1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một tối thứ Bảy đối diện với chính mình!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi trochoibian, 11/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trochoibian

    trochoibian Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    1
    Một tối thứ Bảy đối diện với chính mình!!!!!!!!

    Buồn thật!!!Một tối thứ 7thật buồn.Không người yêu, không bạn bè, không gì cả.Chỉ có mình thấy chính mình.Và ngoài trời thì đang mưa.........

    ngườilậpdị
  2. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    Toi da~ tung nhu ban ,va tui da~ khoc ...khoc that nhieu ,co don ,lac long voi chinh minh va moi nguoi.Khong biet rui` minh se~ ra sao va di ve dau nua~. VA Bay gio toi cung dang doi dien voi chinh minh .
  3. marteen

    marteen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    He he!xin chia buồn với với những người co đơn ! Khi nào buồn bác cứ gọi cho em
    tel:8888888
    má ơi con hết tiền
  4. trochoibian

    trochoibian Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    1
    Con gái còn có thể khóc, còn có thể dùng những giọt nước mắt để làm vơi đi nỗi buồn, còn con trai thì ko thể.Vì con trai không được phép khóc, vì con trai khóc là uỷ mị, là mềm yếu.Con trai chỉ có thể ngồi đó , ngồi đó và cảm nhận nỗi buồn thấm sâu vào từng tế bào trong cơ thể mình,để rồi cuối cùng cũng vẫn chỉ có một mình với một nỗi buồn đã được nuốt vào tim.Beconxixon ơi! Cám ơn bạn đã chia sẻ!!!!
    ngườilậpdị
  5. friendly

    friendly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Chào
    Còn tuỳ bạn đang ở đâu? Nếu đó là tphcm, bạn sẽ không phải một mình đâu... Với lại tuỳ dk của bạn nữa. hãy tìm cho mình một góc quán quen thuộc hay một vỉa hè đông ngừơi. Ở Sài gòn công viên chiều T7 cũng vui lắm . Không thiếu một người bạn cho bạn nói chuyện đâu. Quan trọng hơn cả là bạn có thật lòng với chính bạn để mời một người nào đó ngồi cùng bàn với bạn , hay đứng ở một góc công viên, hoặc lang thang trên vỉa hè... Xin làm ơn đừng bắt chưóc ngừơi bên cạnh bạn là được.
  6. trochoibian

    trochoibian Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    1
    Rất tiếc mình lại không ở TP HCM.Ở đó có lẽ mình sẽ ko buồn thật.Còn ở thành phố mình, chẳng có gì có thể làm cho một buổi tối thứ7 buồn trở nên có ý nghĩa cả.Không bạn bè,không những cuộc vui.Ra đường chỉ gặp những con người, những gương mặt mang vẻ vội vã, khó chịu.Vào quán ư?Vào quán để làm cho nỗi buồn của mình tăng lên sao khi nhìn thấy người ta tay trong tay, người ta có đôi có cặp?Vậy đó!Thật khó để tự tìm cho mình một niềm vui.!
    ngườilậpdị
  7. pth

    pth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Hi ,
    Trước đây mình cũng sống trong 1 thành phố nhỏ như bạn và cũng đã rất nhiều chiều thứ 7 một mình.
    Bây giờ mình sống ở Saigòn và vẫn một mình như thế.Đi đâu và ở đâu ,một mình hay với mọi người ,trời nắng hay mưa .........!
    Tại sao?
    Có bao giờ bạn đặt câu hỏi này chưa?
    Làm thế nào để hoà hợp những thứ thuộc mình và những thứ ngoài mình?
    Buồn cũng thấm thía lắm.........miễn là đừng chán nản.........!
    "Đôi khi nắng qua mái hiên làm tôi nhớ.
    Đôi khi có mưa giữa khuya,hồn tôi bỗng vu vơ."
    "Cuộc đời này co bao lâu mà hững hờ!"


  8. yamaha6141

    yamaha6141 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Phải có những tối thứ 7 như vậy thì mình mới biết mình là ai và như thế nào,lúc đó là khoảng thời gian tốt nhất để cho ta xem lại chính ta phải không?
    HO CHI MINH MUON NAM[/size=5]
  9. trochoibian

    trochoibian Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    1
    Đúng vậy,chẳng phải cứ sống trong một TP đông đúc, trong một môi trường náo nhiệt thì con người sẽ không bao giờ phải chạm mặt với nỗi buồn và sự cô đơn.Nhiều khi chính cái môi trường đó, cái hoàn cảnh đó lại khiến cho cảm giác cô đơn lạc lõng tăng thêm lên.Khi vui vẻ, hanh phúc, người ta thường không thể tự nhận ra con người của chính mình,nhưng còn khi buồn thì lạ thay, người ta lại thấy thật rõ mình là người thế nào.Lúc buồn và cô đơn_ đó có lẽ đúng là khoảng thời gian tốt nhất để cho ta tự nhận ra bản thân mình nhưng cũng có thể là khoảng thời gian tồi tệ nhất để thấy ta không còn là ta nữa.....
    ngườilậpdị
  10. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Tôi ghét ngày thứ 7. Thứ 7 làm tôi buồn...

Chia sẻ trang này