1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một tình yêu qua đời

Chủ đề trong 'Hàn Quốc' bởi DuongTuHa, 11/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mondaica

    Mondaica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    sao box mình nhiều người "thất tình" thế!!!!!
    thương quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    em thương thật đấy!!!!!!!!đừng bảo em đùa! phải tội chết!!!!
    mà thất tình tiếng Hàn thế nào nhỉ ?
    cái chữ kí của em là từ 1 bài hát
    ai ở Vn chắc biết ngay
    nghe có vẻ rất chi là hợp
    chuyện kể là có 1 anh chàng đồng ý chia tay với người yêu, vừa quay bước đi thì người yêu bị xe đụng và thế là:
    "nói 1 lời thôi người ơi người có nghe không ? nói 1 lời thôi người ơi người có nghe không ? người ơi người nói đi...em đừng như thế!!!!!!!!......
    Trả lời anh đi người ơi người có nghe không ?trả lời anh đi người ơi người có nghe không? người ơi người biết chăng...tim anh nhói đau..
    Nhói đau thì đã sao cũng qua như giấc mơ...đau chỉ một lần mà mất em đến mãi mãi..hứa 1lần nữa.....
    ai có bài này link cho các bác ấy nghe đỡ buồn!!!!!!!!
    em tìm mãi không được!!!!!
  2. pinklotus152

    pinklotus152 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    He ! đọc bài của em chị nghĩ chắc những ai đang thất tình cũng hết thất tình lun........
    Chưa hẳn hoàn toàn tất cả mọi người trong Box mình đều đang thất tình đâu em ah......Mọi người chỉ đang nếm hương vị của T/Y là gì thôi em ah........Tất nhiên bất kỳ món gì cũng đều có vị cay và vị ngọt.........Chỉ mong tất cả mọi người hãy vui vẻ và suy nghĩ thật tích cực hơn về mọi điều..........Và nếu có thể thì cứ hồn nhiên, ngây thơ như bé Mon được thì tốt nhỉ......?!
    P/S : Thất tình trong tiếng Hàn là <- (Si Ryuon) em ah.......
  3. Mondaica

    Mondaica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    ôi
    em chị chả hồn nhiên ngây thơ lắm đâu
    chẳng qua là không nghĩ đến chuyện yêu mà nghĩ những chuyện khác thôi
    nói chung là vẫn phải nghĩ nhiều !!!!!!!!!!
  4. baby__moon

    baby__moon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Cô bé này không nghĩ đến chuyện yêu mà sao chữ kí toàn thấy "anh", " em " và " yêu " thế kia? Chị post thơ buồn đừng có nghĩ là chị thất tình đấy nhé.
    Thôi, hay để hôm nay chị kể cho bé và mọi người nghe một Love Story vậy ..
    Ngày xửa ngày xưa có một cô bé và một cậu bé ở hai căn nhà cạnh nhau trên một con phố. Ngay từ nhỏ họ đã chơi thân rồi lớn lên cùng nhau. Họ thường chia xẻ với nhau mọi niềm vui, nỗi buồn .. mọi điều trong cuộc sống.
    Thời gian cứ thế trôi đi .. Một ngày kia cô bé chợt nhận ra cậu bé đã trở thành chàng trai cao lớn và chững chạc. Cô nghĩ tới chàng nhiều hơn, lãng mạn hơn và hay mỉm cười hơn. Cô chờ đợi ...
    Vào một buổi tối đẹp trời, chàng trai sang gõ cửa nhà cô gái .. Cô gái bỗng linh cảm thấy một điều gì đó khi nhìn dáng điệu lúng túng của chàng trai. Tim cô đập rộn lên ... Chàng không hề nhìn thẳng vào mắt cô .. Chàng nói :
    - Em à .. có một điều anh đã muốn nói với em từ rất lâu rồi. Anh đắn đo rất lâu không biết có nên nói ra hay không. Anh sợ rằng nói ra sẽ làm hỏng tình bạn rất đẹp đẽ của hai đứa mình.
    Cô gái chớp mắt, cúi đầu e thẹn ...
    Chàng trai nói tiếp :
    - Nhưng bây giờ anh nhất định phải nói ra - Chàng hít một hơi dài như lấy thêm can đảm - Bởi vì .. anh không thể giấu nó trong lòng được nữa. Nếu nói ra có thể anh sẽ đánh mất tình bạn với em. Nhưng nếu không nói ra .. có thể anh sẽ đánh mất nó vĩnh viễn - một thứ đối với anh cũng vô cùng quan trọng. Quan trọng cho cuộc sống của anh. Thiếu nó anh sẽ chẳng còn gì cả ...
    Em hãy hiểu cho anh.
    Tim cô gái dường như run lên. Chàng trai vẫn cúi mặt, đôi tay lóng ngóng cào lên mái tóc ...
    - Em à .. Không biết tại sao .. Chỉ ba từ thôi mà khó nói đến như thế. Anh mong rằng khi anh nói với em ba từ rất quan trọng đó, em sẽ hiểu và thông cảm cho anh.
    - Vâng .. em nghe ... Anh nói đi
    Chàng trai lúng túng .. định nói mấy lần mà dường như trái tim anh cũng đang đập nhanh dữ dội. Anh nói trong hơi thở gấp
    - Anh .. Ba từ đó anh đã viết sẵn vào tờ giấy này. Em hãy mở ra xem nhé.
    Nói rồi anh rút trong túi áo ra mảnh giấy gấp tư, nhét vào tay cô rồi chạy vội đi như bỏ trốn.
    Cô gái mỉm cười hạnh phúc, run rẩy mở tờ giấy chứa tâm tình của chàng trai mà cô rất mực yêu mến ra. Cô tin rằng cô đã biết anh viết gì trong đó.
    Và ...
    " TRẢ ANH TIỀN "​
    ------------------------
    Câu chuyện Mun kể đến đây là hết. Lâu lắm rồi đọc được mẩu truyện cười đó, hôm nay nhớ ra ngồi thêm mắm dặm muối rồi post để mọi người đọc cho vui. Một câu chuyện tình yêu " lãng mạn " nhé.
    Bây giờ thì bé Mon hài lòng rồi chứ em?
  5. Mondaica

