1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một tình yêu khốn nạn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi langtucodons, 25/06/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. langtucodons

    langtucodons Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Em, thế là đã gần hai tháng trôi đi kể từ ngày anh ra đi khỏi công ty và xin thôi việc, giờ anh mới hiểu ra rằng người ta đã nói đúng “không nên yêu nhau khi cả hai người làm cùng một công ty”, mà ở đây chúng ta lại làm cùng một bộ phận.
    Ngày đầu mới gặp em khi em cầm bộ hồ sơ xin việc đưa cho anh, anh đã bị dao động khi bắt gặp ánh mắt của em, ánh mắt ấy long lanh và đầy quyến rũ.
    Thế là anh đã nhận em vào làm việc trong bộ phận kinh doanh của một tập đoàn viễn thông có tiếng trong nước.
    Thú thực với em rằng ban đầu anh không hề có ý nghĩ là sẽ có tình cảm với em hay để ý tới em. Anh chỉ nhận em vào công ty vì em là người rất tinh tế, biết cách nói chuyện với người lạ và tạo cho người ta có cảm tình. Đó là những yếu tố anh cần của một nhân viên kinh doanh, dù cho chuyên ngành của em không đúng với chuyên ngành mà công ty yêu cầu. Và anh rất ngạc nhiên khi biết em tốt nghiệp chuyên ngành kế toán của trường ĐH Hàng Hải nhưng lại không thích công việc đúng chuyên môn của em.

    Giờ đây anh phải ra đi và mang theo một nỗi đau thắt lòng khi tự tay bóp chết đi tình yêu của mình đối với em, đã gần 6 năm nay anh chưa hề yêu ai ngoài mối tình đầu của anh. Tại sao em lại làm như thế với anh, nếu em không chủ động rủ anh đi chơi nhiều, không chủ động tạo tình cảm với anh thì chưa chắc anh đã yêu em đâu.

    Đến khi chúng mình đã có tình cảm sâu nặng với nhau, anh vẫn nhớ như in câu nói của em khi chúng mình ở trên giường, và em đang ở trên đỉnh cao của xúc cảm “Chúng mình là của nhau anh nhé, mãi mãi là của nhau”. Cho đến tận bây giờ trong đầu anh vẫn văng vẳng câu nói đó, chính câu nói đó làm cho anh càng đau khổ.
    Khi mới có tình cảm với em anh hay hỏi em rằng “có phải em đang đùa giỡn anh không?” em trả lời rằng “không vì anh là người đến đúng lúc, anh có nét giống mối tình đầu của em”. Anh đã nhiều lần đề nghị em dừng lại nếu em chỉ muốn đùa giỡn với anh, nhưng sự việc đã không dừng ở đó, càng ngày anh càng yêu em hơn.
    Anh không biết lúc đó tình cảm của em đối với anh như thế nào, nhưng anh cảm giác là lúc ấy em cũng yêu anh thật lòng vì em hay quan tâm anh quá mức. Mỗi lần em gặp anh là mắt em hiện lên niềm hạnh phúc, sự vui sướng mà chỉ có người đang yêu mới biểu hiện như vậy.

    Thế nhưng sao em lại thay đổi, có một nguyên nhân nào đó mà anh không biết có phải em muốn quay về với người cũ, hay em đã tìm ra được một người đàn ông nào đó mà em thấy cần hơn anh.
    Em đã yêu cầu anh hãy coi như em gái, “trời ơi” điều này thì không thể được nữa rồi chúng mình đã đi quá xa để trở thành bạn của nhau, và em yêu cầu anh ở bên cạnh không được dời xa em và cứ coi em như là 1 cô em gái. Anh đã phản ứng quyết liệt, nhưng cuối cùng vì thương em anh cũng đồng ý như vậy. Nhưng càng ở bên em, anh càng đau khổ, trái tim anh càng nhói đau khi em điện thoại cho người đàn ông khác với những sự quan tâm giống như trước đây em đã quan tâm đến anh.

    Đến bây giờ anh đã phải ra đi mặc dù phản ứng của em rất giận dữ, tại sao vậy? chắc tại em muốn giấu mối quan hệ này đúng không? tại sao em ko muốn cho nhiều người biết mối quan hệ của hai chúng ta.

    Bây giờ là thời điểm năm 2011 sắp kết thúc rồi chỉ còn vài phút nữa thôi một năm mới sẽ bắt đầu-năm 2012, anh ngồi một mình trong phòng của mình và nhớ đến em, càng nhớ đến em trái tim anh càng đau thắt lại. Tối nay anh nhận được điện thoại của một cậu bạn cùng công ty và cho anh biết rằng em đã có người yêu mới khác rồi, người ấy còn đến tận công ty để đón em.

    Ba ngày trôi qua anh không thể ngủ được, giấc ngủ của anh cứ chập chờn mỗi lần nhắm mắt vào là anh lại nghĩ tới em. Ngay cả trong giấc mơ anh cũng mơ thấy em, anh mơ thấy em dời xa anh và vụt chạy xa khỏi anh. Có những lần mệt quá thiếp đi trong giấc mơ, khi tỉnh lại anh thấy như có ai hắt nước vào mặt mình, ồ hoá ra trong mơ anh đã khóc hic thực ra anh chưa bao giờ khóc trước mặt bất kỳ ai cả.

    Hôm nay anh lại thức đêm, sau khi thức trắng đêm cùng với nỗi đau, nó giằng xé và dày vò anh, đến lúc này anh thấy rằng anh rất ghét và hận em. Thế là trong sâu thẳm con người anh loé lên một ý nghĩ, “rằng anh phải trả thù, trả thù cho tình yêu đã chết, trả thù cho sự lừa dối, trả thù cho sự đau khổ của mình”.

