1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một tình yêu không như những gì mình nghĩ? các anh chị xem và cho lời khuyên

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi normandei, 24/09/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. normandei

    normandei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2008
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn/anh/chi/em
    Tôi là một người sống và mang trong mình một tình cảm sâu đậm. Tôi yêu em và cũng như bao người khác, yêu rất nhiều, mọi thứ có thể làm cho em nhưng dường như các con tàu thường không đi theo hướng của người lái tàu khi có bão các bạn ạ. nói chỉ nói vậy thôi chứ thực ra tôi yêu em nhưng tôi chán với cái không gian này lắm rồi, tôi yêu nhiều, nhiều lắm. Đây là bức thư tình tôi định gửi tặng em post lên đây mong các anh chị nhận xét và tôi có nên gửi nó không. Một người nào đó có lòng nhiệt tình xin hay mail cho mình: vtg1985@gmail.com

    Gửi em!
    .....................
    P/S: [ANH YÊU EM MÃI MÃI]
    From your VALENTINE, who’s love you
  2. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Thời này mà còn thư từ dài dòng như mục Xã luận báo Nhân dân thế cơ à?
    Có gì gạch mấy ý chính lên đây rồi anh phán cho một thể.
  3. greenbaby

    greenbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2010
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình cảm này hơi giống mình ở chỗ lâu lâu mới gặp nhau một lần và cô gái thì có yêu mới nói yêu, nhưng không phải là sinh viên đại học gì cả nên mình chẳng hiểu chuyện của bạn. Mà nè sao bạn không hỏi thẳng cô người yêu mà lên đây viết bức thư này? Chẳng lẽ với tình cảm như bạn dành cho cô ấy mà cô ấy còn lạnh lùng vậy sao? Mình không thể hiểu cô gái này? Mà nói như bạn vậy một người đáng để bạn yêu thương trân trọng như thế mà lại có phong cách yêu kiểu đi chơi chung mà không muốn có bạn trong quãng đời còn lại à? Hay cô ta còn có mục tiêu kiếm anh khác sau này? Nếu cô ta đã nói yêu bạn thì bạn yên tâm đi còn gì mà phải khách sáo? Vấn đề là bạn không được quan tâm đúng mức chứ gì? Vậy tại sao bạn lại để cô ấy giữ khoảng cách? Chẳng lẽ bạn không thể đến bên cô ấy mà phải đợi cô ấy ra hiệu bạn mới rối rít chạy lại như một con cún yêu chủ à =)) Con cún này có vẻ nhát và sống nội tâm quá đấy. Mà tình hình là thế này bạn không đỡ được cô ấy đâu vì cô ấy cho ******** yêu thần thoại trên hết tất cả phải không? Thông thường thì yêu một người không quá khó chỉ sợ mình đòi hỏi thôi. Thế thì bạn phải chủ động đi nhé, đừng để cô ấy luôn sợ bạn không rảnh nên không dám chủ động với bạn nhé (mình e là vậy) chứ chẳng có lý do nào khiến một cô gái giữ khoảng cách với người yêu một khi đã bên nhau thắm thiết như thế. Ai nói bạn là cô ấy không muốn có bạn? Do bạn suy nghĩ ra nhiều hệ lụy quá thôi, cô ấy một là quá bận hai là không biết bạn nghĩ gì. Hay bảo cô ấy yêu bạn mà phải dè chừng bạn? Nổ quá đi.
  4. greenbaby

    greenbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2010
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Mình đã viết cái gì thế nhỉ? Bây giờ viết kỹ lại nha. Bạn bảo người yêu trào phúng không quan tâm đến bạn thì tại sao bạn không dùng cơ chiêu để trị lại? Bạn yêu mà không hiểu thì chưa rõ nội tình được. Có người yêu thì phải lày, nhưng người ta bảo có yêu thì phải chịu những nhược điểm của người ta, không phải bảo bạn tham lam đối với người yêu bạn nhưng bạn cũng nên suy nghĩ kỹ cô ấy lấy lý do gì mà làm vậy? Nếu bạn chưa hiểu nguyên do là có điều chưa thấu đáo rồi. Có phải nội tình là rối lắm ru? Bạn suy nghĩ kỹ rồi nói thẳng với cô ấy, xem hướng giải quyết như thế nào. Nếu bạn nói cô ấy không cùng bạn tâm sự thì bạn nên gợi mở để cô ấy nói ra vấn đề của cô ấy. Bạn nói cô ấy ít dành thời gian cho bạn mà bạn lại không giành lấy thời gian của cô ấy. Sao bạn không nói chuyện với cô ấy để tìm hiểu vấn đề và cùng nhau giải quyết. Không phải cô ấy muốn xa lánh bạn vì theo như tâm lý con gái khi đã yêu là yêu hết mình không có ai có tánh trăng hoa hay là vui đùa như đàn ông đâu. Mình bị đau đầu không tư vấn nổi nữa khi khác vào viết cho bạn hey.
  5. dotaspx

