1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một trái tim không bao giờ mở cửa.....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sad-eye_lady_new, 16/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sad-eye_lady_new

    sad-eye_lady_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0

    Cám ơn mọi người đã cho tôi những lời khuyên rất chân thành và sâu sắc, nhưng...có lẽ mình nói ra thì các bạn sẽ băn khoăn và có thể sẽ đánh giá mình....
    Thực sự cái mấu chốt mà mình không dám vượt qua cái cánh cửa đó có lẽ là do tự trọng thì cũng là một phàn thôi, nhưng....có lẽ nhiều hơn cả là do thời gian mình quen anh ấy chưa được đủ nhiều để có thể vượt qua vách ngăn đó! Mình sợ cái người ta gọi là bị sốc vì hình thức, đúng vậy...mình sợ anh ấy nghĩ như vậy vì trên thực tế anh ấy cũng được mặt hình thức, điều khiến anh ấy khá tự tin....nhưng giá như anh ấy biết rằng mình không hề bị ấn tượng bởi nét mặt của anh ấy....có lẽ cũng bởi mình tiếp xúc với rất nhiều người có lợi thế về mặt dung mạo......
    Tuy nhiên điều thu hút ở anh ấy là cái giằng co về nội tâm, về tính cách lạnh lùng của nam giới... xin mọi người đừng cười ....một sự thách đố khả năng chinh phục..lúc đầu mình có bị thôi thúc bởi ý nghĩ đó...nhưng rồi mình cũng bị cuốn theo cái nhiệt tình cuộc sống bị che dấu của anh ấy...Mình ... không biết mình có đủ can đảm đó hay không...
    Giờ đây, khi trở về với cuộc sống thường nhật của mình, anh ấy cảm thấy quá khứ vẫn còn đeo đẳng và...anh ấy ...lại đóng cánh cửa đó trước mặt mình...mình không trách anh ấy mà chỉ thấy tội nghiệp cho mình thôi...có lẽ mình sẽ chờ..đến khi nào anh ấy thấy rằng mình sẵn sàng để đối mặt với cuộc sống thực tế.
    Mình cũng vẫn sẽ bên cạnh anh ấy, nhưng anh ấy sẽ không biết đến sự có mặt của mình!....!!!....
  2. sad-eye_lady_new

    sad-eye_lady_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Người đó đã nói với tôi rằng tôi là người hiểu anh ấy nhất trong số tất cả những người con gái mà anh quen biết, tuy rằng tôi chỉ vừa quen anh không đầy một tuần...!
    Tôi cũng đã là người bị đè nặng bởi quá khứ, một quá khứ sâu sắc và bị sụp đổ về một lý tưởng tình yêu, đến nỗi tôi đã....đặt sự trả thù lên những người con trai đến với tôi....tôi hoặc không tạo cho họ cơ hội hoặc những cơ hội "vô thưởng vô phạt", chỉ để mong muốn họ phải khổ vì tôi!!....Lạy Chúa, may mà tôi cũng sớm nhận ra điều tồi tệ này, và tôi đang dần trở về với chính tôi...rồi tôi gặp một hoàn cảnh tương đồng, nhưng anh khác tôi hoàn toàn về cách sống với thực tế, bởi anh không bao giờ trả thù thực tế cuộc sống mà anh ......trả thù chính mình, điều đó nó khiến tôi thấy cảm thương cho anh, khi mà tôi hiểu ra được những bóng đen quá khứ đó......đó không phải là sự thương vay như anh đã từng hỏi tôi...đó là sự đồng cảm..
    Tôi hi vọng một sự vô tình nào đó sẽ khiến anh đọc được những dòng tâm sự này và anh sẽ hiểu tôi, hiểu những gì tôi nghĩ về anh...còn tôi sẽ không bao giờ gọi điện hay gặp anh nữa.....
  3. skylines

    skylines Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    ban dang dong cua trai tim cua minh ha? cu dong di roi ban se biet cach dong mot canh cua,
    se biet dong mot canh cua la nhu the nao!
    va ban cung hoc duoc cach vuot qua noi dau,boi toi cung tung co nhung canh cua...
    vay nhe! ban hay thu thach chinh minh di,thu thach voi tinh cam va long tin cua chinh minh
    co le luc do ban se tim ra duoc cau tra loi cho rieng minh,bat gap bản than minh...
    chuc ban tim thay niem vui va y nghia dich thuc trong cuoc song.chuc ban vuot qua duoc tinh yeu!
  4. Lady_Marmalade_new

