1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một tình yêu không như những gì mình nghĩ? các anh chị xem và cho lời khuyên

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi normandei, 24/09/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Mở bài quá dài mà không có chút sức nặng nào, chẳng đọng lại gì sau khi người ta bỏ tgian ra đọc cho bằng hết hết.



    Kể lể dài dòng quá, nhưng bạn kể "để được kể", chứ không nghĩ đến chuyện người nghe bỏ tgian ra đọc thì có thấy ích lợi gì không.

    Vẫn dông dài quá. Tôi chỉ thích mỗi dòng đỏ đỏ.

    Đáng lẽ nên viết hơn là "ký lời nói miệng xuống bằng chữ". Bạn có biết điểm khác nhau giữa 2 điều này không?

    Đoạn chính yếu này (nội dung thể hiện thái độ sẵn sàng chia sẻ của bạn với người yêu thì lại quá xa so với 1 lố lằng nhằng kém quan trọng hơn ở phía trên.)


    Dài quá. Lại ít nội dung quá.

    Chân tình thì có, nhưng mà ý chính thì ít mà xích ra cho nhiều, đâm ra nó LOÃNG ý tứ của bạn.

    Vậy heng. Tôi nhận định dựa theo tiêu chuẩn của tôi. Còn ng khác đọc vô vẫn có thể thích hoặc rất thích thư của bạn.

    Chúc may mắn!
  2. greenbaby

    greenbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2010
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    "Anh cần em ở đó"
    Dịch ra tiếng anh có phải là I need you there phải không, hay khi nói anh luôn ở đó vì em là I'll be there for you phải không?
    Không ngờ con người bạn lại sến thế. Đi nhảy thì rủ nhau đi chứ việc gì mà học chung, à là cô ấy chưa biết nhảy hả? Nghe đâu bạn trang điểm cho cô ấy cũng đậm lắm mà chưa biết chừng cô ấy thích để vậy. À thì nói để có nói thôi í mà. Ai vẽ cô cậu làm vậy cho chúng nó cười ra. Thì ra anh cũng như cô đều rất thích dấm dứ mà chẳng đi tới đâu cho xong việc. Chính là ở chỗ này, cô cậu cần có thời gian.
  3. greenbaby

    greenbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2010
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Anh cần em ở đó
    Phải vậy không? Thế này là rỗi mà chẳng để đâu cho hết việc nè. Anh làm thì anh chịu chứ có gì đâu mà kêu ca. Từ khi quen biết anh cô ấy đã đòi hỏi gì chưa nà? Tóm lại là có công thì mất việc mà sướn g không thì để cô ấy biết. Anh bảnh làm gì cho rách việc.
  4. greenbaby

    greenbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2010
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Đọc những bài phân tích trên đây mà mình thấy buồn cho hoàn cảnh của mình quá đi. Tại sao người ăn không hết người lần chẳng ra vậy. Bạn có bạn gái không quan tâm thì bạn trai mình cũng ngần ấy lạnh nhạt. Ai vẽ bạn trai mình mà mình không giữ bên mình, chỉ lo làm công việc với chạy đi kiếm sách tối ngày thôi còn thời gian đâu mà lo cho người yêu nữa. Nghĩ cũng tội anh ấy đi làm cả ngày mà thời gian đâu có để cho việc đèn sách đâu. Anh ấy chỉ nghĩ là làm sao kiếm khách cho nó hoàn chỉnh thôi. Mà câu nệ như mình thì cũng rỗi hơi thật, anh ấy có quốc sách thì mình có thiên hương, ai vào việc nấy mà sao không hết phần để lo. Bề ngoài thì nghe im ắng công việc nhưng thực chất nội tình chuyển biến lắm. Ai vẽ đầu nào lo đầu ấy thôi, không rảnh được.
  5. willrock9999

    willrock9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    @greenbaby

    Bác bị gì thế nhỉ?

    Bữa nay là T6, không phải ngày nghỉ, bác bỏ hết công việc huh?
    Đã uống cái gì rồi à?
    Rồi còn lang thang trên cái forum này cả ngày hum nay nữa?

    Nhìn time-line với mấy bài post, thấy tâm trạng có vẻ không ổn lắm.



