1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một tình huống quá khó giải quyết, cần nhờ các bác đang yêu trả lời thành thật.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi virtuousgem, 14/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nick1102

    Nick1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Của các bác đây.
    Chạy...........
    http://vnexpress.net/GL/Phap-luat/2009/03/3BA0CD77/
  2. nikitavn

    nikitavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2008
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    - Các pác tưởng tượng cũng hay nhễ... Tình huống này tui đã gặp hồi năm lớp 10 rồi (chắc nhớ tới già)
    - Lúc đó trong cặp tui có đến 200k để đóng học phí... Đang đạp xe tung tăng đến trưòng, bỗng có thằng đứng ở đừng la: em ơi! cho anh quá giang đến đằng kia tí nhe! Tui thấy sẵnđừờng đến lớp nên đồng ý chở nó!
    - Mịa mới chở tầm vài phút là nó hỏi: em có tiền ko vậy, cho anh một ít đi - chết cha gặp bọn ác rồi >.<. Tui ậm ừ trả lời... anh ơi! em có 2.000 à... anh lấy đỡ đi ^^ (tui liền móc trong túi đưa nó 2000)
    - Thằng quỉ sống đó đâu tin, hỏi lại: ủa sao đi học gì mà ít vậy? Hic nó liền lấy con dao Thái Lan nó khè mình sao lưng, mình ngó lại mà lạnh sương sống >.< - Thế là cuộc ngã giá bắt đầu.
    - Anh không tin à... anh cầm cặp em xem đi. Ặc nó liền giật cái cập mình, mở ra lục lọi lung tung xèng hết!
    - Mặc nó mò tìm quái gì, mình vẫn đạp xe tiếp ^^ . Được 1 hồi, nó bảo: tới chỗ rồi, anh xuống nhe... à trả lại em 2000 để gửi xe nè! Hết hồn!!!
    Mà hôm đó mình để 200k trong cặp thật, chả biết nó bới làm sao mà ko ra .... đến trường mở ra lấy 200K đưa cho cô chủ nhiệm, trong lòng chửi thầm thằng này bị ngu

    -->>Chốt lại là... cho dù nó cầm súng thì kệ tía ông tổ bọn cướp... nó cần gì thì đưa cho tụi nó... Thật ra tụi nó chả ham hố gì mà khoái làm chuyện ác quá đà đâu anh em! Và... nó hỏi gì, nói gì thì ta trả lời và nói đó như cuộc trò chuyện bình thường, đừng có mà hoảng sợ chi cho mệt!

  3. meofun

    meofun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    cứ bình tĩnh nới chuyện rồi cúng cái xe cho nó thôi bác a,có j nhờ công an lấy lại giùm.chứ mà lớ ngớ chọi nó,nó xỉa cho 1 cái thì đi.
    nếu nó còn càn thì nắm tay ey mà chạy.lãng mạn hệt Hàn xẻng còn j
  4. hoxunee

    hoxunee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    chuẩn rồi đấy
    bác nd_long_mobile
    chúng nó đã nghiện, đói kém, bấp chấp tất cả..., bác càng nhằng thì nó càng ghét nó cho 1 xien, ở đó mà trình với bày, hô hô
  5. JackDaiHiep

    JackDaiHiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Nói thẳng : em xin nộp tất cả, đánh đổi tất cả trừ bạn gái, bảo các anh tha cho bạn gái em. Nếu nó lấy xe và tiền còn muốn lấy nữa thì bảo bạn gái về nhà lấy. Chúng nó đi chơi gái đáng bao nhiêu đâu , tự chúng nó sẽ biết cân nhắc. Thường mình được biết chết là do tiếc xe và tiền.
    1. Chúng nó lao vào luôn và khống chế cả 2 bạn. Lúc này nếu van xin và nộp thêm tiền "ở nhà còn" nữa , không được thì chịu chết .
    2. Chúng nó đe dọa----> có cơ hội thương lượng ---> cái gì không mua được bằng tiền thì mua được bằng rất nhiều tiền. Các bác có nói được và dám đánh đổi không mà thôi. Góp ý vậy thôi
  6. blackmen1976

    blackmen1976 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    tốt nhất là mỗi khiđi chơi với bạn gái thì một là mang theo súng AK Hai là mang theo 1 tá comdom.
    Một là rút AK ra lia 1 băng cho những kẻ khốn nạn ấy đi đời giúp cho xã hội trong sạch, Hai là đưa cho chúng nó đũ số lượng comdom cần dùng và dặn rằng" nêu các anh không tha cho bạn gái em thì cũng phải nhớ đi bao vào cho đoàng hoàng, ngộ nhỡ lây bệnh sang bạn gái em thì em sẽ đi tự tử cho các anh phải ân hận suốt đời..." ka...ka...ka...

Chia sẻ trang này