1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một tình huống thật khó xử quá!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nbvan, 18/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nbvan

    nbvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Một tình huống thật khó xử quá!

    Em và cô ấy quen nhau khoảng nửa năm nay. Em là người không dễ tính nhưng cô ta đã hoàn toàn chinh phục trái tim em. Em rất muốn tiến xa hơn với cô ấy thì ông trời trớ trêu thật. Ba cô ấy là bạn của ba em nên ba em biết khá rõ về gia đình cô ấy. Mọi thứ đều như mong đợi chỉ trừ ba cô ấy có những người anh chị em ruột bị dị tật bẩm sinh, có người thiểu năng trí tuệ. Ba của cô ấy có một đứa con riêng với một người đàn bà khác nhưng đứa con này đã 3 tuổi vẫn chưa biết nói (không rõ là có thiểu năng trí tuệ hay không). Em thực sự hoang mang vì sự giải thích của gia đình rằng việc di truyền có những đứa con bệnh tật là rất cao và cả 2 người sẽ khổ. Mong mọi người cho em lời khuyên giải.
    Em trai Quãng Ngãi
  2. Mrxmen

    Mrxmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Cái này đúng là khó thật, lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống, có một lời khuyên cho bạn, tuy nhiên nếu bạn quan tâm hãy PM cho tớ !
  3. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình có quen anh chị kia, gia đình anh í mấy anh chị em bị sứt môi nhưng riêng anh í kg bị. Sau này con anh chị ấy cũng bị sứt môi. Bây h nó đang học cấp 2 và đã trãi qua >5lần phẩu thuật bao gồm cả Thẩm Mỹ. Mặc dù vậy chứ nhìn vẫn thấy dấu vết chứ chưa hết hẳn. Thế nên sắp tới cả gia đình định sang SIng làm Thẩm Mỹ tiếp cho nó đấy ah.May mà anh chị ý cũng khá giả.
  4. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Vừa rồi em có dự đám cưới 1 ông anh cưới vợ, bố vợ anh í là bộ đội, 2 đứa em vợ bị di chứng chất độc da cam. Tất cả gia đình anh í đều kịch liệt phản đối nhưng anh í vẫn cưới được. Vào trường hợp này chỉ có tình yêu lớn mới vượt qua được và anh nên suy nghĩ thật chín chắn đã. Em ko dám khuyên gì đâu ạ. Không trải qua thì không thể hiểu được

Chia sẻ trang này