1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một tình yêu thầm kín!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Zell_Dincht, 26/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Zell_Dincht

    Zell_Dincht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Một tình yêu thầm kín!!!

    Đã bao giờ bạn yêu một người mà bạn không dám nói ra chưa vậy????Có lẽ sẽ có rất nhiều người cho rằng mình quá nhút nhát nhưng bản thân mình thì không phải vậy đâu,vì tính cách của mình không phải là như thế.Thế nhưng mình nghĩ là khi ai đó đã yêu thì tính tình của người đó thường khác với lúc bình thường.Bạn có biết tại sao mình không dám nói ra tình cảm của mình với người đó không vậy?(Mặc dù mình và người đó thân thiết với nhau lắm)Bởi người đó hơn mình nhiều thứ lắm!Cô ấy nổi tiếng,cô ấy giàu có,cô ấy được nhiều người hâm mộ v..v...Mình chắc chắn một điều là cô ấy không biết tình cảm của mình dành cho cô ấy.Đã có lúc mình rất muốn nói để cô ấy có thể hiểu được tình cảm mà mình dành cho cô ấy.Thế nhưng mình sợ mình không xứng đáng với cô ấy và mình sẽ mất luôn cả tình bạn với cô ấy nữa. Hơn nữa dạo gần đây mình cảm thấy khi nói chuyện với mình,cô ấy dường như giữ ý hơn hồi trước,không còn vô tư như trước nữa,mà cái hồn nhiên ,vô tư đó thỉnh thoảng mới biểu lộ ra mà thôi.Vì thế mà mình chẳng hiểu gì hết trơn cả!!!!Bạn có thể nói cho mình biết thật sự thì đang ở trong tình trạng như thế nào không??? Liệu tình cảm của cô ấy đối với mình ra sao???Và những hành động của cô ấy nói lên điều gì???
    Cám ơn bạn nhiều ha!


    ZELL_DINCHT
  2. themummy

    themummy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    bạn này mình và bạn rất giống nhau đấy, mình cũng đang yêu một người nhưng cũng như bạn vậy mình không nói....
    mình thấy điều đó thật tồi tệ chắc bạn cũng hiểu tại sao rồi chứ, bạn biết không khi đọc những giòng chữ của bạn mình dã tưởng như mình và bạn có một sự đồng cảm nào đó.Tuy mình cũng như bạn nhưng bạn hãy tin rằng mình có những nhận định sáng suốt hơn về chuyện của bạn vì mình là người ngoài cuộc mà......
    Theo mình thì người ấy dã biết tình cảm của bạn rồi nên mới có thái độ như vậy, còn về bạn thì.......... tất nhiên rồi bạn đang yêu mà khi yêu (nhất là yêu đơn phương) thì con người ta trở lên lạ lẫm với chính mình vì: Cho rất nhiều mà nhận chẳng bao nhiêu mà. Bạn hãy cố lên đùng thế nữa theo mình thì người đó đang chờ bạn nói ra đấy.........
    themummy
  3. PhuongDuong

    PhuongDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Theo mình bạn hãy thổ lộ tình cảm của mình với cô ấy, hoặc là bạn sẽ được đáp lại tình cảm của mình, thứ hai là........bạn biết là mình không hy vọng vào tình cảm của cô ấy và bạn không phải đắn đo suy nghĩ gì nữa.
  4. anhthu

    anhthu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    À, điều này đơn giản lắm, tớ có thể trả lời giúp bạn nhé vì tớ cũng là con gái mà. Điều đó chứng tỏ rằng tình cảm mà cô í dành cho bạn ngày càng chín chắn hơn và sâu sắc hơn, cô í không còn vô tư như trước nữa ví yêu rồi mà, con gái mà yêu vào thì chẳng còn vô tư nữa đâu bạn ạ, phải giữ í chứ. Chúc vui nhé.
  5. ndh117

    ndh117 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    945
    Đã được thích:
    0
    Ti`nh yeu bao gio` cu~ng the , thu vi tha.t .
    No Sign

Chia sẻ trang này