    dotaspx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2010
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bạn, mình tưởng như bạn đang viết chuyện của mình :(. Mình cũng thầm yêu 1 người con gái từ hồi còn học chung tiểu học. Bây giờ người ấy đã đi làm còn mình thì vẫn còn đang học năm cuối ĐH. Đầu năm vừa rồi mình cũng đã nói với người ấy tất cả và người ấy cũng đã nhận lời yêu mình. Nhưng cũng giống như bạn gái của bạn, cô ấy rất hiếm khi chủ động nhắn tin hay gọi điện tâm sự, chia sẻ với mình, toàn là mình phải chủ động. Hình như mình chưa làm cho cô ấy yêu mình? :(
  6. willrock9999

    willrock9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    E hèm =D>

    Trước khi bức thư này đc post lên forum, bác cũng đã cả đêm mất ngủ nhỉ [:D]

    Bức thư này viết có cảm xúc lắm. Tình cảm lẫn những dồn nén bấy lâu nay của bác nay thể hiện rõ wa bức thư này.

    Tuy là con trai. nhưng giả sử mình là bạn gái kia, khi nhận đc bức thư này, đọc từ những dòng đầu tiên thì có lẽ rất vui. Thường thì con gái đa phần thích sống với những kỷ niệm trong quá khứ, và họ cũng sẽ có sự đồng cảm ở một mức độ nào đó với những người khác phái cũng thuộc mô tuýp như vậy.

    Nhưng đoạn chính của bức thư này lại không nằm ở những dòng đầu tiên đó. Cái bác cần ở đây là bạn gái kia hiểu đc những gì bác đã và đang phải chịu đựng (có thể là cả sau này nữa...). Bác nghĩ sao khi những dòng đầu làm cho bạn gái kia cảm động, rồi sau đó những dòng cuối lại làm cho bạn ấy cảm thấy thất vọng. Will dùng từ thất vọng ở đây là có chủ ý. Theo những gì bác viết thì có lẽ bác có đủ tư chất để có thể trở thành một người chồng tốt, một người cha tốt, là trụ cột trong gia đình. Nhưng làm một người tình tốt thì Will nghĩ là chưa đc. Bạn gái ấy khi đọc đc những đoạn gần cuối của bức thư, cho dù sau đó có phản ứng tích cực gì đi chăng nữa, chắc chắn cũng sẽ rất buồn.

    Ở bác, cái tình cảm nó xuất phát từ đơn phương trước, rồi khi có đc người mình yêu thì nó chuyển sang một dạng tình yêu khác, không như lúc xưa nữa (yêu đơn phương với yêu song phương, cảm giác nó khác nhau nhìu lắm ^^!). Còn ở bạn gái kia, Will thấy rằng bạn ấy nói lời yêu vội vã quá. Có thể là do bác ko viết ra là đã xãy ra những chuyện gì đó khiến cho bạn gái kia nói lời yêu bác (chuyện này hiếm xảy ra lắm, vì dù gì thì con gái cũng rất kín đáo, thích ai đó nhưng cũng sẽ không nỏi ra trước đâu, chỉ ngấm ngầm phát tín hiệu thôi). Nhưng nếu không có gì gọi là điểm nhấn đó, thì đúng là bạn gái ấy yêu vội thật. Bởi bác yêu đơn phương, lại giấu kín tình cảm của mình, những năm cuối ở giảng đường đại học, việc bác chú tâm vào lại không phải là bạn gái ấy. Vậy thì lý do gì để bạn gái ấy có thể nói lời yêu bác ở cái thời điểm bác ra trường, mà không phải là lúc nào đó khi bác còn ở năm nhất hay năm hai gì đó chứ? Do bác đạt đc cái thành tích mà ít ai có đc chăng? Do bác đã tạm hài lòng về mảng học hành, bắt đầu có cảm giác yêu lại, bắt đầu một vài buổi hẹn hò, rồi bạn gái ấy chắc cũng biết đc bác thích nhỏ (do dân tình bàn tán "Giang nó thích cái Mai" - việc này chắc chắn thể nào cũng lọt đc đến tai bạn gái ấy), và thấy bác cũng có tiềm năng sau này nhưng không thấy bác nói đc lời yêu nên nói tiếng yêu trước chăng?

    Hiện tại bác lại đổ dồn hết những "tội lỗi" lên bạn gái ấy. Có khi nào bác thật sự đặt mình vào trường hợp của bạn ấy ko?

