1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một tình huống vừa khó chịu vừa khó xử hix

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ruoitrau12, 24/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ruoitrau12

    ruoitrau12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Một tình huống vừa khó chịu vừa khó xử hix

    Em yêu H đã hơn 2 năm nay rồi, như mọi tình yêu khác, bọn em cũng có trách móc, giận rỗi và cả vui vẻ, hạnh phúc nữa...nhìn chung cũng có nhiều điều để nói...

    Cách đây khoảng 1 tháng, em đọc được tin nhắn của H nhắn cho 1 người tên là Mai :" Nghe Nam nói ( Nam là anh trai H ) em bị tai nạn, có sao ko em ?" và chị Mai kia nhắn lại là :" em không sao, cảm ơn anh" . Em thấy hơi khó chịu và hỏi H chuyện đó thì H bảo là bạn của anh Nam thôi, ko có gì đâu...Em tạm tin...
    Cách đây khoảng 3 tuần thì khi H đang ở bên cạnh em thì anh Nam lại nhắn tin cho H : H đến đón Mai đến nhà Dũng ăn cơm nhé. H ko nhắn lại, 1 lúc sau anh Nam gọi điện thì H bảo ko đi đâu, ngại lắm và tối đó H đi cùng em. Em ko hỏi gì H về vấn đề này.
    Cách đây 2 tuần, em với H cãi nhau về 1 vài hiểu lầm và suýt nữa chia tay...Em lo sợ nhiều nhưng cũng đã cố gắng để mọi chuyện tốt đẹp hơn và có lẽ đúng là đã tốt đẹp hơn thật , 2 đứa đã vui vẻ và hoà hợp hơn nhiều trong 2 tuần vừa rồi...Cho đến hôm qua, khi đọc 1 tin nhắn của anh trai H :" H cố gắng đi học đi, cơ hội với Mai đó ,ko có gì để chê đâu, 2 chị gái đều làm ở viện K, được lắm, cố gắng đi nhé, đừng lười"...Em mới biết được sự thật là anh trai H muốn giới thiệu Mai cho H ...

    Cảm giác của em là vừa buồn vừa thất vọng ...Từ khi yêu H , em chưa làm gì để anh Nam thất vọng hay hiểu lầm cả, anh ấy giới thiệu Mai cho H chỉ vì gia đình chị ấy được :(...Em còn cảm thấy vô cùng lo sợ nữa, ko biết là H sẽ cư xử thế nào và chuyện của H với Mai sẽ đến đâu? Thực sự em yêu H nhiều lắm và em không biết bây giờ phải làm gì trước 1 chuyện đáng buồn như vậy nữa? Mong các anh chị cho em 1 lơi khuyên ?
  2. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Sao nhỉ? Để giữ chân được anh í thì chỉ có một thứ duy nhất: Đó chính là tình yêu của anh í.
    Bạn ruồi trâu sướng thật. Được anh í yêu mà không biết, cứ suốt ngày mặt nặng mày nhẹ, với ghen tuông ầm ĩ như thế này chẳng chóng thì chày cũng teo huyền tèo mất thôi.
    Thế này: Khi cơ sự như thế, bạn phải tỏ ra kênh kiệu tự hào một chút về anh giai của mình. Cùng anh ấy tạo ra những niềm vui nho nhỏ lúc riêng tư của hai người. Chính cái vui nho nhỏ đó mới là hậu phương vững vàng cho anh ấy chiến đấu với việc môi giới người kia. Hãy coi việc mai mối là việc nhỏ, không thèm chấp
  3. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Mìn là mìn thật thà nói là mìn không thít cá tính của nhân vật Ruồi Trâu, tuy mìn rất thích tác phẩm này.
    Theo mìn nghĩ thì bạn cứ nghĩ ngơi cho khoẻ, săn sóc sắc đẹp của bạn, tập trung học hành, chơi bời bù khú với bạn bè, quên nhân vật tên Mai, anh trai tên Nam cũng như các tin nhắn của anh bạn H đi. Bạn cứ thoải mái không cần làm gì cả. Người cần làm là bạn H của bạn chứ không phải bạn. Thế nhé, chúc vui.
  4. homesick86

