1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một tình yêu qua đời

Chủ đề trong 'Hàn Quốc' bởi DuongTuHa, 11/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baby__moon

    baby__moon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Những nỗi buồn chẳng thể nào giao cảm cùng nhau - Đoa?n Minh Hă?ng
    Những nỗi buồn vẫn chẳng thể nào giao cảm cùng nhau
    Anh và em,chúng ta và những người khác nữa
    Vẫn loay hoay đi tìm một nửa
    Hoặc vẫn mơ hoài về hình bóng thuở xưa
    Dẫu có buồn dẫu có khóc như mưa
    Hoặc lang thang một mình trên những con phố nhỏ
    Thì vẫn chỉ có ta và gió
    Những thầm thì trầm lắng thẳm sâu
    Mỗi con người có riêng một nỗi đau
    Một nỗi riêng tư sao chẳng thể ai chia sẻ
    Dẫu có yêu người đến cồn cào như thế
    Chẳng nói lên lời bởi có đến được đâu
    Bởi có những nỗi buồn vẫn chẳng thể nào giao cảm với nhau
    Vẫn loay hoay giữa bộn bề cuộc sống
    Có những lúc thấy lòng trống rỗng
    Đi bên người như đi với hư vô
    Những ý nghĩ thẳm sâu không có bến bờ
    Muốn đan tay em vào tay anh quá
    Những tia nắng cuối ngày dần lạnh giá
    Hỏi tim mình rằng đã chắc yêu chưa?
    Muốn cùng anh đi giữa những cơn mưa
    Muốn cùng anh đi nhạt nhoà trong nắng
    Muốn cùng anh đến một miền xa vắng
    Nhưng mình vẫn là hai nửa chẳng giao nhau
  2. hanman

    hanman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2001
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Rất hiểu và thông cảm với bạn.
    Và rất nên suy nghĩ một cách nghiêm túc để có cách sử lý đúng đắn: chấp nhận sự thực hay làm cuộc cách mạng triệt để.
    Nếu chấp nhận thì tìm cách cải biến, bao vây, phong toả ... nhằm tìm lại và giữ gìn những tình cảm đã mất.
    Nếu chấp nhận đau thương làm cuộc cách mạng triệt để thì nên làm càng sớm càng tốt. Đã không thể chung sống hoà bình với ung nhọt thì phẫu thuật càng sớm bao nhiêu càng đỡ đau đớn bấy nhiêu. Sau đó bạn vẫn có thể đi tìm khoảnh trời của riêng mình. Vẫn còn nhiều khoảng trời cao đẹp lắm, trong xanh lắm ...
    Chúc bạn vững vàng và sớm có tình yêu như ý.
  3. maithuthuy

    maithuthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Dạo này sao bí từ quá chẳng biết viết gì cả. buồn thầt , buồn như chấy cắn, buồn như con chuồn chuồn ,,,,,,,,,,,,,,,,,,
  4. baby__moon

    baby__moon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Sao lại buồn thế em? Ai đã nói câu này nhỉ : " Và có lẽ một ngày nào đó bạn có thể vượt qua được khó khăc trở ngại , Ánh sáng của tìnn yêu sẽ đến bên bạn và bạn sẽ là người hạnh phúc nhất "
    " Ngày đó .. ngày đó sẽ không xa xôi .. " phải không? Em đã an ủi người khác thì cũng tự an ủi được chính mình mà ( không thì để chị Mun an ủi em cho đỡ buồn vậy nhé ). Vui vẻ lên nào ..
  5. maithuthuy

    maithuthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn chị đã động viên nhưng sao vẫn cứ thấy buồn chị ah. Ngày mai mới thi và cuối tháng 7 mới về VN , nói thật về cũng thích thật nhưng sao nghĩ lại lại thấy nhớ mọi người ở đây thế. hôm qua thầy giáo vào lớp bảo là chuẩn bị thi xong lại nói chuyện đến ngày về, mặc dù cố nén rồi mà chẳng hiểu tại sao ^^물 lại giọt xuống cơ chứ.
  6. Mondaica

    Mondaica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Đọc chữ kí của em này!
  7. ciaominu

    ciaominu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    ôi, buồn khi chợt nhớ về ngày xưa ....
    Được ciaominu sửa chữa / chuyển vào 21:08 ngày 13/07/2004
  8. neverbelate0000

    neverbelate0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Dạo này sao thấy vắng mặt nhiều người thế nhỉ? Duongtuha đâu?
  9. DuongTuHa

    DuongTuHa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Dạ thưa anh, em đây ạ. Bấy lâu buồn vương luẩn quẩn mãi, nghe anh gọi, em giật mình tỉnh dậy thui. Cuộc sống còn bao nhiêu việc phải làm, anh nhỉ?!
    Em nghe nói anh đã có nhóc tỳ rồi, lại là người tận tâm với công việc - nghề nghiệp mà anh đã chọn lựa... em quả là rất ghen tỵ với hạnh phúc của anh. Một môi trường sống tốt lành sẽ gieo lên những hạt giống khoẻ mạnh... Vì thế mà anh vẫn chưa thể ''''chầu trời'''' được đâu nhỉ?! (Em chỉ diễn lại chữ kí của anh).
    Còn em. Mới đó đã được 1 tháng rồi. Đúng là thời gian không đợi ai cả. Khi nước mắt thoát ra được thì mọi chuyện đã trôi về quá khứ mất rồi. Nhiều khi sợ con đường trước mặt, dợm bước lùi lại, muốn quay về, rồi lại ngần ngừ dằn vặt... Và, tự bước qua, hướng đến một chặng đường không đoán trước được, có lẽ sẽ thanh thản hơn rất nhiều... Có khi thế là ... xong!!!
    Cảm ơn tất cả các BẠN trong topic này.
    Được DuongTuHa sửa chữa / chuyển vào 21:54 ngày 15/07/2004
  10. neverbelate0000

    neverbelate0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    To: Duongtuha
    Dẫu gì đi nữa, nếu anh nói một câu an ủi, e rằng cũng muộn mất rồi, nếu anh có định động viên em mấy câu, sợ đó là sự thừa không cần thiết.
    Tình cảm khác với vạn vật ở một điểm: không theo quy tắc không tự mất đi, chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác. Một tình cảm đã cho đi là vĩnh viễn không thể lấy lại, bởi vậy người ta mới buồn, như Duongtuha, dù đã xảy ra rổi những vẫn không thể kìm đwợc sự nuối tiếc.
    Nhưng, ta cho người tình cảm, nếu hỏng rồi lại có ai đó sẽ trao tình cảm lại cho ta, bởi chưa chắc cái người ta mất mất đi đã thực sự là một nửa của mình. 1/2 của duongtuha, tôi tin rằng, vẫn mỉm cười đợi em ở phía trước.
    Một tháng buồn, một tháng tiếc nhưng làm động lực cho em có cả một đời vui.
    Cam đảm và yêu đời hơn nữa em à!!

Chia sẻ trang này