1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một trai một gái, đêm khuya thanh vắng...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cuong1102, 02/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuyennhoxd

    chuyennhoxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Một trai một gái, đêm khuya thanh vắng..làm j nhỉ..?
  2. thamtutupro

    thamtutupro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    Quá quen với nhau rùi mà .Với lại tình bạn khác tình yêu khác mà .Dù sao nó cũng có sự ngăn cách mà 2 người luôn đặt ra cho chính bản thân mình
  3. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    đọc cái này lại nhớ cô bạn của mình
  4. timmaikhongthayten

    timmaikhongthayten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    2.096
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn thật đẹp. Dạo này tự nhiên thấy căng thẳng quá, muốn lượn lờ đi đâu đó 1 thời gian
  5. hnkvvcs

    hnkvvcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Mình có một cô bạn cùng trải qua nhiều kỷ niệm tương tự: vd như cùng nằm trên chiếu ngắm trăng nói chuyện tâm sự...., đi dạo buổi đêm, uống rượu say.... nghĩ lại thời gian đó thật tuyệt vời, mình dám chắc ko phải ai cũng có được 1 tình bạn và những khoảnh khắc như thế. Giờ bạn ấy đã lên xe hoa nhưng với mình tình bạn vẫn ko thay đổi. Mình chưa lập gia đình, đôi lúc cũng nhớ... nhưng hoàn cảnh đã khác, cũng ko muốn gọi điện
    Bạn nào đang có những tình bạn tuyệt vời thì hãy giữ nó thật vững, để thời gian trôi qua nó đọng lại thành 1 điều gì đó có ý nghĩa đi cùng ta suốt cả cuộc đời
  6. britany221

    britany221 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2009
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Anh Cường đây sao. Khác với những j em nghĩ.
    Một người bạn, một trai một gái, tình bạn chân thành. Em có một người bạn như thế, nó luôn ở đằng sau e trong mỗi bức ảnh chụp chung cả hội, luôn đi phía sau hay bên cạnh chỉ để mang đồ cho e. Khi em chia tay người yêu, lòng buồn thăm thẳm, chỉ có cậu bạn ấy rủ rê mọi người đưa em đi chơi, chỉ để cho em vơi bớt nỗi buồn. Đường về thì xa, người đi thì mệt, em vẫn gục đầu trên vai cậu ấy, ngủ ngon lành...
    Tình bạn đẹp hơn những j em tưởng tượng được.
  7. chill8x

    chill8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Ui, lại nhớ anh yêu m` ^^, chẳng hiểu thế nào mà chơi đc với nhau đến tận giờ...ko yêu, ko thích...cứ làm bạn thế thôi.
  8. docthan6688

    docthan6688 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0

    có những tình bạn còn sâu sắc hơn cả tình yêu...
  9. sandrose

    sandrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    5
    h mới đọc topic này, vào chém gió cái nhể, ko biết hai bạn kia giờ dư lào rồi?
  10. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Ra toà rồi.
    Con chia đôi, nhà chia 3, xe máy của đứa nào đứa ấy nhận.
    Cũng tại cái đêm hôm ấy đêm gì mà ra cả....

Chia sẻ trang này