    Lady_Marmalade_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Phía ngày nắng tắt .... Nỗi buồn nhiều như gió ... Em ước được thả lên trời ....như bóng mây
    Đã nhiều rồi tình anh ... em không biết đã tìm gặp anh biết bao lần rồi....
    Một mình , vỡ oà ... Chiều vàng , lấn ngày ...
    Khi anh đẩy em bằng mắt , trăng vừa tròn 19
    Em đã thả đi bao nỗi buồn , buộc bằng tóc rụng ... Tóc đã rụng ngoang ngoang nhiều rồi mà chưa thấy nắng lên ...
    Em oà vỡ những nỗi đau chèn nhau .
    ...................................................................
    Em lầm lũi đến trước cổng nhà anh
    Nhặt xác nỗi buồn - còn tươi nguyên
    Đốt lên thành lửa ném lên trời
    ..................................................................
    Đốt - lên - thành - lửa - ném - lên - trời ...
    ( Nhật thực - TTH)
    Có một chút gì đó , một chút buồn , tiếc nuối và là một cách cửa đang khép ... tôi muốn gửi đến M.A một tâm trạng trong bài hát .... Hãy đốt đi nỗi buồn bằng lòng tự trọng và cả lý trí nửa .... Hãy là người sập lại cách cửa đó chứ không phải ai khác ....
    LADY MARMALADE
  5. sad-eye_lady_new

    sad-eye_lady_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    To Mamalade Lady!
    Có lẽ cái chung đầu tiên của tôi và bạn là chữ Lady!!! Ở đây tôi không nói ý rằng chúng ta đều là lady mà một điều là chúng ta đều có cái dằn vặt đến đau long dưới cái vẻ bề ngoài cứng cỏi!...!!
    Có lẽ Mamalade vẫn còn nhớ tâm sự của tôi trong cái topic famous của U..!? Dường như số phận không muốn buông tha mình, khi nó muốn đùa rỡn với lòng tự trọng và cái tôi kiêu ngạo của mình!! .....Cái gì đến với mình dễ dàng thì mình lại không chấp nhận, mà cái gì mình không có được lại khiến mình nhọc công vô ích, để rồi lòng lại mang thêm một nỗi buồn khắc khoải.....
    ....Đừng nhặt con ốc vàng
    Sóng xô vào tận bãi
    Những cái gì dễ dãi
    Sẽ chẳng được bền lâu
    Đừng nhặt con ốc nâu
    Chôn sâu dưới đáy biển
    Những cái gì khó kiếm
    Chẳng thuộc về mình đâu......"
    Nhưng dù sao mình cũng không trách số phận, mình sẵn sàng đón nhận nó như một tất yếu của cuộc sống! Nó sẽ làm mình cứng cỏi hơn lên!
    Mamalade cũng thế nhé! Đừng mất niềm tin...rồi bạn sẽ hạnh phúc như bạn đáng được hưởng...mình luôn tin như vậy!
  6. LadyDau

    LadyDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng rồi bạn cũng quyết định đóng cuủa trái tim mình. Lúc đầu đoc topic của M.A mình cứ ngỡ bạn quen anh ấy cũng lâu rồi nhưng thật không ngờ là chỉ 1 tuần thôi. Hay thời gian chưa đủ để bạn có thể ... Mình chỉ muốn nói với bạn rằng tìm được người hợp với mình rất khó nên mình muốn bạn hãy suy nghĩ thật kỹ. Dù sao mình cũng ủng hộ bạn vì mình cùng là lady mà.
    Có khi nào trên đường đời tấp nập
    Ta vô tình đã đi lướt qua nhau
    Phút lơ đễnh chẳng ngờ đang để mất
    Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu.
  7. david_almelo

    david_almelo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Cac' bác toàn nói chuyện nhảm nhí.em chẳng hiểu mô tê gì cả.....hehhehhe

    Some one you pased on the street may already be the love of your life !!!
  8. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    đừng gõ cửa bằng tay mà hãy gõ cửa bằng trái tim . .. đừng mở cánh cửa quá nhanh mà hãy mở nhẹ nhẹ ............. nó sẽ đứng lại nơi mà bạn muốn ..... mọi chuyện rồi sẽ kết thúc tốt đẹp tuỳ theo cách cư sử ... Bạn đã 1 lần làm cánh cửa trái tim tổn thương . THì hãy chữa làm sự tổn thương đó bằng tình cảm
    chúc bạn có một ngày hạnh phúc hơn những ngày hạnh phúc của bạn ....
    thien than be nho

Chia sẻ trang này