1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một trai một gái, đêm khuya thanh vắng...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cuong1102, 02/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    Cần quá một vòng tay sau lưng
  2. smallagenda

    smallagenda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2008
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    @muợn title của chủ topic nhé
    Bạn này làm mình nhớ anh bạn mình rồi.
    Ừ đấy, 1 trai 1 gái đêm khuya thanh vắng có sao đâu, đơn giản chúng tớ là đi dạo thôi. Đôi khi chỉ cần 1 người để ngồi cùng im lặng với mình mặc dù mỗi đứa nghĩ về 1nơi chẳng liên quan đến nhau.
    Đôi khi chỉ cần 1 người bạn đủ kiên nhẫn nghe mình xả những bức xúc thôi.
    -6h thấy anh sáng, gọi, tối đi dạo với em nhé, 1 vòng thôi vì em cũng bận sau đó anh ạ, em mệt, căng thẳng quá anh ạ.
    -Anh hơi mệt chút, hôm khác được không em
    -Thôi em qua đèo anh nhé, anh toàn đèo em mà, chưa lần nào để em đèo, hay anh ngại như ngươì ta nói, ngại ngồi sau con gai. Ok thế nhé, 8h em qua nhay máy anh ra nhé.
    -Umh, thôi đúng 8h anh qua em.
    -ok thanks anh.
    ..........
    -8h - tin nhắn, anh có bạn, sẽ qua em muộn chút nhé.
    -Vang a
    ----------
    8h30: đi thôi em
    ------
    Đi đâu em?
    Đi thẳng đi anh, ừ. Bắt đầu huyên thuyên, ngày xưa em với đứa bạn lần nào cũng phải đi đủ qua Nhà hát nhớn, ngân hàng TW, vong thêm vài con phố.
    ..Những câu chuyên không đầu đũa thế mà cũng đến 10h rồi,
    - về em nhé. ok
    .................
    Tiếp tục những dở dang, quên béng mất ông bạn vàng chở đi dạo. :)
    ....
    2 hôm sau, lại thấy anh sáng,
    -Khỏe không anh, hôm trước thanks anh nhém em bớt sì tret hẳn, chắc cái lạnh đầu đông khiến con người ta co do lại để trôi di hết muộn phiền.
    -Ya, blah blah ..., Thôi xin em, hôm đó về buổi tối anh phải uống 2 lần thuốc giảm đau đấy.
    -Oi em kho biết ạ, sao anh ốm không nói với em :)
    -Giờ không sao rồi em ạ.
    -Vang, chóng khỏe anh nhé, rồi đèo em đi để đánh rơi hết bực giọng của cuộc sống (chừng nào anh còn free ạ)
    -hehhe, vâng thưa cô, phúc lắm cho đứa nào tìm được và hiểu cô :D
    ...................
    Ừ nhỉ, bạn tôi, may mắn cho em gái nào sẽ đi cùng anh trên quãng đường dài tiếp theo.
  3. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    Tớ thèm đc ôm quá!
    Thèm thực sự!
    Chỉ cần 1 cái ôm đủ làm tớ ấm áp 1 chút, đủ làm tớ thấy vui 1 chút.
  4. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ, đã tồn tại một thứ tình cảm như thế.
    Na ná như tình yêu nhưng lại chẳng phải tình yêu?
    Nồng nhiệt hơn tình bạn nhưng đôi lúc lại lạnh nhạt hơn người dưng?
    Hay gọi cách khác thì nó là một thứ tình cảm bù trừ...
    Gần giống như tình yêu - Một tình yêu đi mượn.
  5. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    Chả có cảm giác gì,còn nằm cạnh và mỗi ng` nghĩ về 1 ng` khác
  6. oidoioi

    oidoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    ối, thế là đồng sàng dị mộng à ?
  7. blackdiamond507

    blackdiamond507 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    NHững câu chuyện dài của các bác, rất đáng suy ngẫm! Thế dưng đôi 3 dòng của các bác còn lại, sao em thấy có nhiều nuối tiếc vậy!
    CS mà, cứ để cho tình bạn nó đến 1 cách tự nhiên đi, còn hi vọng 1 điều gì, càng không thể với tới 1 tình cảm bền vững đc. Đôi khi TB chỉ đòi hỏi có qua có lại, hoặc ...vô tư đi!
  8. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Khuya!
    Một kẻ xem phim. Một kẻ gội đầu.
    Một kẻ lúi húi với máy tính. Một kẻ sấy tóc.
    Một kẻ ăn khuya. Một kẻ xem phim.
    Một kẻ đọc sách. Một kẻ xem phim.
    Một kẻ xem phim. Một kẻ ngủ.
    Một kẻ ngủ. Một kẻ ngủ.
    Những cái ôm.
  9. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    tình bạn nhưng không hẳn là tình bạn
    chỉ có tình bạn giữa 1 người và với người kia đấy là tình yêu
    không 1 tnhf bạn nào có thể giữ cho 1 người lặng im và luôn theo sát 1 người khác 1 cách im lặng và luôn luôn như thế
    chỉ có 1 bên tôn trọng bên kia hết mực mới dồn tất cả những gì mình có để thầm mong người kia hạnh phúc
    những người ấy, thà im lặng và hiến dâng tất cả như 1 người bạn còn hơn là bày tỏ và rời xa mãi mãi với 1 tình yêu.
    còn người kia: 1 tâm hồn vô tư, nào đâu biết ..............
    vậy:
    đấy l ddc phủ bởi 1 tấm vải nhung mềm mại, dịu nhẹ , tràn ngập niềm vui nhưng tấm vải ấy thấm nhuần bao nỗi đau và nước mắt của những kẻ đa tình.
  10. Midorinhi

    Midorinhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2008
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Đêm trăng đẹp, đang đi chơi với ng iu trong công viên thì thằng bạn thân nhắn tin: Nhìn lên bầu trời đi kìa, trăng cười, tặng bạn hiền đấy!
    Và một đêm. Bên hồ, gió bấc lạnh buốt. Hai đứa đi ngồi với nhau ở một góc lạ nơi chốn quen. Hai kẻ cô đơn ngồi bên cạnh nhau, vẫn luôn giữ khoảng cách an toàn là 20cm, mỗi đứa nghĩ về một chuyện xa xôi, đôi lúc đá nhau mấy câu, và lặng lẽ tự rúc đôi bàn tay lạnh lẽo vào trong túi áo của mình để tự sưởi ấm.
    Tình bạn, gần hay xa, chẳng quan trọng, quan trọng là dù ở đâu ta vẫn cảm nhận được hơi ấm của nhau.
    Bạn iu của tớ sắp đi xa rồi, cả về không gian và thời gian. Chưa gì tớ đã thấy buồn và nhớ, cảm giác quạnh hiu cứ vây quanh. Để bù đắp trước, sắp tới sẽ dành thời gian chăm sóc bạn iu nhìu hơn.
    Cảm ơn người đã lập và giới thiệu topic này cho mình nhé!

Chia sẻ trang này