    Mondaica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    hê hê , lâu lắm vào đây mới thấy cười
    phải nói là lần đầu tiên mới đúng!!!!!!!!!
    đọc từ đầu em đã nghi roài , thế nào cũng là : anh yêu chị em hoặc em bị điên hay làm sao đấy , nhưng vẫn cười không khép miệng được!!!!!!!!!!!!!!!!!
    ôi, mọi người phải biến đau thương thành hành đông! tất cả , 1,2,3 cười lên !!!!!! Konica!!!!!!

    Hãy hành động khi tình yêu tan vỡ
    Đừng cúi đầu chấp nhận lấy đau thương!!!!!!!!
    hoặc 1 số người thì viết :
    Đừng hành động khi tình yêu tan vỡ
    Hãy cúi đầu chấp nhận lấy đau thương!!!!!!!!
    Nhưng mà là do con bạn em nó thích thế
    mọi người nên thích cái 1
  6. Bugaboo

    Bugaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Buổi chiều và cơn mưa lớn đã rơi....Anh ngồi đây từ bao lâu rồi,một mình trong căn gác nhỏ,anh biết ngoài kia gió mưa rất lạnh và lá vàng chắc đã rơi đầy trên con đường chúng mình đi qua...nước mắt...lặng lẽ rơi theo những giọt mưa ngoài song cửa...biết em sẽ chẳng bao giờ trở lại..chỉ còn anh với những bụi hoa dại bên đường và đêm-đêm một mình,đêm dài như không bao giờ qua...Giông bão đã qua đi,lá vàng đã che phủ dấu chân em bước...Nhưng một ngày...em yêu anh...một ngày...anh có em...Tình yêu đó là thiên thu...
    "Lòng người như lá úa trong cơn mưa chiều...nhiều cơn gió cuốn...mãi xoáy trong hồn...và cơn đau này...vẫn còn đây..."
  7. zimu273

    zimu273 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ anh lắm
  8. baby__moon

