1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MỘT "TÌNH YÊU" BỀN VỮNG XUẤT PHÁT TỪ NỀN MÓNG "TÌNH BẠN"

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi thanhtung2401, 10/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pen

    pen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là gì nhỉ ???
    Crying in the rain
  2. tinyquynh

    tinyquynh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Đúng, tôi cho rằng tình yêu xuất phát từ nền móng tình bạn thì sẽ bền vững hơn. Tuy nhiên có thể nó sẽ không mãnh liệt bằng, cũng không lãng mạn bằng. Khi hai người bạn trở thành người yêu thì họ sẽ vượt qua khó khăn dễ dàng hơn những cặp yêu nhau khác, vì họ hiểu nhau hơn và biết thông cảm với nhau hơn, cũng ít có những giận hờn vô cớ hơn.
    Tuy nhiên, rất khó để hai người bạn nam và nữ đang chơi thân với nhau mà chuyển thành yêu được, đôi khi chỉ là họ tưởng lầm. nếu là tình yêu thực sự thì tôi tin là nó sẽ bền vững.
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
    Quynh
  3. sweet_karai

    sweet_karai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    3.464
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì tình yêu muốn bền vững rất cần thiết có một tình bạn là đúng. Chúng ta nên hiểu hai chữ "tình bạn" thoáng hơn một chút, không chỉ là giữa hai người bạn cùng tuổi, mà vẫn tồn tại tình bạn giữa những người hơn tuổi nhau. Người ta thường nói: Người bạn lớn tuổi của tôi. Điều mấu chốt trong một tình yêu là phải thực sự hiểu nhau, biết thông cảm cho nhau và tin tưởng nhau. Rất nhiều đôi đã phải chia tay chỉ bởi không hiểu và thiếu sự tin tưởng ở nhau. Nếu tình yêu xuất phát từ tình bạn thì điều đó ít có khả năng xảy ra, đúng không? Như anh Quỳnh Nguyễn đã từng tâm sự: "Muốn là người bạn, là một người có thể chia sẽ niềm vui và nỗi buồn ..". Mình hoàn toàn ủng hộ quan điểm này.
    Có người cho rằng tình yêu dựa trên tình bạn thì ít khi thơ mộng hay lãng mạn. Song mình không nghĩ vậy, tình yêu có đẹp, có thơ mộng hay không thì hoàn toàn phụ thuộc vào chính chúng ta. Chúng ta có biết cách xây dựng, vun đắp cho tình yêu trở nên đẹp không?
    To bác Truongdu:
    Bác quên chị dâu TƯƠNG LAI của em rùi à?
    LUCKY BABY
    Được sửa chữa bởi - sweet_karai vào 13/05/2002 06:07
  4. CaChep

    CaChep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Nhất trí hoàn toàn quan điểm đề ra. Chốt lại là cần lấy hiểu và tin tưởng làm nền móng.
    Nhưng như thế nào là hiểu nhau và thế nào là tin tưởng nhau... Trả lời được xin hậu tạ !
    [​IMG]
    Cùng nhau vươn lên trong Buồn đau và Hạnh phúc
  5. sweet_karai

    sweet_karai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    3.464
    Đã được thích:
    0
    Bác CaChep bắt bí em rùi nha. Đợi em về đọc lại những quan điểm về tình yêu của bác đã, rùi em sẽ trả lời sau. Nếu em trả lời được thì bác sẽ hậu tạ cái gì đây?
    LUIS FIGO

Chia sẻ trang này