1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một tình yêu như thế liệụ có chính đáng không?

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi boysaigon, 05/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Một tình yêu như thế liệụ có chính đáng không?

    Các bạn biết không, tôi có 1 ngừơi bạn mà hiện nay ngườI đó rất đau khổ. Anh ta đã lỡ yêu 1 ngườI mà không thể nào làm gì được để xử lý chuyện này. Nên tôi mong các bạn có thể khuyên anh ta dùm tôi. Chứ tôi thấy khó xử quá.
    Anh ta yêu 1 ngườI con gái mà 2 ngườI đã cùng chia sẻ buồn vui trong suốt những năm tháng ấu thơ, cũng như những ngày tháng bên nhau hiện nay. Hai ngườI đã phát hiện ra tình cảm của họ chính là tình yêu. Chắc là mọI ngườI sẽ chửI rủa tôi là chuyện bình thường thôi có gì đáng nói? Có đấy bạn ạ? NgườI con gái ấy chính là con riêng của ngườI chồng ngườI dì ruột của anh ta. Anh ta kêu bằng chị. NgườI chị ấy trên thực tế không phảI là con ruột của ngườI dì, mà là con của ngườI vợ trước của ngườI dượng mà thôi. Chính vì sự xa xôi trong dòng máu đó mà anh ta và cô gái kia cứ hồn nhiên đến vớI nhau mà không sợ 1 sự cấm đoán nào.
    Nhưng mọI chuyện đang rốI tinh rốI mù lên. Tuy không có dòng họ trực tiếp, nhưng trên nguyên tắc cô gái vẫn là chị em bạn dì vớI anh ta. Và khi gặp nhau trong gia đình anh ta vẫn phảI gọI bằng chị (2 ngườI bằng tuổI nhau).
    Anh ta đang đau khổ vì không biết phảI làm sao vớI những cấm đoán trong gia đình? Có phạm luật không trong chuyện này. Cũng may là cả 2 đều chưa làm chuyện gì đáng tiếc cả.
    Mong các bạn cho ý kiến.
    ------------
    Chú ý: Bạn tui sẽ thông qua tui để xem ý kiến đóng góp và trả lời các bạn luôn



    Ngoan 3 năm, Quậy 1 giờ
  2. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    1. Nếu thuộc trong phạm vi 3 đời , thì xin miễn bàn. Ko nên lấy nhau.
    2. Nếu có mối quan hệ gần gần. Nếu thựs sự yêu nhau. Nếu cả 2 thực sự khoẻ mạnh, ko nhiều bệnh tật, có nhiều bệnh di truyền thì có thể cưới nhau.
    3. Cuộc sống vợ chồng, ko chỉ có 2 người, còn có gia đình, bạn bè, người thân, họ hàng. Có một sự phản đối của những người này, e rằng cũng khó khăn lắm.


    Chí lớn làm việc lớn
    Chí nhỏ ... cũng quyết làm việc lớn
  3. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Tanit@ nói đúng đó, không có quan hệ huyết thống 3 đời trở lại thì quái gì mà không lấy , để cho tay khác nhảy vào thì có phải là tiếc lắm không. Gia đình cấm đoán thì nên giãi bày cho gia đình hiểu từ từ, mọi chuyện rồi cũng đâu vào đấy. Thế thôi. hì hì

    Nothing's Impossible !!!

  4. dieter

    dieter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn có thể đến với nhau được mà.PL đâu có cấm đâu.Bây giờ 2 người chỉ còn cố gắng mà lấy được sự đồng ý của gia đình mà thôi.
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Lời của bạn boysaigon@:
    cám ơn các bạn nhiều, nhưng rất tiếc là các bạn nói thế mình vẫn chưa cảm thấy hài lòng. Cố gắng làm gia đình chấp nhận là chuyện đương nhiên, nhưng làm thế nào kìa? Vì người ngoài cuộc thường sáng suốt hơn người trong cuộc mà.
    Mong lắm ý kiến của các bạn.
    Ngoan 3 năm, Quậy 1 giờ
  6. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Gọi cả nhà lại, nói thế này : "Tất cả ngồi xuống, im lặng nghe đây", Sau đó vẽ sơ đồ của gia đình (cây phả các thế hệ) ra, chú thích đầy đủ, đàng hoàng và cố gắng cho họ biết rõ sự khác nhau giữa quan hệ huyết thống của bạn và cô ấy. Mặt khác, giải thích rõ hơn về thời đại ngày nay không còn cái gọi là "cha mẹ đặt đâu con phải ngồi đấy nữa", thời đại nay là tự do tình yêu nhưng nằm trong giới hạn nhân cách, xã hội và gia đình. Cho nên vấn đề 2 đứa đến với nhau là hoàn toàn hợp lý. Còn trường hợp ổng bả mà còn không chấp nhận thì cứ doạ : "Được rồi, tụi con sẽ cùng nhau tự tử cho ba mẹ xem !!! Hừ ". Sau đó 2 bạn cứ dắt nhau đi chơi đâu đó, tới tối về, bảo đảm ba mẹ sẽ suy nghĩ lại ngay /... !!

    Nothing's Impossible !!!

  7. unisom

    unisom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Gọi cả nhà lại, nói thế này : "Tất cả ngồi xuống, im lặng nghe đây", Sau đó vẽ sơ đồ của gia đình (cây phả các thế hệ) ra, ....bảo đảm ba mẹ sẽ suy nghĩ lại ngay
    Hahahahha, tại sao tớ phải đồng ý 2 tay và cả 2 chân với cậu chứ! Rất có tính khả thi, sẽ thử! :)))
  8. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    To pickou
    May mắn mà gặp ông bố bà mẹ tốt bụng. Ông bả cho đi đâu thì đi, làm gì thì làm. KHÔNG ĐƯỢC VỀ NHÀ.
    KHI ĐÓ, CHẮC CHẮN KHÔNG 1 THÌ CẢ 2 HẾT DÁM YÊU NHAU NỮA.
    Nguy hiểm quá.
    to bsg@ : Trường hợp xấu nhất xảy ra, 2 người phải có khả năng sống tự lập và phải đảm bảo điều này thì may ra có thể tiến tiếp một cách tốt đẹp hơn.


    Chí lớn làm việc lớn
    Chí nhỏ ... cũng quyết làm việc lớn

Chia sẻ trang này