1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một tình yêu màu hồng???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi insurance, 07/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. insurance

    insurance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Em cũng không hiểu có phải bọn em còn quá nhỏ không nữa. Bây giờ cả hai đứa đều học năm thứ 2, liệu có phải còn quá trẻ con không ah? Quả thực, em cũng không biết là nên như thế nào nữa.
    Mà hắn thì lại đào hoa nữa chứ, luôn tự hào với em là có thể cưa được nhiều bạn gái lắm. Em nên làm thế nào để trị cái thói kiêu căng đó của hắn bây giờ ah?
  2. toongvit

    toongvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Nghe như giọng điệu của kẻ trong cuộc ý !
    Thôi ! Cần gì phải nghĩ một mình cho đau đầu . Đá hắn văng một cái là xong !
  3. thanhk43

    thanhk43 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Ối sao lại đá văng đi một cái thì còn gì là thú vị nữa, nếu cứ như thế có thể bạn sẽ mất đi một thứ quý giá mà bạn sẽ hối tiếc đấy.
    Hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi có quyết định gì.
    Bạn cần xác dõ tinh cảm của mình nhé''.Đôi khi con trai hay vô tâm nên bạn cần chủ động để cậu ta có thể hiểu được mọi vấn đề nhé.
  4. insurance

    insurance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    To thanhk43, liệu mình chủ động có làm cho con trai họ coi thường không anh? Liệu họ có nghĩ là mình quá kết họ hoặc cần họ?
  5. To_ti_te

    To_ti_te Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân em tôi, suy nghĩ nhiều quá rồi lâp đến 2 topic để than vãn, mạnh mẽ lên cái nào !
    Chị nói thật nhé, e ma` còn iu cái thằng đấy thì e sẽ còn như thế này dài dài, tại sao lai khổ sở dày vò làm gì. Tìm ai phù hợp với mình hơn đi e, bf của e còn trẻ lắm nên bay giờ đối với người ta chưa quan tâm đến em nhiều hơn đâu.
    Còn nếu e vẫn không muốn bỏ cuộc thì phải ra tay điều trị hắn đi, càng sớm càng tốt. Hãy bỏ bê hắn y như hắn đã làm với em, nếu hăn ko cảm thấy cần phải thay đổi đê dành thời gian và tình cảm như cả hai cùng mong muốn thì đành xa nhau thôi vậy.
  6. Mailove22

    Mailove22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Chậc chậc,
    Em nó đang yêu, Bà chị lại khuyên dùng biện pháp mạnh thế này thì khổ em nó quá. Tính nó nhát mà. Nhưng mà Insurance ơi, Chị Totite nói đúng đấy. Con gái cũng cần phải mạnh mẽ lên chứ. Bọn con trai các anh nhiều khi cứ thấy "bắt nạt" được là vênh mặt lên, đến khi các chị "ra tay" thì mới yên được.
  7. insurance

    insurance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Em cám ơn mọi người đã có lời khuyên với em. Sau một thời gian suy nghĩ, em cảm thấy mình nên chấm dứt mối tình đó, vì rốt cuộc, nó cũng chẳng thể nào đi đến đâu cả..mà lại làm cho em buồn nữa chứ.
    Hôm qua em buồn quá, sang nhà bạn chơi, bạn em bảo qua nhà hắn lấy cái USB về, lúc gặp mặt hắn lạnh tanh, chẳng nói với em lời nào..lúc đó em cũng chẳng biết nói gì ngoài vẻ mặt cũng lạnh tanh....
  8. thanhk43

    thanhk43 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Vậy là em đã có một quyết định cho mình, dù thế nào thi cũng là một giải pháp cho you. Không nên để một việc gì kéo dài, Bỏ qua đi rùi đi làm việc khác.
    Chúc insurance luôn luôn vui vẻ, có những quyết đính sáng suốt nhé. Hãy là chính mình nhé.
  9. To_ti_te

    To_ti_te Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi em ạ, các cụ nhà mình chả khuyên con cháu mãi còn gì: Nên chọn đàn ông biết dành thời gian cho mình. Quết định chia tay trong lúc này không fải là dễ nhưng rồi khi chỉ sau một thời gian ngắn em sẽ cảm thấy mình đươc nhiều hơn là mất. Chúc em luôn mạnh mẽ và hạnh phúc

Chia sẻ trang này