1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MỘT TÌNH HUỐNG TRỚ TRÊU

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dmduybao, 20/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dmduybao

    dmduybao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    MỘT TÌNH HUỐNG TRỚ TRÊU

    Trời ơi, bạn gái tôi nói cô ấy không thể sống thiếu tôi nhưng cô ấy lại nói rất yêu một người con trai khác. Cô ấy nói với tôi rằng một ngày nào đó cô ấy sẽ xứng đáng với tình yêu của tôi, sẽ yêu chỉ một mình tôi thôi. Cô ấy xin tôi hãy luôn bên cạnh và yêu thương cô ấy, nhất là chấp nhận cho cô ấy vẫn gặp bạn trai kia. Tôi lớn tuổi hơn cô ấy và cảm thấy mình rất hiểu cô ấy. Ngay từ nhỏ cô ấy đã ấp ủ trong lòng một hình ảnh "bạch mã hoàng tử", cô ấy đến với tôi bởi tình yêu chân thành của tôi, bởi sự yên tâm, an toàn tôi mang đến cho cô ấy. Nhưng tôi thật sự không phải là hình bóng "bạch mã hoàng tử" mà cô ấy luôn monh đợi. Cho đến một ngày, người mà cô ấy mong chờ xuất hiện và cũng rất yêu cô ấy. Cô ấy bảo với tôi rằng cô ấy yêu người đó lắm tôi có biết không. Tôi đã đề nghi rằng cô ấy hãy mạnh mẽ hơn và hãy theo đuổi tình yêu của mình. Tôi thích cô ấy luôn được bên cạnh người cô ấy yêu. Tôi đề nghị chia tay nhưng cô ấy không chịu. Cô ấy nói tôi luôn là lựa chọn của cô ấy trong bất kỳ hoàn cảnh nào và không thể làm gì thiếu tôi được. Cô ấy xin tôi hãy chờ đợi một thời gian, cô ấy sẽ quay về với tôi, chỉ một mình tôi mà thôi. Và tôi đã hứa với cô ấy. Tôi không biết là tôi quá yêu hay chẳng biết gì về tình yêu. Khi bên cạnh cô ấy thì tôi quên tất cả nhưng khi một mình thì tôi lại đối diện với chính mình và rất buồn khi nhớ đến lời cô ấy nói.
    Các bạn ơi, hãy cho tôi một lời khuyên. Tôi muốn tâm sự với bạn bè cho vơi đi nỗi buồn quá lớn này.



    Dinh Mai Duy Bao
  2. sophanbapbenh

    sophanbapbenh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Hị hị hị
    Cái này mà người ta gọi là yêu á? Tình yêu trẻ con. Hị hị hị. Bác đáng được trao giải người đàn ông dại khờ.
    Đời tôi vẫn mãi long đong lận đận.
  3. tth2001

    tth2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Mình không thể hiểu nổi, tại sao cô gái đó lại như vậy. Mình cũng là con gái nhưng mình không chấp nhận điêù đó. Như thế mà cô âý nói là yêu bạn ư? Đó chỉ là cô âý muốn sở hữu bạn thì đúng hơn. Cô âý muốn rằng bạn luôn thuộc về cô âý. Người đàn ông si tình ạ.
  4. Lady_Marmalade_new

    Lady_Marmalade_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Rõ ràng cô ta yêu người khác chứ đâu có yêu bạn vì tình yêu không thể có sự chia sẻ . Một người đàn ông cần mạnh mẽ và luôn có quyết định dứt khoát chứ đừng mù quáng như thế , có thể những người xung quanh cô ta và cả quanh bạn đều đang cười bạn dại dột đấy ... Chẳng có gì có thể đảm bảo khi ở cạnh bạn cô ta không nghĩ đến người kia và một ngày nào đó cô ta sẽ lại bỏ bạn dể chạy theo người đó . Đó là người con gái không có tính chung thuỷ và luôn muốn sở hữu những người đàn ông yếu mềm (và chỉ có người như bạn mới chấp nhận điều đó) . Tôi nghĩ bạn hiểu tôi muốn nói gì .........
    Chúc cho nghị lực và cứng rắn ...
  5. mickeymouselovely85

    mickeymouselovely85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2001
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Không thể gọi đó là tình yêu được đâu !
    Đó đâu là tình yêu !!!
    Http://wind.prohosting.com/lebach
  6. fiona21