    homesick86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Sao chưa gì đã bực mình với lại khó xử thế,chuyện này cũng bình thường và cũng không hiếm lắm đâu.
    Bạn hãy coi đó là thử thách cho tình yêu của mình và cả người yêu mình đi.
    Về phía anh trai của him,có thể hiểu thế này : bạn không làm gì khiến anh ta phật ý nhưng anh ta là người ngoài( xét trong phạm vi tình yêu hai bạn),vậy những điều anh ta nói cũng không quan trọng lắm, chủ yếu là ở người yêu bạn và ở bạn mà thôi.Chuyện gia thế trong tình yêu cũng khó nói lắm,đôi khi lại là nguyên nhân dẫn đến chia tay,con người ai chả có lòng tham,cái gì hơn vẫn là hơn.
    Giải pháp cho bạn đây:
    I. Thăm dò thái độ của him,phải thạt khéo léo tế nhị mới thấy được him đang nghĩ gì,cái này là cần phải biết chính xác.
    II.Nếu him không để ý đến cô kia,thế là hết vấn đề,nhưng vẫn nên cẩn thận,luôn luôn nâng cao ý thức cảnh giác với những diễn biến mới từ phía him.
    III.Nếu him để ý đến cô kia và có ý " hai mang",bạn đừng có vội thất vọng,và đau khổ. Nếu vẫn yêu him thì hãy tỏ ra mình là một người tâm lý,tế nhị,đừng giận rỗi làm gì cả,hãy cho him thấy bạn hơn em kia về nhiều thứ him cần trong cuộc sống,đừng yếu đuối và quỵ luỵ,cho him thấy em cần anh và cần cho anh,nhưng nếu anh đổi thay thì em đây sẽ chẳng níu kéo làm gì.Chú ý là bớt giận rỗi đi nhé,ít thôi thì tốt,đừng nhiều quá.
    Tạm thời là thế,có gì sẽ nói thêm sau nhé. Take care.
  5. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Mai là ai thế? Preview cho tôi đi. Nghe được đấy, 1 công đôi việc.
  6. Seasalts

    Seasalts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    ơ, đọc tin nhắn của người yêu à? không hay đâu nha, đàn ông ghét nhất cái đó đó, cẩn thận không bạn mất người yêu thật đấy.
  7. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    để cho người ta tự quyết định vì thật ra mình thấy trong chuyện này bạn đâu có lỗi gì đâu. Chỉ là do sự quyết định của anh H kia thôi. Chọn tình yêu hay chọn sự nghiệp. chắc chắn nếu lấy vợ để mà có chức có quyền thì sẽ không hạnh phúc rồi. và bạn cũng đừng buồn nếu anh ta chọn cô Mai kia vì tớ tin nếu chọn Mai anh ta sẽ không được hạnh phúc đâu. Bạn cũng đừng buồn vì luyến tiếc 1 kẻ như thế tốn kalo của mình hihi
  8. Kattyko

    Kattyko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    0
    Hay là anh Nam anh ý thích em mất rồi
    Chết cười, bạn việc gì phải lo, nghe như anh H của bạn chưa đủ để với tới chị Mai kia đâu.
  9. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Nghe chừng anh chàng H này "nể" ông anh quá! . Phải mình đã có người yêu lù lù ra đấy còn có 1 lão anh xía vô bày trò mai mối, giới thiệu là mình tổng xỉ vả vào mặt "ông bị điên à"
  10. king_eric

    king_eric Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Mai với chả mơ, mặc xác nó. Cứ yêu và chiều anh yêu là được.

Chia sẻ trang này