1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

một trái tim nóng bỏng,một lý trí thép,một tâm hồn lãng mạn,MỘT MÓN CHỮ TO VẬT, MỘT VÀI CÁI TAY. (ch

Chủ đề trong 'Dancing' bởi latin_sky, 23/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. latin_sky

    latin_sky Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    một trái tim nóng bỏng,một lý trí thép,một tâm hồn lãng mạn,MỘT MÓN CHỮ TO VẬT, MỘT VÀI CÁI TAY. (chuyên mục mổ xẻ tu

    một trái tim nóng hổi,một lý trí thép( không biết có sơn chống rỉ hay không), một tâm hồn lãng mạn( chắc chưa đến nỗi nhặt lá vàng làm thơ đâu nhỉ),chữ thì to nhất forum rồi,vài cái tay để làm nhiều việc tốt đẹp và để dụ dỗ các bóng hồng nữa.... chân dung phác hoạ ai đây???
    đây là một chuyên mục mới gọi là phẫu thuật, mổ xẻ, lạng mỏng các thành viên của box, mỗi tuần 1 người và đây là nạn nhân đầu tiên, một thành viên năng nổ nhất forum trong thời gian gần đây,một chuyên gia trong việc gạ gẫm,doạ dẫm,dụ dỗ dỗ,rủ rê con nhà người ta đi học dancing
    tôi tự cho phép mình làm việc này để box vui hơn và các thành viên mới có điều kiện hiểu biết thêm về các thành viên "cũ" cũng như tham gia "mổ xẻ"
    "xin nhắc nhở trước là ai có tính tự ái thì không được giận tôi nhé, và xin nhắc lại mỗi tuần làm thịt một mạng đấy"
    tham gia bình loạn vụ này đê..............................

    [side=4]latin_sky[/side=4]
  2. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    em vô tội
    con gái mà không muốn thì dụ làm sao được
    cây ngay không sợ chết đứng
    mổ đi nào xẻ đi nào
    Trái tim bốc lửa & Tâm hồn lãng mạn & Lý trí thép
  3. ngoncogiodua

    ngoncogiodua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    ha..ha...ha.. nghe tiêu đề là biết nay nói về nhân vật Handsome_baby rồi.....tôi hỏi là phẫu thuật cu cậu này bằng "tông" hay "phóng lợn" đây ( xin lỗi vì nghe có vẻ giang hồ ) và mổ phanh hay mổ moi, tôi để ý nhân vật này từ lâu rồi và trong 1 lần ra HN tôi được bạn tôi chỉ mặt cậu ta cho biết, tôi thấy ngoài đời HS không giống như trên mạng cậu ta dễ thương hơn .Trên mạng thì cậu ta đáng bị mổ sẻ và lạng mỏng như LS nói lắm, nhiệt tình và năng nổ nhưng có những lúc "nhặt lá vàng làm thơ thật đấy"
    to:latin_sky
    Tuần sau bạn hãy phẫu thuật và mổ xẻ mod (sonpanther) nhé tôi muốn biết rõ hơn một chút về anh ấy, đề nghị tiếp theo là anh Dancefan...đề nghị đến......................?????!!!!!! một vài người nữa
  4. HienAnh85

    HienAnh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Chị ngoncogiodua ơi, câu này dấu phẩy đặt ở đâu vậy. Tức là tóm lại ở đâu dễ thương hơn?
    Về anh baby,có lẽ ưu điểm đáng kể nhất( không hiểu có phải duy nhất không nữa!) là sự nhiệt tình! Còn tội á?Cũng không ít!
  5. tulipden

    tulipden Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Nếu chỉ là đọc qua mạng thôi, ko thấy nhân vật này có cái gì hay ho thú vị cả. Mất cảm tình nghiêm trọng là khác.
    He he, chỉ tò mò ko biết bên ngoài ra sao thôi ...
    We are all born mad. Some remain so
  6. thefire

    thefire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Hen-xăm-bây-bi ấy à? cái cậu này chứa đầy mâu thuẫn ! Một trái tim nóng hổi - một lý trí thép - một tâm hồn lãng mạn, trong người cậu ấy hội tụ 3 cái vốn quý ấy giống như sự hội tụ 3 véc tơ của trọng tâm trong một tam giác, nó triệt tiêu nhau và thực tế là cậu ta ở trạng thái "mo". và cũng chính thế, nếu ta tìm trái tim nóng hổi của cậu ấy thì không thấy tim đâu cả, chỉ thấy cái lý trí và cái tâm hồn thôi (tức là cứ tìm cái này thì lại chỉ thấy cái kia thôi ...!!!). Ngoài ra, cậu này có con mắt tinh phết, cứ có ai mới là cậu biêt ngay, nhất là các bạn nữ... hề hề... nhưng các bạn nữ chú ý nhá, cậu ấy mới học nhảy thôi, đang tìm cạ mỏi mắt mà không tìm được, cũng lặn lội nhiều CLB nhưng số vẫn hẩm hiu, kể cũng tội!
    May mà trong box dancing, mọi người chỉ mổ để xem thôi, chứ nếu là box "nhậu nhẹt" hay box "xây dựng" cậu này sẽ thành thương binh luôn, tim trần nóng hổi nhắm rượu thì tuyệt quá, còn cái gì là thép thì đem đổ bê tông, riêng cái tâm hồn lãng mạn thì may ra thoát được nhưng nếu gặp phải em nào như Nguyencamvan thì coi như toi luôn!
    Chà, thấy mổ xẻ là mình ngứa tay, lạ thật
  7. CuongHm07

