1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một topic cũ

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi cuongtran2003, 10/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuongtran2003

    cuongtran2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Oh,có một điều mình thấy trong box là mọi người có vẻ rất thích quán HẢI QUỲNH,blue serenade,ngày xưa cung ngồi đó àh,hihihih biết đâu lại biết nhau đấy,ngày xưa ít con gái ở trong đó lắm.MÌnh thì chỉ nghe rock nhẹ thôi,mà hải quỳnh thì thường tầm 8h là bắt đầu mở nhạc nặng rồi,chỉ đến chơi với mấy thằng bạn với cả vợ chồng chủ quán.Nhắc đến HQ lại có khối kỉ niệm,thật ra ngày xưa,ngoài cafe HQ ,ông bà chủ còn một quán bi-da HQ ở 84 HÙNG VƯƠNG-đại bản doanh của bọn mình-sau khi đánh bi-da chán chê lại rủ nhau đi uống cafe,một vòng tròn khép kín móc túi anh em hoc sinh(chắc lại phải mở một topic ve bi-da để thu hút thêm người mới được),bây giờ anh VIỆT chủ quán bán bàn bi-da về tập trung vô cafe,nhớ em gái anh VIỆT quá.
    Blue serenade có đi qua tiếng tơ đồng chưa?nhạc tiền chiến nghe được ko?chỉ sợ thích rock thì mấy loại nhạc não nề đó lại kô hay.Mọi người trong box ai thích nghe nhạc tiền chiến,TRỊNH,NGÔ THUỴ MIÊN,TỪ CÔNG PHỤNG,....thì TIẾNG TƠ ĐỒNG là một địa điểm thích hợp,chỉ tội quán hơi đông-->ồn ào.DÁNG XƯA cũng rất thơ,có điều chổ giử xe hơi bé.
    Nếu ai ngày xưa đi ôn thi môn lý mà học cô PHÚ dạy PCT thì biết gần nhà cô PHÚ có một quán tên NGÕ XƯA,diện tích quán khá lớn,ngồi ở phía sau đẹp hơn,thích hợp cho nhưng đôi yêu nhau(và cho những ai muốn thấy người ta "yêu" nhau,Đôi khi còn nghe cả tiếng ếch ộp,rất thú vị,giá cả trung bình hợp túi tiền sinh viên học sinh.
    Có một quán mà mình nghĩ ít người biết,vì nó khá bé và nằm sâu trong hẻm đó là :LỐI VỀ.Nó nằm ở phía sau TIENG TO DONG,quán trang trí nhẹ nhàng,lich sự ấm cúng,quan trong là ít khách,thích hợp để tâm sự,thử tưởng tượng xem,cả quán chi có mỗi 2 người,tiếng nhạc nhẹ nhàng ánh điện lung linh,wow lãng mạn,nếu ai có người yêu nhưng ngại chưa ra mắt bố mẹ,có thể đến đây,kô sợ gặp người quen.
    HUHUHUHU,mọi người ơi,em mở topic này kô phải quảng cáo quán cafe mà muốn mọi người kể về những kỉ niệm chung quanh nó(mà hình như em cũng quảng cáo thì phải).chúng ta quay lai chủ đề đi!!!!!
  2. pdtpt83

    pdtpt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.204
    Đã được thích:
    0
    Nhớ hồi sau Tết đi wán Ngõ Xưa với mấy đứa bạn, mới vô thì không sao, ngồi 1 lúc là muỗi ào ào kéo tới. Đứa mô cũng bị cắn tơi bời. Wá thảm!
    Còn wán Tuế Mai Viên ở Nguyễn Hoàng, nghe mẹ tui nói wán nhỏ mà dễ thương lắm.
    Ngoài ra còn wán gì gì ở bên Phan Thanh, nghe mẹ nói cafe rẻ mà ngon, chủ quán rất thích nhạc Trịnh. Cụ thể chỗ nào thì không biết, chỉ biết gần nhà hàng Ngọc Thảo thui. Không nhớ rõ cho lắm.
    Ở Đông Tây có wán Đất Nung, thấy cũng được.
    Còn wán gì gì (hình như là Hoa Cỏ May) ở Lý tự Trọng, không gian cũng đẹp, đi ban ngày thấy cả giàn hoa Tigôn dễ thương lắm. Bữa đó cả đám đi xui xẻo sao nhà bên cạnh làm nhà, đập rầm rầm, bụi bay tè le, ngồi mà cứ thấp thỏm đạn lạc tên bay.

Chia sẻ trang này