1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một trái tim - triệu tấm lòng ! (topic là nơi kêu gọi các chương trình từ thiện vì Hà Giang thân yêu

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi hoabacha, 23/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Chúng tôi sẽ nhớ lắm, từng khoảnh khắc như này :
    Bên bà con và các em nhỏ.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Em bé cao cao đứng bên tay trái được ni cô tặng lại chiếc áo của mình, ni cô mặc áo khoác đứng sau.
    [​IMG]
  3. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Niềm hạnh phúc khi ở bên các thầy
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sát cánh bên nhau.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Những lúc sầu riêng :D
    Sư bác Thảo (bên trái ) và ni cô Hương.
    [​IMG]
    Trên đỉnh cột cờ Lũng Cú, các TNV rất háo hức trèo lên nhưng khi chạm tay được vào lá cờ thì la toáng lên " Chị ơi cứu em với " :D
    [​IMG]
    [​IMG]
    " Đôi lứa xứng đôi " ;D
    [​IMG]
    Hòn vọng phu 2 ;D (trưởng nhóm HLN )
    [​IMG]
    Chín bậc núi rừng chín bậc nghiêng nghiêng.....Mai cách xa anh ra đi bộ đội, đầu cầu thang dấu chân anh vẫn còn....Những bước đi đầu tiên, từng bậc thang nhà người, bước ngập ngừng, bước ngập ngừng....Chín bậc tình yêu ;) http://music.yeucahat.com/song/Vietnamese/43457-Chin-Bac-Tinh-Yeu~Thu-Thuy.html
    [​IMG]
    Và đây, chương trình thành công tốt đẹp cũng nhờ có sự đóng góp không nhỏ của những con người này, những bác tài xế vui tính, tốt bụng và rất dũng cảm !
    [​IMG]
    Hết
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Bây giờ em mới có thời gian post bài chương trình Tết
    Xuân về trên cao nguyên đá. ​
    Mùa xuân đã về trên khắp nẻo quê hương và dường như mùa xuân cũng về sớm hơn với đồng bào các dân tộc ở 2 xã Sủng Thài (Yên Minh ) và Lũng Cú (Đồng Văn ) tỉnh Hà Giang. Vẫn là những công việc tất bật chuẩn bị cho chương trình lớn nhất trong năm, vẫn là cung đường đèo dốc chênh vênh, những khó khăn vất vả mà chỉ có người trong cuộc mới thấu hiểu được.....chỉ khác rằng lần này đoàn chúng tôi được sự hỗ trợ của rất nhiều tổ chức, cá nhân đặc biệt :
    Đơn vị bộ đội kết nghĩa với UBND phường La Khê - quận Hà Đông - HN
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cuộc gặp gỡ tình cờ như cái duyên hội ngộ của những con người có chung tấm lòng với đồng bào vùng cao Hà Giang như tiếp thêm sức mạnh và niềm tin cho chúng tôi tiếp tục làm và sẽ làm nhiều hơn thế cho người nghèo. (chân thành cảm ơn đoàn mô tô HN)
    [​IMG]
    Sư thầy Thích Hạnh Đạt (ở chùa gì em quên tên rồi ạ :D) em chỉ nhớ thầy nói là gần sân khấu Lan Anh - TPHCM, khi biết tin đoàn thực hiện chương trình, thầy cũng kịp ra Bắc để đi cùng đoàn và tận mắt chứng kiến cuộc sống của người nghèo vùng cao HG. Những câu chuyện, những lời hỏi thăm chia sẻ làm cho chúng tôi gần nhau hơn, " các con " đã học được ở thầy rất nhiều điều hay và bổ ích.
    [​IMG]
    Càng đi mới càng thấy đất nước mình tươi đẹp vô cùng, cuộc sống của đồng bào dân tộc vùng cao thật yên bình nhưng không thể giấu được sự vất vả lam lũ khi cái đói, cái nghèo vẫn đeo bám, khi mà thiên nhiên và khí hậu không ưu ái cho mùa đông HG. Chúng tôi tận mắt chứng kiến cảnh bà con hứng từng giọt nước trong khe đá để rồi thấy trân trọng can nước sạch, khi mà 65 con người chỉ có 20 lít nước để đánh răng và rửa mặt, những bình nước lọc mang từ HN đi để uống cũng phải tiết kiệm dùng dần trong 3 ngày.
    [​IMG]
    Được hòa đồng cùng các em nhỏ, được thấy các em rất ngoan và đáng yêu như này :
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bên ánh lửa hồng cháy bập bùng, bên.....thùng phi bánh chưng, những điệu múa sạp mặc dù chưa chuyên nghiệp nhưng với những cái nắm tay, những tiếng hát cười đùa của tất cả mọi người, đã xua tan đi cái khoảng cách miền xuôi - miền ngược khi mà cái lạnh đến thắt lòng nơi miền cực Bắc xa xôi của Tổ quốc đang lùa vào trong từng hơi thở, từng nụ cười tỏa khói.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mong rằng mùa xuân này, bà con sẽ được đón một cái Tết thật yên vui và đầm ấm. Chúng tôi cũng hi vọng rằng qua đây sẽ được đón nhận nhiều hơn nữa những tấm lòng nhân ái dành cho đồng bào nghèo vùng cao HG.
    http://www.vtc.com.vn/lp/1/29086/giai_dieu_ngay_moi_13_02_2010.aspx
    http://www.qdnd.vn/QDNDSite/vi-VN/61/43/7/24/24/103008/Default.aspx
    http://vovnews.vn/Home/Dua-Tet-ve-mien-cuc-Bac/20102/134679.vov
  5. tranxuanbachthm

    tranxuanbachthm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    2
    Mình được phân công đi công tác tăng cường cho bệnh viện đa khoa tỉnh HÀ giang từ 1.6 -1.9.
    Trở lại Hà giang sau lần đi Tình nguyện năm 2005, thấy có nhiều băn khoăn và lo lắng.
    Không biết mình sẽ làm được những gì.
  6. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Bác hãy cố gắng lên nhé HG đang thay da đổi thịt từng ngày bác ạ
  7. lgmphuong

    lgmphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm ko gặp mày ,xem ảnh Hà Giang thích quá đi mất
  8. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Thắp lửa yêu thương - Cùng em đến trường(khai giảng 2010 )

