1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một trai một gái, đêm khuya thanh vắng...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cuong1102, 02/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mashimaru_vnn

    mashimaru_vnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Thích bài viết "Vì đi vào rừng người ta dễ yêu nhau"
    "Đôi nào chỉ cần hơi thinh thích nhau là sẽ yêu nhau liền. Còn đôi nào từng yêu nhau thì sau này có xa nhau cũng chẳng thể nào quên nhau được."
  2. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    Ngày đẹp...Làm được một việc quan trọng, ...ngôi nhà nhỏ giữa phố xinh,...Bắt đầu rồi đây.
    [​IMG]
    Sang trang?
  3. IME000

    IME000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    ngạc nhiên với topic này của anh. Ngày mới nắng đẹp
  4. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    Chế tạo-Mường la, cung đường dành cho những người ưa cảm giác mạnh, đường nhiều đá, khó đi, đường nhỏ bé, khó đi, đường toàn dốc, khó đi...Sự nguy hiểm cận kề với cả người và ngựa, lúc nào cũng trong tư thế ngả vào ta luy dương...
    Trả giá cho cung này như thế là vừa đủ...Sau chuyến đi này một bọn vẫn nhơn nhơn còn 1 vài bạn cũng thấm thía nhưng có lẽ các bạn sẽ mạnh mẽ trong những chuyến đi tiếp theo.
    Cuộc đời là những chuyến đi, vẫn luôn là như vậy
    Đường xấu, đường đi của Trâu, Bò
    [​IMG]
    Đường cực xấu
    [​IMG]
    [​IMG]
    Không có mấy anh e này giúp đỡ thì làm sao qua suối đây
    [​IMG]
    Ôi nhớ rừng, thèm cảm giác fiêu bạt lang thang
    [​IMG]
  5. casaubeoit

    casaubeoit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2009
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
  6. Muasaobang_o0o

    Muasaobang_o0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Topic và nội dung buồn cười quá nhưng thú vị.
    Tớ cũng đã có bạn khác giới chơi thân như vậy nhưng đến lúc iu chồng và lấy chồng thì ôi thôi xong... hắn ghen vì thân quá, hắn k tin... hihii bởi vì mối tình đầu của hắn là cô bạn thân mà.
  7. thuyti

    thuyti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    tình bạn đẹp thế
    mình cũng mún có hichic
  8. live4online

    live4online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Nhóm mình 9 đứa chơi với nhau thì mỗi mình con gái... rồi thành đại ca của cả nhóm luôn. Nhớ về cái thời đó thích thật. Trong nhóm chơi thân nhất với một thằng, có thế gối đầu vào tay nó nằm vắt chân chữ ngũ tính xem nên thi vào trường nào... cơ mà chả có cảm xúc gì cả... nó cũng bảo vậy. Bố mẹ mấy đứa thì xem tất như con.... sướng nhất là lúc chúng nó có người yêu đưa về giới thiệu với mình, đứa nào cũng sợ hơn mang về giới thiệu với bố mẹ chúng nó... vì mình soi dữ quá. he hêê
    Yêu các bạn xế... 12A k34
  9. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    Thứ 6 ngày 13, mình chọn ngày này cho chuyến đi Trekk Yên tử, quang đường dài và khá mệt cho cả đoàn, chuyến xe than chở cả bọn đến chỗ nghĩ chân mà mọi ng vẫn còn hãi, cũng may đi nhờ được chứ không cả bọn héo luôn.
    Đồng đội
    [​IMG]
    Rút kinh nghiệm sau vụ Tam đảo, lần này thức ăn chuẩn bị khá đầy đủ, lều trại, túi ngủ, gạo, nồi, bếp đầy đủ cả. Chính vì vậy mà ba lô trên lưng mỗi người lại tăng thêm vài kg nữa. May có Poste vác hộ cái lều không thì toi.
    [​IMG]
    Chuẩn bị kỹ quá lại thành thừa, gạo ăn hết, bếp không phải dùng, cồn khô còn nguyên, ruốc còn nhiều, các bạn thấy mình đói nên mua cho mình đây, hic.
    Đường
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nhiều cái hay ho lắm mà chả kể đc, khoái nhất là tìm ra đc cung đi săn trên dãy Đông triều này, hy vọng là thực hiện được.
    Chùa Ngọa Vân được xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia nhưng chưa được trùng tu vẫn khá tồi tàn.
    [​IMG]
    Ngôi mộ của nhà sư tìm thấy và được đưa về khu tập trung
    [​IMG]
    Cây chè rừng cổ thụ không biết bao nhiêu tuổi.
    [​IMG]
  10. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    Hôm sau nhàn nhã hơn vì gửi được đồ, thong dong dạo bước Yên tử.
    Đường Tùng, tay trong tay.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hoa Yên
    [​IMG]
    Đường lên chùa Đồng khá đẹp, sương mù dày đặc, cảnh phiêu làm mình rất thích thú.
    [​IMG]
    Show cùng gái
    [​IMG]
    Chùa đồng sừng sừng giữa mây núi ngút ngàn, chốn linh thiêng Yên tử, mình lẩm nhẩm cầu khấn...Chắc gái cũng vậy
    [​IMG]
    Chuyến đi làm cả bọn rất thích thú, cung đường mới mẻ và hợp lý về thời gian. Kinh phí hơi cao nhưng chả hề hấn jjj, kết thúc là bữa nhậu hải sản trên bè ở Hòn gai.
    Kỷ niệm đáng nhớ với gái yêu

Chia sẻ trang này