1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một tình yêu màu hồng???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi insurance, 07/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. insurance

    insurance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Một tình yêu màu hồng???

    Hắn rất quan tâm đến bạn bè, bất cứ ai cần sự giúp đỡ hắn đều sẵn sàng hết mình vì họ. Bạn bè hắn quí mến hắn. Trong các cuộc vui không bao giờ quên không gọi hắn.
    Bây giờ hắn bắt đầu yêu, nhưng tạo nên tình yêu thật khó,... nhưng hắn lại không biết yêu như thế nào. Hắn nghĩ yêu là chỉ cần 2 người yêu nhau, theo đúng nghĩa của nó, tức gặp nhau ôm hôn ... Những cuộc vui của hắn giúp hắn quên mất hắn có người yêu, và hắn thú nhận, chưa quen với việc có người yêu..
    Và tuy có người yêu, hắn cũng chưa biết thế nào là tình yêu.
    Mình nên giúp hắn như thế nào đây?
  2. insurance

    insurance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Hắn chỉ biết nói yêu là yêu hết mình, nhưng hết mình là như thế nào thì hắn lại không biết..
  3. love_peace

    love_peace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Tuy bạn k nói rof, nhưng chắc bạn la? ngươ?i yêu cu?a "hắn" rô?i. Bạn đaf phân tích vê? "ti?nh yêu" cu?a "hắn" vậy thi? bạn hoa?n toa?n hiê?u được ti?nh yêu cu?a bạn gia?nh cho "hắn". Các đơn gia?n nhất đê? "hắn" hiê?u thế na?o la? yêu hết mi?nh la? bạn hafy la?m sao đê? hắn ca?m nhận được ti?nh yêu cu?a bạn da?nh cho "hắn". Chúc bạn vui ve?!
  4. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Hắn chưa biết yêu, hắn đang mải vui chơi với bạn bè. Hãy chờ cho đến lúc hắn biết ngồi một mình nghĩ mộng mơ.
    (dạo này mình thấy già đi rồi hay sao mà lúc nào cũng có cảm giác những người lên đây xin tư vấn đều còn rất ít tuổi thế này nhỉ)
  5. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ bạn trai ấy vần còn nhỏ quá à,hi`hi` ...mỗi người một tính thôi.Sớm muộn gì thì bạn ấy cũng thay đổi mà,chuyện này cũng không ai giúp được đâu bạn ạ.Nhưng con trai khi thật sự trưởng thành rồi sẽ thấy trách nhiệm của mình thôi.
  6. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    yêu thì làm sao mà dậy được cơ chứ.. chỉ có nguời yêu của cái tên đó làm thế nào để cái tênđó biết cách thể hiện tình yêu mà thui,, hix hix, hay u cũng chính là kẻ gọi là lover của hắn đấy.. Chẹp.... nếu nguời yêu hắn mà hết mình và biết thế nào là yêu thì chắc hắn chẳng cần ai dậy nữa đâu à
  7. hattoryntt

    hattoryntt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    1.504
    Đã được thích:
    0
    Phải người yêu hắn ko mà quan tâm dữ thía???
  8. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời ! Khi người ta yêu thật thì người ta sẽ biết phải làm gì (Dù những việc đó rất hấp hay rất lãng mạn )Còn nói là yêu nhiều lắm thì ai mà chẳng nói được !
  9. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Ho* ghét nhất cái loại chỉ mồm to nói là yêu nhiều lắm chẳng nói được mà lại chẳng chịu làm gì để chứng tỏ tình yêu,,, Cứ hỏi.. là đến gặp em nhiều làm gì,.. đi đâu chơi bây giờ,, Đúng là .. điêu toa. ghét nhờ
  10. the_sad_november

    the_sad_november Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ rằng trong tình yêu không bao giờ có sự tính toán. Yêu bằng cả trái tim. Còn yêu mà đã có sự tính toán thì chẳng còn là tình yêu nữa.

Chia sẻ trang này