    Bác đã wan tâm gì đc gì cho bạn gái ấy? Bạn gái ấy đã wan tâm đc gì đến cho bác? Hay chỉ đơn thuần là nói yêu nhau, rồi cuối tuần đi chơi theo đúng nghĩa vụ của những người yêu nhau rồi chấm hết. Bác muốn người ta wan tâm đến bác trong khi bác đã làm đc những gì cho họ chứ? Hay bác chỉ làm theo những gì có thể thỏa mãn cái cảm xúc nhất thời của bác? Bác phải cho đi trước, rồi mới nhận lại đc bác à.

    Tình cảm không phải lúc nào cũng đồng thời xuất phát từ hai phía. Khi có một người lùi, thì người còn lại phải tiến, nhưng chỉ ở một mức độ nào đấy thôi. Mình cứ tiến, nhưng nếu người kia vẫn dửng dưng thì mình cũng nên dừng bác ạ, có trách thì trách người kia ko biết giữ thôi [-(.

    Tình yêu nó giống như hai người cũng vẽ một bức tranh ấy. Mỗi một nét mực rõ ràng là mỗi điểm mà tình yêu đc thăng hoa. Mỗi một nét mực nhòe là mỗi điểm mà tình yêu giữa hai người phải chống chọi lại khó khăn, sóng gió. Khi một người mệt, thì người còn lại vẫn phải cầm bút vẽ, chờ đợi đến khi người kia tiếp tục cầm bút lên, và cả hai lại cùng nhau vẽ nên những nét trong bức họa. Nhưng chỉ một người vẽ thì bức tranh ấy không bao giờ có thể đủ sức hoàn thành đc. Nếu chỉ có một người vẽ mãi, trước sau gì họ cũng sẽ chán nản và đặt bút xuống, thế là tình yêu kết thúc :-??.

    Ai ai cũng phải có khoảng trời riêng của mình, bác không đc xâm phạm một cách thái wa' vào cái không gian riêng ấy của họ, kể cả người mình yêu.
    Khoảng cách giữa hai người bây h chỉ là do bác tự tạo ra thôi. Giống như bác green trên kia đã nói đấy "yêu một người không quá khó, chỉ sợ mình đòi hỏi thôi". Thêm câu này nữa để củng cố tinh thần của bác "if you love someone, set her free :x - if she come back, she's yours [r32)] - but no, she's never =((".

    Giờ bác đừng suy nghĩ lung tung đến những viễn cảnh xấu nữa, tăng cường quan tâm đến bạn gái ấy (bằng hành động nhé, đừng nói suông bằng miệng hay sms, đt,...), cứ theo qui luật nắm cát mà làm, đừng đòi hỏi gì nhiều. Rồi bác cũng sẽ có đc những thứ thuộc về bác thôi.

    Con gái không thích những bức thư ủy mị này từ người mình yêu đâu. Thể loại này chỉ thích hợp trên mấy cái truyện made by teen trên mạng thôi :-"

    Tình cảm, những điều bác đang phải chịu đựng, bác nên nói thằng trực tiếp với bạn gái ấy, nhưng đừng găy gắt wa'.

    Bức thư của bác, theo Will nghĩ thì tạm thời đừng nên gửi. Đến khi nào bác không chịu đựng nổi những điều ấy nữa, quyết định "dừng bút vẽ" thì hãy đưa bức thư này ra.

    Hi vọng đây chỉ là một vết mực bị nhòe trong bức tranh của bác.

    Chúc bác mau sớm hoàn thành bức vẽ của mình. Chờ tin vui của bác [:D]
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Chưa đọc thư, nhưng khuyên bạn là ngắt đoạn ngắn hơn. :D
  8. normandei