  6. greenbaby

    greenbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2010
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Ổn hay không thì tự bác biết chứ làm sao em vẽ cho bác hiểu được. Vấn đề là cái ông này nói năng bệnh hoạn làm sao ấy. Không tỏ tường mà cũng chỉ để câu view thôi. Câu nệ và khách sáo làm gì. Thôi bỏ đi [:D]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Bác đến là xem cái time line của em à. Bác cừ quá nhể [:D]. Em thì không rõ bác dùng hình thức gì để đăng bài trên diễn đàn, nhưng nhìn chung em không quan tâm đến mức bận tra xem hôm nay là ngày gì mà có time line như thế, lại còn mới uống gì à, nghe nó sáo lắm.
    Gì thì gì công việc của em ngày nay em đã hoàn thành, mà như em nói đâu đó trên topic của em là em đã vì chu tất cho công việc mà không có đường về nhà, bác không đọc thì để em nói cho bác biết. Em rãnh online nhiều nhưng nhìn chung những bài viết của em đều mang tính tích cực giúp đỡ cho các anh chị em gặp khó khăn ít nhất cũng về tinh thần. Mà công việc chăm sóc tinh thần cho nhiều người là công việc mang tính xã hội và có ý nghĩa lớn, nếu không muốn nói là nhiều người cảm mến. Em làm không có lương lậu gì hết nhưng em thấy vui.
    Ngoài ra công việc chính của em là đi thu xếp những vụ việc từ nhỏ đến lớn cho cộng đồng, cũng không có lương nhưng em thấy vinh hạnh vì đã được là một phần không thể thiếu trong cái cộng đồng đầy tình người này. Em không hiểu bác nói gì nhưng phần lớn công việc của em đều mang tính chất xã hội và giúp ích cho nhiều người.
    Nói đi thì cũng nói lại, em viết bài như thế nhưng cái sự sáng tỏ thì bác không thấy, chỉ thấy mảng tối của sự việc mà bác nêu ra như để câu khách thì thực là mất thể diện quá. Bác không rõ nhưng em cũng nắm đuợc ý bác là đồng quan điểm với ku NeuBietTruoc và Fixed. Về một phương diện nào đó, bác hoàn toàn đúng nhưng để hiểu được bản chất của vấn đề cần thêm nữa một vài sự việc mà như bác hiểu đây thì hoàn toàn thiếu.
    Vậy nên em nói rõ cho bác hiểu để bác đừng chê trách em là ăn nói linh tinh hay là nhàn công rỗi việc gì ở đây, bác chưa thấy thì không thể nói là thiếu nhận thức nhưng ở bác có một cái gì chua ngoa mà người thường không thể thấu được. Em nói vậy có đúng chăng a thưa bác [:D]
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn nào tóm tắt dùm mình 1 chút: nick nào là nhân vật nào trong mqh này? Hình như là cả 3 người (2 anh, 1 chị) đều có nick TTVN và đều post bài ở topic này?
  8. willrock9999

    willrock9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Topic này ở trang 2 loạn xị cả lên... Làm mất cả nguồn cảm xúc.

    Mình cũng nghi ngờ nick greenbaby ko chỉ 1 người dùng. Nhưng cái này chưa có cách kiểm tra.


    Còn mấy cái Will thắc mắc ở trên vì thấy mấy bài của greenbaby post vướng vào những điều sau:

    1. Post bài thấy nó là lạ, cũng ko biết nói sao nữa... nói chung mình đọc chẳng hỉu >":

    Hi vọng topic của normandei ko bị loãng ra bị những sự kiện như thế này nữa.
    Ban chiều thấy bác vào cm, nhưng Will ko viết bài đc (do đến giờ dạy học của Will...). Bác về update thêm vài thứ trong mức cho phép (vd như tình hình, công việc, gia cảnh, tánh tình, các mối quan hệ bạn bè... trong hiện tại của cả bác với bạn gái ấy chẳng hạn) và diễn bến của ngày hôm nay nữa nhé; rồi Will sẽ góp ý luôn 1 thể nhé.
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Chủ topic ạ :-( cặp nào xa nhau mà không có tiền mua vé máy bay gặp nhau thì hẵng thư từ. Còn nếu ở gần xịt thì đi gặp trực tiếp mà nói. Thư từ loẵng ngoẵng rách việc lắm. Người chịu đọc, chịu hiểu, chịu thông cảm, quý tình cảm của bạn thì không sao, người nào thấy nặng nề ngán ngẩm là ừ à rồi quẳng thư vào sọt đó.
  10. greenbaby

    greenbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2010
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0

    Thức nhất, em không ngồi pót bài từ sáng đến chiều tối, em có đi làm việc đàng hoàng. Nhưng từ sáng đến tối rảnh lúc nào là em vào comment lúc đó. Cái này bác nói quá sự thật rồi đấy.
    Thứ hai, cái câu em nói là ông này nói chuyện điêu câu view là nói ai người ấy tự hiểu.
    Thứ ba, em không nhầm topic, mà em nói bác đồng quan điểm với NeuBietTruoc và Fixed cho rằng bài em đọc không hiểu. Thì như em đã nói, bác thiếu một vài yếu tố để có thể hiểu được câu nói của em.
    Thứ tư, comment của bác cũng chẳng ăn nhập gì khi bác cứ đem em ra để bình luận này nọ trong khi topic này là để tư vấn cho normandei. Em không có gì để nói với bác nhưng bác cứ chỉa mũi dùi về phía em nên em phải đáp trả. Nhược bằng có những điểm bác chưa hiểu là do thiếu nhận thức (xin lỗi nha nói thẳng), chứ không phải em comment chẳng ăn nhập gì. Nguyên trang 2 chỉ có comment của em là nhiều mà bác nói là trang 2 làm loãng topic thì chi bằng bác nói thẳng là em làm loãng topic. Việc em làm là làm cho nó rõ ràng chứ topic này đã là gì của bác đâu mà bác hết chăm lo cho normandei và nói năng như Mod rồi quay ra nói em này nọ. Bác hành xử hơi thái quá rồi đấy. Tuy rằng bác có vấn đề riêng tư nhưng đừng vào đây comment lung tung về những điều lẽ ra không cần phải nói, như là nói về em và những điều hi vọng topic này không loãng ra do những sự kiện trên (Bác không phải là Mod, càng không là gì của normandei), em nghĩ là bác chỉ muốn nắn nót em thì xin mời bác vào pm chứ đừng đem public ra diễn đàn nói năng quàng xị.
    Cuối cùng, bác lấy đâu ra thông tin là "nick green baby bác cũng nghi là không chỉ một người dùng"?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này