1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một tình yêu qua đời

Chủ đề trong 'Hàn Quốc' bởi DuongTuHa, 11/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Helios

    Helios Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    1
    Cũng có một tình yêu nữa vừa qua đời trong ngày hôm nay sau khi sống dở chết dở sau nhiều năm . Không như tình yêu của DuongTuHa, nên thanh thản vô cùng ...bởi chẳng biết có phải là tình yêu không nữa hay chỉ là cái tính cố hữu cứ muốn "Ta tự giết ta bằng thương nhớ...Ta tự giết ta bằng khổ lụy " ?!? Em phải cảm ơn V về lần họp lớp năm nay nhỉ ? Không chỉ được gặp lại bạn bè cũ mà còn chưa bao giờ em thấy mình bình tĩnh đến thế trước anh và bạn bè... Thế là hết rồi nhỉ ?
  2. wall

    wall Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2001
    Bài viết:
    5.143
    Đã được thích:
    2
    Ké ké, em H lượn lờ sang lại Hàn chưa ta, thế bi h mới chính thức vào chùa à, ke ke, sao tầm này roài mà còn để đang vui lại đứt dây đàn thế em, thui vào chùa tu hú cùng anh nhé
  3. DuongTuHa

    DuongTuHa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu lại bắt đầu...
    Mùa thu ngày xưa, nơi công viên ngồi nghe chuyện tình Vũ Thành An với những bản không tên buồn thắm thiết. Mùa thu Hà Nội, nắng rải nhè nhẹ khắp nơi, buổi chiều mà chẳng rõ hoàng hôn xuống lúc nào. Rồi mùi hoa sữa hăng hắc, lâu dần thành quen. Rồi gốc cây anh đỏ bừng mặt, bệt xuống dựa vào khi nghe bạn em đọc to bức thư người khác gửi cho em...
    Anh có một chiếc xe đua, vừa cao vừa gầy khúc khuỷu, nhưng nhìn vào đã thấy sợ, chẳng bao giờ em dám ngồi lên. Mỗi lần đến đón em đi học, anh đều phải đổi chiếc xe đạp thống nhất của người cùng phòng. Cái yên ngồi sau như con dốc, nó cứ trượt ra đằng sau, mỗi lần ngồi là phải túm chặt lấy cái lò xo dưới yên khỏi tuột xuống đất. Có hôm trời mưa, đã thấy anh đón nơi cổng trường, lăng xăng mang áo mưa cho em. Dắt xe lại thì yên đã bị ướt, anh liền lấy ống tay áo quệt đi quệt lại, khi yên khô cũng là khi ống tay áo ướt hết...
    Một hôm cùng bạn bè đi chơi, khi về, mọi người lấy xe nhanh hơn và đi trước. Cuối cùng thì em cũng phải trèo lên cái khung ngang của chiếc xe đua lênh khênh, trong bụng tức ơi là tức. Đổi lại, anh thì phơi phới, đạp như bay. Qua ngã tư, vượt cả đèn đỏ, chưa kịp ngăn anh lại thì đã bị xe máy đâm cho cả 2 ngã nhào. Anh cuống quýt chạy lại đỡ em, đỡ người đi xe máy. Lúc sau thấy em đi cà nhắc, anh bảo bắt xe ôm cho em về trước... Mấy tháng sau, anh bán chiếc xe và mua một chiếc vòng cổ cho em.
    Mùa thu bất chợt trời đổ mưa. Anh trùm áo lên đầu em, mặc cho mình ướt hết, lại còn cười nói vui vẻ nữa chứ. Chẳng khi nào anh gọi gì khác ngoài cafe đen, cứ rớt từng hạt như giọt mưa dột thủng trên mái hiên xuống, buồn.
  4. Helios

    Helios Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    1
    Sang rồi ạ . Chán cảnh " Ta tự làm ta thành khổ luỵ , suốt một đời khổ hạnh chân tu " rồi . Giờ xuống núi thôi . Ai đó cứ tiếp tục tu "nhấp nhổm" đi nhé hehheh
  5. clride

    clride Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    0
    Em biết topic này đúng như Đầu đề của nó " Một tình yêu qua đời" Từ lâu rất nhiều làn em muốn vào topic đọc bài nhưng thật sự là ko đủ can đảm. Em vẫn tự đánh lừa cảm giác của mình, vẫn tự bào chữa vẫn tự hi vọng... Nhưng chuyện phải đến cuối cùng cũng đến. Vẫn biết như thế nhưng sao em không thể nhẹ nhàng thanh thản khi đón nhận nó Thật sự hôm đó dù không hề khóc nhưng cái cảm giác như bị ai đó bóp nghẹt lấy con tim mình thật là khủng khiếp. Mọi chuyện đã xa rồi. Ko ngờ 1 người đã từng yêu mình lại thay đổi nhanh đến như vậy.
    Mỗi lần nhìn lại những bức ảnh và những lá thư hồi trước nước mắt lại rơi lã chã, giờ này người ta đã đang vui vẻ bên ai rồi mà mình vẫn thế này sao????
    Chả trách được ai, thôi thì chuyện gì đã thuộc về quá khứ thì cũng chẳng nên đào nó lên cho mình càng thêm đau đớn.
    Nhiều người bảo em là 1 con búp bê lạnh lùng và vô cảm. Có lẽ đúng là như thế. Lạnh lùng và vô cảm, không tình yêu. Em học được cái vẻ lạnh lùng kiêu ngạo từ anh đấy anh có biết không.