    CuongHm07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.074
    Đã được thích:
    0
    Một trái tim nóng bỏng, một lý trí thép, một tâm hồn lãng mạn, MỘT MÓN CHỮ TO VẬT , MỘT VÀI CÁI TAY.
    Xin bổ xung thêm: MỘT CÁI MỒM LEO LẺO, một kẻ câu bài đáng bị . . . Vote seo của Box Dancing.
    Tội nghiệp, tội nghiệp, nhưng ai bảo chú dám quơ hết cô này đến cô khác của các bậc đàn anh và đồng chí.


    Đừng sợ phải gặp rủi ro. Bằng cách liều thử một phen, ta sẽ học được lòng can đảm.



    HMC
  8. PantherSon

    PantherSon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2001
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Hic, bác chủ nhiệm đề tài đừng nghe lời ngoncogiodua mà mổ tớ nhá. Bất kể dùng dụng cụ gì, từ dao kéo đến nội soi, đều đau đớn cả
    Chuyên mục này cạnh tranh với phỏng vấn trực tuyến của speciliz đây này Theo mình hiểu thì đối tượng của "phỏng vấn trực tuyến" sẽ có cơ hội TỰ nói lên nỗi lòng, còn đối tượng của "chuyên mục mổ xẻ" sẽ BỊ "phanh" nỗi lòng ra cho mọi người nhìn thấy, có đúng không nhể
    Thân mến,PantherSonE-mail: sonnm@vietnamdancesport.com
  9. Meeko

    Meeko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Mới đầu M nghĩ cái topic này khá thú vị, nhưng ko nghĩ là nó lại đi theo hướng như hiện giờ.
    Chính ra những bài viết nên đóng góp những điểm mới lạ mà những người xung quanh có dịp tiếp xúc trực tiếp với nhân vật nhận xét. Qua đó những người chưa biết về người đó có dịp hiểu thêm về 1 người bạn ngoài cách họ thể hiện trên diễn đàn.
    Còn ở đây M nhận thấy nhân vật chính cũng khá đưa đẩy, chưa nghiêm túc. Mọi người thì cũng chỉ vài ý kiến phiến diện dựa trên bài viết của thành viên này. Xin lỗi phải nói là những điều các bạn đã viết đều tựa nhau, mổ xẻ mỗi cái chữ ký của người đó, ko hơn ko kém, ko cung cấp thêm 1 cách nhìn mới mà chỉ nhằm giải tỏa cảm giác bức bối của cá nhân các bạn. Thật sự M cũng có ác cảm đối với người này vì thế muốn biết xem có phải bản chất là như thế. Và điều này thì cả nhân vật chính lẫn mọi người chưa ai giải đáp được .
    Nói cụ thể M nghĩ trong box này nhiều người đã tiếp xúc với HB (DanceFan, PantherSon?). Vậy tại sao ko nói lên những điều tốt đẹp mà bạn nhận thấy ở người này? Chắc hẳn đến phiên bạn bị "mổ xẻ" thì bạn cũng rất muốn nghe những người bạn của mình cảm nhận về mình thế nào hơn là bị chọc ngoáy châm chích hội đồng nhỉ?
    Is it ironic that I am trying to love somebody without understanding a thing about him? Just because he is so nice and kind that I can not let him go. 
    http://www.vnntu.com/gallery/convo2003/IMG_0117
     
  10. HanhLAVIE

    HanhLAVIE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Một trái tim nóng hổi,một lý trí thép . Đó là do HB tự đặt cho mình đấy chứ ! Mà này cậu bé dụ dỗ các em chưa đủ sao mà lại định dụ dỗ cả các anh mổ sẻ mình thế Hihi nói vậy thôi lúc nào có chương trình gì hay thì phone cho chị nhé !
    Càng có nhiều tiền người ta càng dễ nhận ra chân lý rằng hCAnh phúc không ở trong tiền bạc

Chia sẻ trang này