng nó dọa thì bảo "à, ra là các anh nghiện nặng và đang bị HIV giống như chúng em chứ gì!?! thôi được rồi anh em mình cùng cảnh ngộ, đây thì chúng em tặng anh luôn 4 chiếc kim tiêm chúng em vừa chích cho mình xong cùng với tí trắng này các anh cứ dùng tạm vài hôm. Còn chiếc xe máy này thì chúng em vừa mới cướp được ở đầu phố Dã Tượng(trước cổng toà án tối cao ấy) chắc là ngày mai cớm sẽ truy lùng giáo diết đấy, vậy cứ để em giữ vài hôm xem sao đã, nếu êm thì em sẽ mang lại tặng các anh. Các anh thấy thế có được không? nếu không chịu thì chúng em cũng bó tay"=> nói tới đó mà 4 thằng cướp bẩn đời này chưa sợ són đái ra quần mà lặn mất tăm thì nói tiếp phương án B.
    B- Chúng chưa chịu phắn theo p.a A mà lại còn đòi "chén" bạn gái của mình thì lúc đó sẽ xin phép bọn cướp cho 2 phút đề nói lời chia tay với bạn gái trước khi bọn nó chơi trò "hội đồng tổng cốc". Khi ấy ta sẽ bàn với bạn gái là sẽ bảo với 4 thằng khốn nạn đó là "các anh ơi em, nếu các anh không làm nhanh thì bạn trai em sẽ kịp thời gian báo công an thì các anh có mà chạy lên trời cũng không thoát, vậy nên em đề nghị 4 anh chiến cùng một lúc cho nhanh rồi phắn cho lẹ", dĩ nhiên là bốn chú cướp này sẽ đồng ý và cực kỳ sung sướng khi được nạn nhân đồng thuận(chả vờ thôi) như vậy. Kế tiếp cô bạn gái cởi hết quần áo ra để lộ tấm thân trắng muốt ngọc ngà của người con gái dậy thì tuổi bẻ gẫy ngà voi và đứng uốn éo trước mặt chúng nói mà rằng "các anh ơi, các anh đừng tuột hẳn quần ra, kẻo nhỡ có ai đến giải cứu thì các anh không kịp mặc quần vào đâu, thôi các anh chỉ cần tụt xuống ngang đầu gối là được rồi, làm nhanh lên đi nhá". Kế tiếp, mấy chú cướp thích chí quá liền tụt cả quần lót hiệu versace(mà chắc gì bọn cướp nghiện dở này có tiền mà mua quần lót mặc nữa) và quần jean levis xuống ngang đầu gối và đứng dàn hàng ngang chờ cô gái tới gần để ... thì thình lình ngay lúc ấy, cậu bạn trai (chả vờ bỏ đi từ lâu) hiện đang cầm cây gỗ to và dài nấp trong bụi cây gần đó chỉ việc lao ra phang thẳng vào "chỗ của quý" của chúng nó cho mỗi thằng một phát, thế là chúng nó bị quần chèn ngang 2 đầu gối thì làm sao mà kịp tấn công hay bỏ chay, né tránh gì và ắt sẽ chúng đòn vào chỗ ấy mà đau đớn kinh khủng lăn lộn ra mà van xin, lúc đó anh bạn trai và cô gái chỉ việc trói chân tay chúng nó lại và lấy lại ví tiền, cô bạn gái mặc lại quần áo(hiệu triump, loại màu đỏ ấy) nhưng không quên tè lên người bốn thằng khốn nạn này một bãi mà chửi thật to "khôn ăn cái chứ dại và khốn nạn như chúng mày thì chỉ có ăn nước ..ái của bà thôi" rồi 2 người cùng lên xe máy 30 tr mà rồ ga đi báo cho công an đồn gần nhất tới bắt lũ cướp về chịu án 10 năm tù cho mỗi thằng về tội cướp hiếp dân lành.
    À mà nhân tiện mang theo cả một chiếc kéo nữa, lúc đấy thằng nào mà nói năng vô lễ thì cắt luôn 1 hột mang về ngâm rượu cho bõ tức
    Như vậy tôi cho đây là p.a hoàn hảo nhất. Có ai phản đối gì không hãy cho p.a nào hay hơn đi.

    Ta cứ tưởng trần gian là cõi thật
    Thế cho nên tất bật đến bây giờ

    Được blackmen1976 sửa chữa / chuyển vào 23:42 ngày 13/03/2009
  10. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Mình chưa gặp trường hợp này bao giờ, nhưng đã từng nghĩ đến tình huống như vậy rồi.
    Nghĩ là sẽ làm như sau:
    Thương lượng với chúng nó, cố gắng nói nhanh gọn, không dài dòng:
    - Các anh ạ, nè cái xe em cũng 2 chục triệu, thêm con dế 5 triệu nè. Ví em còn bao nhiêu thì em biếu các anh luôn. Các anh cho em và bạn em con đường sống. Anh cứ lấy tiền mà tiêu xài cho thỏa thích, xong coi như chưa có gì. Các anh cần gái thì mấy chục triệu này cũng dư cho các anh đi **** chả chục em người mẫu. Thỏa thích. Chứ xui miệng nói nếu mà các anh làm nhục bạn gái em, hay là giết bọn em đi nữa thì các anh không trốn nổi với công an đâu. Trước sau gì các anh cũng bị truy nã thôi. Thôi thì anh cứ suy nghĩ thiệt hơn, cầm ít tiền này và tha cho bọn em... Bọn em chỉ cần cái mạng thôi chứ tiền thì chả thiếu đâu.
    Nếu cùng lắm đi nữa, bọn nó không chịu thì em sẽ mở đường máu cho bạn chạy. Cái mạng này trước sau gì cũng chết. Được chết vì 1 người cũng đáng.
    Tuy nhiên đây là hạ sách sau cùng. Cách tốt nhất là của đi thay người
    Có 1 điều là không biết đến lúc đó có đủ bình tĩnh để thương thuyết hay không Đang lắp bắp nó làm cái ọt cái là hết nói năng
    Được phoipha sửa chữa / chuyển vào 08:35 ngày 13/03/2009

Chia sẻ trang này