1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một tình yêu không như những gì mình nghĩ? các anh chị xem và cho lời khuyên

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi normandei, 24/09/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. normandei

    normandei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2008
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Tôi là đang buồn chán và không tự nhận một cái gì về mình hết, đó là câu tôi đọc được trên mạng và trích dẫn tại đây bạn hãy đọc kỹ trước khi nói về tôi như vậy. Tôi biết là tôi chẳng làm cô ấy hạnh phúc nhưng tôi muốn nói người sống tình cảm luôn phải chịu khổ vậy thôi. Cám ơn bạn đã đọc và nhận xét

    @all : đây có thể là những gì cuối cùng tôi dành cho cô ấy tôi muốn viết hết tất cả những gì tôi đang suy nghĩ vì thế nếu đọc mà chê dài thì tôi nghĩ bạn gái tôi chẳng cần đọc cũng được, dẫu sao cũng đã nhạt thì có đọc cũng chẳng để làm gì, còn nếu bạn gái tôi còn chút chân trọng và tôn trọng tôi thì có lẽ cô ấy cũng sẽ đọc để biết được suy nghĩ của người đang yêu cô ấy, Và hơn nữa tôi không phải là người viết truyện vì thế có thể những cách diễn giả của tôi không được ngắn gọn, tôi nghĩ sao nói thế và chỉ mong mọi người cho lời động viên, đừng cố chê bai hay châm biếm những suy nghĩ đó của tôi. Tôi lên đây là tìm sự cảm thông chứ không phải tìm những "viên đá" được ném vào mặt mình. cám ơn mọi người
  2. normandei

    normandei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2008
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Đúng! tự ti tôi có, trốn tránh sự thật ư :)) nhạt toẹt tôi chưa cho tôi đúng cái gì cả :) bạn nói tôi tối nay về gác tay su nghĩ về cuộc đời, nói thật là bạn và tôi chưa biết ai đã nghĩ nhiều về cuộc đời hơn nhau đâu cũng có thể bạn hơn tôi và tôi hơn bạn, quan trọng là bạn chắc chưa có ny hoặc chưa bao giờ yêu thật lòng hoặc bạn là người vô cùng vô cảm với yêu đương, ở đời có người này có người khác, có những người như bạn mà cũng có những người như tôi (tự ti và ủy mị). Tôi biết mình là ai, bạn nghĩ tôi cho mình là thế này là thế khác nhưng xem lại bạn đi bạn là ai? bạn nghĩ bạn thông mình hơn tôi để rồi đưa ra những lời lẽ dạy đời ngời khác là phải gác tay lên trán để suy nghĩ. Bạn không cảm thấy hứng thú với topic tôi thì tôi cũng không cầu xin bạn phải nói ở đây nhé. Cam ơn nhiều nếu không quay lại nữa.
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Rồi rồi, bạn chủ topic không có ý nhờ các bạn ở box TVTY tư vấn sửa lại lá thư, hay tư vấn cho chuyện tình cảm của bạn ấy. Bạn ấy chỉ tìm sự cảm thông, bạn ấy chỉ mong lời động viên (không biết là động viên gửi thư hay động viên gì nữa?) và mong mọi người đừng cố chê bai hay châm biếm. (Nghĩa là thấy chê bai hay châm biếm dễ dàng thì làm, chứ đừng có cố gắng.)

    Bạn chủ topic ạ, bạn nhầm box mất rồi. Với loạt yêu cầu trên, thì bạn phải vào box Tâm sự mà post bài: http://ttvnol.com/tamsu

    Ngoài ra, ở bài đầu topic (bên Tâm sự) bạn có thể (và rất nên) ghi rõ là bạn "chỉ chấp nhận các phản hồi động viên và yêu cầu không phản hồi chê bai hay châm biếm." Nội quy TTVN có quy định là chủ topic có quyền cấm cụ thể nick nào không gửi bài trong topic của mình, miễn là ghi rõ yêu cầu này ở bài chủ đề của topic. Bạn có thể sử dụng quy định này cho phù hợp với nhu cầu của bạn.


    Tôi khóa chủ đề nhầm box này lại. Các bạn nào có nhu cầu cảm thông và động viên cho chủ topic có thể ghé box Tâm sự để tiếp tục chia sẻ với bạn ấy.
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Chủ đề đã bị khóa với lý do: post nhầm box
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này