    fiona21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Thay vì trách móc bạn,tôi nghĩ tốt nhất là nên giúp bạn hiểu rõ vấn đề.
    Tình huống oái oăm của tôi đã từng gặp và cũng đã từng trải qua.
    Tôi có cô bạn rất thân cũng ở vào tình trạng tương tự.Chỉ có điều,người chấp nhận cùng cô ấy "tống ba" ở đây là anh chàng bạch mã hoàng tử.Tôi đã khuyên cô ấy phải có sự chọn lựa,và cô ấy đã chọn người luôn sẵn sàng che chở cho mình.
    Tôi cũng vô tình bị kéo vào tình huống như vậy,nhưng là ở vị trí của người thứ ba "được chờ đợi".Anh ấy nói thấy khó xử,không biết chọn lựa như thế nào.Mặc dù rất thích anh ấy,nhưng tôi cũng đã đề nghị anh ấy hãy chọn lựa dù tình thế của tôi chẳng có lợi.
    Bạn biết không,điều kinh khủng nhất là phải lừa dối người khác và dĩ nhiên người bị lừa dối sẽ đau khổ lắm.Vậy thì nghĩ đi,cùng một lúc bạn vừa lừa dối vừa bị lừa dối bởi chính bản thân mình,chẳng lẽ bạn không muốn thoát khỏi tình trạng này sao?
    Vậy thì,hãy ngoảnh mặt quay đi nếu bạn chẳng hề thích cô ấy và để chuyện này trở thành trò tán gẫu của mọi ngươi.Còn nếu bạn thích cô ấy,hãy buộc cô ấy hãy suy nghĩ và lựa chọn.Cô ấy sẽ trở về với bạn nếu thật sự thích bạn,còn nếu không thì hãy cũng vẫn cứ che chở cho cô ấy nhưng là ở vai trò của một người bạn.Tôi nghĩ là bạn có thể làm được.
    Hãy cứ nghĩ bạn làm chuyện này vì chính cô ấy,đừng để cô ấy tự lừa dối mình và lừa dối cả bạn lẫn anh chàng kia.
  7. thanhphosuongmu

    thanhphosuongmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Ban dang bi loi dung roi , do khong the nao noi la co ay yeu ban duoc vi yeu thi se khong bao gio lam nguoi yeu minh bi ton thuong nhu vay. Co ay co nghi la ban bi hut hang va ton thuong nhu the nao khong khi nghe nhung loi do va lai doi hoi ban nhung yeu cau nhu vay. Ro rang la co ay da loi dung diem yeu cua ban la qua yeu co ay, yeu den mu quang. Khong the song theiu 1 nguoi ma lai yeu 1 nguoi khac, vay loai nguoi nay la sao? Lieu tieng yeu ma co ay noi ra voi ban hay la ngay ca voi ban trai kia co dang tin ko? Quan niem tinh yeu la the sao?
    Co ay da bao nhieu tuoi roi ma co the nhan dinh rang co the song thieu ban hay ko, ban hay 1 lan sang suot quyet dinh va sau do de that te chung minh xem co ay co the song thieu ban hay ko?
    Ban co nghi co ay noi yeu nguoi kia nhung xin ban 1 thoi gian de quen nguoi do, neu that su co the de quen nhu vay khi da noi tieng yeu thi ban co so 1 luc nao do co ay cung noi voi 1 nguoi khac la cho 1 thoi gian de quen ban ko? Con neu nhu co ay van chua quen nguoi kia nhung de co gang xung dang voi su hy sinh ban danh cho co ay ma co ay quay lai voi ban thi ban nghi minh that su co hanh phuc ko?
    Hay sang suot dung mu quang nhu vay, dung doi long doi nguoi. neu yeu thi hay can 1 su ro rang , khong nen nhu vay dau.
    hongtrang
  8. lega

    lega Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Cậu phải dứt khoát với cô ta đi , mình thấy tình yêu của cậu thật là ngớ ngẩn, tình yêu gì mà lạ kì vậy chứ ? cậu nên bắt cô ta chọn một trong hai người đi, việc gì cậu lại đi hy sinh vô lý vậy chứ, cậu có cao thượng quá thì cùng vừa vừa ấy, cậu đúng là một gã si tình đến mù quán(giống mình hồi trước đấy hi hi), suy nghĩ kĩ đi, chứ còn mình thì ko thể chấp nhận cái tình yêu kì quặc ấy được , mong cậu nghĩ thông suốt
    Cơn giận là kẻ thù của chính bạn
  9. luu_ly_new

    luu_ly_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    mình nghĩ trong tình yêu không bao giờ có chuyện yêu cùng một lúc nhiều người như cô gái ấy được,mình cũng là con gái nên mình hiểu được điều đó.Chăng qua cô gái ấy đã quen với cãm giác luôn có bạn bên cạnh nên bây giờ khi cô ấy yêu một người khác cô ấy vẫn không muốn mất bạn.Chăng qua cô ấy chỉ coi bạn là chỗ dựa cho cô ấy chư không phải là tình yêu.Có chăng tình yêu cô ấy dành cho bạn chỉ còn trong hoài niệm
  10. rubyy

    rubyy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    neu la mot tinh yeu chan chinh thi chi co 1 va 1 thoi ko the chap nhan them nguoi nao nua?vay ban hay suy nghi la tinh trang cua ban co phai la tinh yeu ko?

Chia sẻ trang này