    normandei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2008
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên tôi rất rất cảm ơn Will vì đã đọc hết lá thư trước đã. Vì tôi viết cũng dài và tôi nghĩ không mấy người chịu ngồi đọc hết. Nhưng nhữgn người đọc hết lại là những ngời rất điềm tĩnh và biết lắng nghe.
    Thứ 2 là tôi cám ơn bác vì bác đã không những đọc mà còn hiểu rõ được những gì tôi đang trai qua.
    Tôi hoàn toàn đón nhận và tiếp thu những gì bác đã khuyên tôi, và việc gửi bức thư này có lẽ tôi cũng chưa nên gửi theo lời bác hoặc là tôi sẽ phải e*** lại bức thư sao cho nó mang một âm hưởng tươi sáng chứ không ủy mị như bác nói. Nhưng bác ạ ủy mị hay buồn bã đó lại mới chính là tâm trạng của tôi mà tôi muốn cho bạn gái tôi biết.
    Thứ 3 đây là bức thư tôi đã viết cách đây hơn 1 tháng và chưa gửi, đến giờ tình cảm 2 đứa cũng không phải như lúc đó bác ạ. Tôi và bạn gái vẫn có những lúc căng thẳng như thế và đến giờ cô ấy noi "anh hãy làm gì mà anh thấy thoải mái em không níu kéo anh nữa" tôi nghe câu này tôi thấy thất vọng quá có lẽ tôi làm cho cô ấy chán quá rồi. Tôi biết mọi sự việc là do tôi, lỗi là do tôi, miệng thì nói không đòi hỏi gì ở em nhưng có vẻ những hành động của tôi lại làm trái lại nhữgn lời nói đó. Will ạ giờ đây tôi đang héo mòn, vì tình cảm của tôi và cô ấy không còn được gần gũi nữa , khoảng cách giờ giữa tôi và cô ấy xa quá, những lần đi chơi bạn bè cùng cô ấy rất vui vẻ và tôi có cảm giác là không có tôi thì cô ấy còn vui vẻ hơn. Nhưng Will ơi sao cô ấy không dứt khoát với tôi, sao cô ấy không nói với tôi là em trả tự do cho anh hay cái gì đó đại lọai.... tôi phải làm gì với những tin nhắn vào hư vô, những cuộc gọi ko nhấc máy ... tôi là người và có cảm nhận chứ sao có thể suy nghĩ thoáng như ko có gì được. Tôi đã trải qua cái thời chạy theo và liên tục tấn công, liên tục cho đi mà không đòi hỏi gì rồi. TÔi và em đang trong gia đoạn là phải dành tình cảm cho nhau từ cả 2 phía chứ không còn phải mới mẻ gì nữa. ....
    Cám ơn Will một lần nữa và hy vọng Will sẽ lại cho tôi lời khuyên tiếp nữa.
  9. greenbaby

    greenbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2010
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Rock the ballad more
    Anh chị đã yêu nhiều rồi nên những tình cảm của trẻ nhỏ anh chị không hiểu hết đâu. Yêu được là được mất là mất, mà không phải ai cũng tỏ tường. Hiện giờ có 7 người đang online mà tôi biết normandei cũng nằm trong số này. Không phải em không quan tâm nhưng tình cảnh của anh hiện giờ cũng như nước đổ lá khoai, mà ai làm chai thì phải biết vụ này. Ai cũng như ai cả, không được thì mới hắt đổ, còn yêu là phải thế nọ thế kia, mà yêu thì muốn nhiều chứ không được mất, cho nên chú đừng khuyên anh í là đợi khi dứt khoát mới gửi thư này; là anh ấy muốn mọi việc sáng tỏ hơn nên mới cầu thị, chứ không phải là giải quyết xung đột nội tâm của anh ấy. Anh ấy muốn yêu nửa lại không thấy tình cảm từ phía cô ấy đáp lại, nên có phần hơi bê trễ chút thôi. Không phải ai yêu là cũng vượt qua đâu, có phần cái tôi trong người quá lớn cũng nên chuyện. Mà ai trong đời có mấy mối tình đầu. Anh ấy yêu suốt 6 năm đại học thì lẽ ra giờ này phải được nhiều nhiều nhiều hơn thế, chứ không chỉ là gặp nhau cuối tuần. Rất mong cô bạn sẽ hiểu rõ vấn đề và phang cho anh ấy những gì mà anh ấy muốn.
  10. normandei

    normandei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2008
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hì.. Tôi đang buồn nhưng thực sự Greenbaby đã làm tôi cười được một cái rồi đó. Cả Greenbaby và Will đều có ý đúng và normandei sẽ tiếp thu hết. ĐÚng đó Green ạ mình mặc dù biết giữa 2 đứa giờ đã lạnh nhạt nhưng trong phút chốc nãy giờ mình lại nghĩ thế này. Mình bỏ qua hết những gì của quá khú mà mình đã gây ra. Và từ giờ sẽ là cuộc chiến chiếm lại tình cảm của em lần 2, vậy dựa trên tình cảnh hiện giờ normandei có nên dựng lại cuộc chiến và kế hoạch đó không và bắt đầu ntn thì thuận lợi cho mình
    - Normandei nghĩ hiện giờ sự xuất hiện của mình có lẽ trong tâm niệm cô ấy sẽ là sự căng thẳng kèm theo. có lẽ nói đến mình cô ấy sẽ lắc đầu ngán ngẩm vì lúc nào cũng ủy mị và buồn bã lúc này vậy cả Will và Green có ý kiến gì khi normandei quyết định làm lại cuộc chiến này?
    P/S: nếu Green còn online thì cho lời khuyên luôn, tối nay tôi sẽ đưa em đi học nhảy và tôi cũng đòi học cùng, và tôi nên thế nào? im lặng, hay nói nhiều (khả năng này hơi khó vì mình không biết dối lòng) hay thế nào? ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này