    baby__moon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Chia tay
    Em chẳng thể nói gì
    Trong chiều hôm ấy
    Khi nhìn sâu vào đôi mắt anh em thấy
    Đáy giếng cong khô lòng
    Cuộc chia tay nào rồi cũng thế sao
    Một dấu chấm là tất cả thành kỉ niệm
    Mọi hờn giận buồn vui,mọi yêu thương đều tan biến
    Đằng sau một dấu chấm nhọc nhằn
    Rồi khi anh chẳng còn đứng trước sân
    Cây dạ hương vẫn không thôi tỏa ngát
    Mảnh vườn con vẫn không thôi xào xạc
    Chỉ con miu con sau mỗi tối lại hiền hơn
    Nhưng công việc vẫn đưa em xa miên man
    Giành em khỏi cây dạ hương và mảnh vườn xao xác
    Duy thoáng một lần đứng trước cây cột đèn, ngơ ngác
    Em nghĩ lòng mình đã thôi anh ...
    Hoa có đẹp đến rõ ràng tranh
    Thi mùi hương cũng phải tự mình thấy
    Em ra khỏi anh rõ rành đến vậy
    Mà niềm đau ... em hay anh?
    Em chỉ có một tuổi trẻ rất nhanh
    Không thể rong chơi như thời mười tám
    Không thể hẹn hò như thời mười tám
    Anh không cho em nói nữa rồi, thì mình đành chia tay
    Cuộc chia tay nào rồi cũng thế thôi
    Mợt dấu chấm là tất cả thành kỉ niệm
    Mọi hờn giận buồn vui, mọi yêu thương đều gói ghém
    Đằng sau một dấu chấm nhọc nhàn
    feel so sad​
  9. canandcannot

    canandcannot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0

    deleted
    Được canandcannot sửa chữa / chuyển vào 22:16 ngày 23/08/2004
  10. DuongTuHa

    DuongTuHa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0

    Kỷ niệm của chúng mình bắt đầu từ đâu anh nhỉ?
    Từ cái ngày em theo con bạn vào phòng anh mượn sách? Hay cái ngày em hớt hơ hớt hải đi mượn xe đạp cho anh? Em cũng không biết nữa. Khi em gặp anh, em gặp một trái tim đang tổn thương sâu sắc. Im lặng ngồi nhìn anh ngậm từng ngụm rượu, xót xa, chẳng biết phải an ủi anh thế nào nữa. Em chưa từng như thế, chỉ thấy sợ thôi. Muỗi cắn vo vo dưới chân mà không dám đập, sợ khuấy động tâm trí anh. Rồi anh đốt thuốc, nhoà đi. Như con gái có lẽ đã khóc oà lên rồi, hoặc nói ra được cái gì đó cho thanh thản. Em vừa muốn ngăn anh đừng uống nữa, ngày mai làm sao tỉnh dậy được? Nhưng cũng muốn để anh sống với nỗi đau của mình, một lần duy nhất rồi thôi. Khi về, anh loạng choạng, lúc đó thật sự em thấy sợ, lỡ ngày mai anh không tỉnh dậy nữa?
    Sáng hôm sau liền đến phòng anh, bạn bè nói anh lên giảng đường rồi. Thế là an tâm, hoá ra anh không sao cả. Hôm sau, và những ngày sau nữa, anh thường rủ em đi uống café cùng vì anh bảo anh thật bất ngờ khi nghe bạn bè nói lại là em đến thăm anh, lâu rồi, chẳng ai quan tâm anh như thế.
    Hồi đó, có người bám riết lấy em, chỉ có cách trốn đi với bạn bè, thỉnh thoảng, đi với anh. Khi biết về anh, em chỉ mong phá đi những hàng rào bủa vây trong lòng anh, sao lại có người cực đoan như thế chứ? Ngay cả dáng đi cũng lững thững, ngất ngưởng, chẳng bao giờ để mắt và quan tâm ai, người ta nghĩ thế nào cũng mặc kệ luôn. Thật là lạ.
    Anh thường đi bên trái em, cứ khi nào qua đường hoặc đi trên vỉa hè có gi xảy ra là che chắn cho em hết. Anh dắt em đến quán café nơi bạn bè anh hay tụ tập, một vườn cây? trơ trọi với 2 cái thân cây. Chẳng hiểu ngày đó nói gì mà hầu như đêm nào cũng gặp nhau để nói chuyện. Mà thật ra là em im lặng nghe anh nói. Khi anh hỏi về em, về những sở thích của em, em không nghĩ là nó cũng xui khiến anh thích theo những ai đó. Những bản nhạc anh bảo lộn xộn chẳng để đâu cho hết, giờ anh thuộc làu làu, đến em gái anh cũng phải tròn mắt kinh ngạc. Sau này nữa, mới biết, tối nào anh đi chơi với em thì chiều hôm đó anh ăn mỳ. Hihi, quả là em thật vô tâm, cứ rủ thì đi thôi chứ chẳng nghĩ đến chuyện trả tiền, cứ như tiền luôn có sẵn?

Chia sẻ trang này