1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một tình yêu trong đau khổ và hối hận !!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi yansimen, 22/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhemthoi

    minhemthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Bạn là người đàn ông tốt, biết suy nghĩ và hành động. Nhưng đáng tiếc bạn lại mù quáng khi yêu cô ta. Cô ta làm bạn thay đổi suy nghĩ và hành động, bạn làm điều đó với suy nghĩ sẽ có được cô ta, sé làm cô ta thay đổi. Nhưng bạn thấy đó, cô ta không có thay đổi gì. Điều đó chứng tỏ cô ta không yêu bạn, bạn hãy tỉnh lại đi.
  2. ruabi85

    ruabi85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/03/2009
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã yêu 1 tình yêu thật chung thủy, ở thời đại này, khó kiếm được 1 người đàn ông mang 1 tình yêu như của bạn.
    Người bạn gái ấy như vậy có thể vì ko dám yêu bạn nữa, vì sợ rằng sẽ ko xứng đáng với tình yêu của bạn. Nhưng cũng có thể vì đã chán bạn rồi, không muốn bên bạn nữa.
    6 năm yêu nhau chắc bạn là người hiểu rõ bạn gái ấy hơn ai hết. Người ấy có phải là người cao thượng tới mức không dám yêu bạn vì sợ bạn liên lụy, sợ ko xứng với tình yêu của bạn hay không. Hay là người con gái ấy đã chán yêu bạn rồi, nói rằng vẫn còn yêu bạn khi bạn ra tù chỉ là để cám ơn lòng tốt của bạn mà thôi.
    Dù di chăng nữa, mình vẫn luôn ngưỡng mộ 1 tình yêu chung thủy như của bạn. Chúc bạn sớm tìm được hạnh phúc của mình.
  3. Jerry_XO

    Jerry_XO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    E đã đọc và thật sự e cảm thông rẩt nhìu cho hoàn cảnh của anh hiện tại cho a chủ top ơi. A hãy cố gắng sống vui vẻ lên a nhé. Tình trạng của e bây h cũng vừa mới ct người iu nhưng e ko làm đc nhìu cho cô ấy như những gì a đã làm đâu. Sau cơn mưa trời lại sáng a nhé. Tình cảm của a rồi sẽ đc đền đáp mà. Chúc a lun vui vẻ nha.
  4. ngochoi

    ngochoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    bắt đầu từ những kết thúc...
    đi qua những ngày mưa mới thấy tiếc thương những ngày nắng
  5. aloloa123

    aloloa123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    không việc gì phải buồn duyên đến rồi duyên lại đi mà
  6. www.kulinh247

    www.kulinh247 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2011
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Đời là thế đó
    tuy ko muốn nhưng rồi nó sẽ đến như kiểu số phận đã an bài
    mình cũng đang đau đớn
    nhưng phải nói thật
    bạn mạnh mẽ hơn mình
    ko biết mình sẽ ra sao
    nhưng mình tin và hi vọng
    bạn sẽ có người khác hiểu và chia sẻ cùng bạn

Chia sẻ trang này