  6. steellovingu

    steellovingu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Ừ thôi em về, chiều mưa giông tới
    Bây giờ anh vui, hai bàn tay đói
    Bây giờ anh vui, hai bàn chân mỏi
    Thời gian nơi đây
    Bây giờ anh vui, một linh hồn rỗi
    Tình yêu xứ này
    Một lần yêu thương, một đời bão nổi
    Giã từ, giã từ chiều mưa giông tới
    Em ơi em ơi
    Sầu thôi xuống đầy, làm sao em nhớ
    Mưa ngoài song bay, lời ca anh nhỏ, nỗi lòng anh đây
    Sầu thôi xuống đầy
    Sầu thôi xuống đầy ...
    ____________________________
    Đừng buồn nhiều thế chị ạ!
  7. baby__moon

    baby__moon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Nghe tiếng gọi, giật mình quay sang. Anh ...
    Bao nhiêu lâu, trông anh vẫn thế. Cứ tưởng sẽ chẳng gặp, thế mà lại đụng nhau ngay buổi sáng trước hôm em bay. Bất ngờ ..
    Nhưng chỉ có thế. Tim em ko đập nhanh, ánh mắt em ko hề lảng tránh. Em ko bối rối, ko cảm thấy nhói đau, cũng chẳng tự hỏi liệu anh có đang hạnh phúc hay không.
    Chỉ thế. Rồi thôi ...
  8. nhomuasaigon

    nhomuasaigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Vào Club để đọc bài một người, lại thấy bài Mun viết ... vẫn thích đọc bài của Mun ... và bài của Mun buồn thế nào ấy Mun à .. buồn như buổi chiều mưa một tuần trước khi mình bay qua lại, gặp lại T ở sân trường, vẫn chào nhau, vẫn bắt tay, vẫn cười nói nói, vẫn hỏi thăm đấy ... và vội vã chào nhau vì trời đỗ mưa, hôm ấy không mặc áo mưa về, đã lâu lắm mới như vậy ( Mun biết vì sao mỗi khi mình không mặc áo mưa mà ha ) .... quá khứ chợt thoáng qua, dù một thoáng rất nhanh, song cũng làm cho ta có cảm giác gì đó .. khó hiểu ... mỗi người bây giờ đều có một con đừơng riêng, không cùng nhau nhìn về một phía, mãi mãi ta là * hai đường thẳng song song * ...
    @ N : chuyện này anh đã kể lại cho em nghe, nếu có đọc những dòng này, cũng đừng suy nghĩ nha, em cũng biết bây giờ T và anh chỉ là bạn mà, thậm chí T còn không thể xem anh là bạn mà .. chỉ lo em lại suy nghĩ, anh chỉ muốn viết vài dòng vói Mun thôi ...
  9. baby__moon

    baby__moon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Tặng DuongTuHa, chị Helios, clride va? tất ca? nhưfng ai đaf tư?ng viết ba?i trong Topic na?y
    Hát ru
    Ngủ ngon nhé trái tim của ta
    Anh đi xa rồi đấy
    Ơi này bao nóng hổi
    Ngủ đi nào thiết tha
    Ngoan nhé ngoan trái tim của ta
    Trong giấc mơ chưa thôi thổn thức
    Tiếng nghẹn nấc đau buốt
    Câu ru hời lịm tắt trên môi
    Ngủ ngoan nào những mơ ước xa xôi
    Những ước mơ chưa kịp tròn mơ ước
    Đôi cánh mỏng mà gió trời ***g lộng
    Ta quay về mặt đất tả tơi
    Ru trái tim bằng tiếng đưa nôi
    Câu hát xưa đằm phù sa nồng mặn
    Thương yêu cũ giờ xanh thăm thẳm
    Anh xa rồi, ngoan nhé, trái tim ta...
    Ngủ ngoan nào trái tim của ta
    Xa rồi xa một thời thiếu nữ
    Mây cắt ngang thu tìm làm chi mùa cũ
    Nỗi đau nào cũng lắng nghẹn dần
    Ngậm ngùi xanh là búp lá cuối xuân
    Trái tim ơi, ngủ đi nào hờn dỗi
    Tình yêu xa vời vợi
    Thì hãy ngoan nào những giấc mơ êm
    Sau cơn mưa sẽ ngọt những êm đềm
    Nắng bừng rạng góc vườn hoa sứ trắng
    Em lại sống ngọt ngào sâu lắng
    Như bão giông chưa một lần đi qua...
    Ngủ ngoan nào, ơi trái tim ta...

  10. Helios

    Helios Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn baby_moon với bài thơ em tặng mọi người , trong đó có chị . Chị thích khổ cuối của bài thơ hơn cả :
    "...Sau cơn mưa sẽ ngọt những êm đềm
    Nắng bừng rạng góc vườn hoa sứ trắng
    Em lại sống ngọt ngào sâu lắng
    Như bão giông chưa một lần đi qua.."
    Có thể chưa được như thế nhưng cũng đủ để thất hứa với anh , bởi sợ mình sẽ bình thản quá trước anh , sợ vai mèo đuổi chuột mà mình với anh đã thay nhau đóng sẽ lặp lại ....

Chia sẻ trang này