1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một tình yêu quê hương nồng nàn!

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tungnkt, 05/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tungnkt

    tungnkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Một tình yêu quê hương nồng nàn!

    Ai cũng đã nghe nhiều bài hát về tình yêu quê hương nhưng quả thực chỉ có nhạc của Trịnh Công Sơn viết về quê hương là thật hơn cả, da diết hơn cả. Một tình yêu có có thể nói lên thành lời. Nếu ai đã từng nghe Đại bác ru đêm, Gia tài của mẹ... thì mới thấy rằng Trịnh Công Sơn là một người rất đa cảm. Khó có nhạc sĩ nào viết được "từng chuyến xe đêm clêmo lựu đạn", "từng chuyến bay đêm con thơ giật mình", hay "gia tài của mẹ một rừng xương khô", "mẹ già lên núi tìm xương con mình/i]". Một tình yêu quê hương đất nước nồng nàn da diết!
    ... Em thấy rằng tập "Ca khúc da vàng" là hay nhất! Nó nói lên sự thật mà không ai có thể phủ nhận được. Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu, một trăm năm đô hộ giặc Tây, hai mươi năm nội chiến từng ngày... Nó là một sự thật (khá phũ phàng) mà có lẽ chỉ có Trịnh Công Sơn mới viết nên được câu hát như vậy!
    Đây là một vài cảm nhận của em về nhạc Trịnh. Có lẽ nó còn quá sơ sài, một chiều. Rất mong các bác đóng góp , cho ý kiến!

    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 00:39 ngày 06/03/2004

Chia sẻ trang này