    Ngày hôm sau một bản phác của “Sự trả thù hoàn hảo” ra đời, nó rất chi tiết và gồm các giai đoạn thực hiện rõ ràng, với những chứng cứ là những lần chat ***, Webcam với em anh tìm lại được ở history của nick yahoo. Để cho kế hoạch luôn được thực hiện chính xác, anh đã lập cho nó một “thuật toán thực hiện” đảm bảo rằng kế hoạch không bị sai ở một khâu nào cả.
    Và rồi lần lượt các bước được triển khai, khi kết thúc giai đoạn đầu tiên anh đã dừng lại để đánh giá hiệu quả của công việc mình làm. Thật không ngờ nó thành công hơn cả anh tưởng tượng, anh đã ly gián gần hết những người bạn thân ở quanh em, làm họ “không còn muốn nhìn mặt em nữa”. Một cậu bạn đã cho anh biết rằng em đến công ty không làm gì cả và chỉ khóc cả ngày. Hic khi nghe điện thoại anh không thấy mình vui hơn mà thấy lòng mình càng buồn thêm, càng đau khổ hơn.
    Và anh mới nhận ra rằng mình đã sai, đã quá sai mặc dù chưa thực hiện xong toàn bộ kế hoạch này nhưng anh đã nhận ra hậu quả của nó thật ghê gớm. Và anh lờ mờ nhận ra là mình đau khổ rồi tại sao lại bắt người khác khổ theo mình, có phải mình ích kỷ quá không?
    Đúng anh là thằng ích kỷ và quá khốn nạn, đột nhiên anh nhớ tới một câu kết của một chuyện tình mà anh đọc trên internet

    “Tha thứ là tự cởi trói cho chính mình”
  2. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    .
  3. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    !
  4. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    :
  5. hiep88

    hiep88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    1
    Thông cảm cho chủ top dù không đồng tình với hành động trả thù cho lắm (tuy cô ta xứng đáng nhận điều khốn nạn hơn thế).. nhưng làm điều đó chỉ thêm bẩn tay mình và tự mua thêm đau khổ vào người.. chủ top nhận ra sớm thế là OK rồi..

    Tuy nhiên tiên trách kỉ thì hậu cũng phải trách nhân.. hãy cứ trách mình đi, dù rằng đau khổ đấy.. nhưng cũng nhờ thế mà mình tốt hơn thì sẽ có ngày nhìn lại bạn sẽ mỉm cười vào điều đó.. và tại sao không nghỉ rằng: cũng may mọi việc kết thúc sớm? Và khi bạn gặp được người con gái khác yêu bạn hơn, chân trọng tình cảm của bạn hơn có khi bạn sẽ thầm cảm ơn cô ấy đã bỏ bạn.


    Tâm lý chung con cá xẩy là con cá to, và bạn sẽ nghĩ rằng mình chẳng thể kiếm được con cá khác to hơn, điều đó sẽ đúng nếu bạn không biết vượt qua và tiến lên.. vậy nên hãy tập cách lãng quên nó.. hãy coi như một bại nước bọt đã nhổ đi thì sẽ không bao giờ liếm lại..


    Tôi chứng kiến nhiều tình cảnh giống bạn, khi đàn ông yêu lâu (>2 nắm) thì thường gắn bó hơn đàn bà.. nhưng người ta có câu: để lâu *** trâu hóa bùn.. đó là quy luật tất yếu của cuộc sống.. vậy hãy coi như mình chưa may mắn..
    tôi để ý thấy những ai biết cách vượt qua đều sẽ có 1 cuộc sống tốt hơn hiện tại họ đang có, còn nếu cứ níu giữ thì chỉ trượt dài trong vũng bùn đó thôi.

    Tôi cũng 1 2 lần thất bại.. dù rằng lúc đó tôi cũng buồn, nhưng tôi nghĩ đó là điều bình thường.. có lúc yêu được thì cũng có lúc chán được thôi. Tuy sống chưa đủ lâu và cũng chẳng đủ sâu sắc, nhưng tôi thấy tình yêu nó cũng là cái gì đó quá phù du, vậy tại phải đặt quá nhiều hi vọng vào nó để rồi phải thất vọng???


    Vài dòng chúc bạn sớm vượt qua, tặng bạn câu này: tình yêu với kẻ yếu bóng vía là một trò chơi nhàm chán, còn với kẻ mạnh mẽ đó như một chén rượu mạnh
    [r2)].
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Anh có cần phải nhắc chú đây là bóc: "Tư vấn TY" chứ không phải box "lấy ý kiến khán giả trường quay" không?.. anh đồng ý quan điểm của chú là: được viết theo quan điểm cá nhân, nhưng nó không có nghĩa là chủ có quyền mạt sát chủ top.. a biết chú cũng chỉ muốn chủ tóp khôn, sáng ra thôi.. nên a không góp ý, tuy nhiên đến bài này thì anh nghĩ chú nên quay về quỹ đạo của box.
  6. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    '
  7. vicuong

    vicuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2012
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    tâm trạng chủ thớt chắc ai cũg ít nhất 1 lần vấp phải r. Mỗi ng có 1 cách xử lí riêg, ng này thì đập dt ( toàn 1200 ghẻ) ng kia thì đi tong 1 bộ chén bát, ly cốc, nhưg cách chủ thớt trả thù theo ý kiến cá x của e là hơi bị thâm quá. Nếu a còn y cô ấy thì nên chúc phúc cho ng anh y và tìm kiếm 1 mối tình khác đẹp hơn.
  8. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
  9. hiep88

    hiep88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    1
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Doc la biet ma,dua nao thich tu van cu ke no,em Kensai a.Nhieu khi thay song o doi chua du mau sac,muon tam ti mau cua thien ha cho vui cung duoc,co sao dau:)

Chia sẻ trang này