    Cứ mỗi độ thu sang
    Hoa cúc lại nở vàng
    Ngoài vườn hương thơm ngát
    Ong **** bay rộn ràng

    Em cắp sách đến trường
    Nắng thu trải trên đường
    Trời trong xanh gió mát
    Đẹp thay lúc thu sang.

    (st)

    Ai trong đời đã từng một lần trải qua thời cắp sách ấy mà lại chẳng háo hức với tiếng trống ngày khai trường?Nhưng có mấy ai tận mắt chứng kiến một lớp học với sĩ số 19 hoặc 22 em học sinh mà chỉ có bằng này em :

    [​IMG]

    Tin được không nhỉ? Hoàn toàn tin được chứ, bởi đơn giản đó là 1 lớp học của vùng núi cao, đến trường với các em luôn là niềm khát khao và mong đợi, nhưng không phải em nào cũng có thể đến được vì nhiều lý do khác nhau. Thấu hiểu được những ước mơ ấy của các em, nhóm tình nguyện Hương Thiện Tâm phối hợp với báo Dân tộc Và phát triển, hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam, Đoàn thanh niên ngân hàng TMCP Công Thương VN, đại diện nhóm thiện nguyện Lá Phong (Canada) đã tổ chức thành công chương trình tình nguyện " Thắp lửa yêu thương - Đến trường cùng các em học sinh vùng cao nguyên đá " từ ngày 01 - 05/09/2010.
    Chuyến đi nào cũng vậy, ngoài việc chuẩn bị chu đáo cho việc chung của nhóm thì mỗi thành viên đều cố gắng sắp xếp việc cá nhân để đến ngày lên đường được toàn tâm toàn ý cho công việc là một tình nguyện viên(TNV) 5h chiều ngày 31/08 sau khi hoàn tất những công việc cuối cùng ở cơ quan, tôi vội ra bến xe lên HN vì tôi biết cả nhóm tôi đã rất vất vả chuyển hàng, bốc hàng lên xe từ 1h chiều. Gần 7h30 tôi lên đến nơi, gặp được bạn tôi có một lát(anh bạn ở đơn vị tên lửa phòng không - Bắc Giang ) nhưng đang học ở HN. Chúng tôi đi nạp năng lượng cực nhanh và cũng chẳng nói chuyện được nhiều, tôi nói bạn tôi chở lên đường Lạc Long Quân để cùng nhóm chuẩn bị xếp hàng lên xe tải, do một số sự cố mà mãi đến gần 12h đêm 2 xe tải mới bốc xong hàng ở Thường Tín và có mặt tại Lạc Long Quân trong sự chờ đợi mệt mỏi của hơn 10 TNV. Thế là TNV rồi lái xe, phụ xe....tất cả vào cuộc rất nhanh, gần 10 tấn hàng nhanh chóng được chia đều ra 2 xe theo 2 điểm trường chúng tôi sẽ thực hiện trong chương trình này.
    2h đêm tất cả xong xuôi, khi xe tải chuyến bánh đi trước thì cũng là lúc tôi và chị trưởng nhóm HLN đi dọc con đường đê về nhà, chợ hoa Quảng Bá - Nghi Tàm đã họp từ rất sớm. Sáng hôm sau chị HLN lên cơ quan giải quyết 1 số việc còn tôi ở nhà với 1 số TNV khác mới đến, chúng tôi lấy giấy gói quà ra bọc lại những chiếc áo, chiếc mũ nhỏ xinh thành hình cái kẹo để đêm giao lưu văn nghệ sẽ tặng lại các em. Công việc xong xuôi, tất cả lên đường lúc 14h ngày 1/9.Gần 8h tối hôm đó chúng tôi đến thị xã HG được UBND tỉnh mời cơm, nghỉ ngơi tại nhà khách Sông Miện (đối diện bộ chỉ huy quân sự tỉnh) Buổi tối lang thang tại thị xã thật vui và thoải mái, người thì đi ăn cháo Ấu Tẩu cho biết, người thì cafe....đêm hôm ấy mặc dù gần 30 con người chỉ có 4 phòng nghỉ nhưng chúng tôi tụ tập tại 1 phòng và gần như thức trắng đêm để làm 2 chiếc diều ngày mai lên đấy còn thả và hò hét, xong thì tặng lại cho các em học sinh.5h30 sáng 02/09 nhóm chúng tôi đón một TNV vô cùng tích cực từ Nam Định đi xe khách lên Hà Giang để nhập đoàn. Nhóm chúng tôi là vậy đấy, nhiệt tình ngoài sức tưởng tượng. Trên đường đi thì một tin không mong đợi đã đến : 2 xe tải hàng đã bốc hàng xuống cùng một xã (lẽ ra mỗi xe một xã) Thôi thế là xong, bao nhiêu công sức của cả nhóm làm hết mình đến 2h đêm hôm trước thì giờ chỉ còn là con số 0. Cả nhóm chỉ còn biết thở dài, có chuyến nào như vậy đâu? 11h xe vào đến thị trấn Yên Minh, TNV vừa đói vừa mệt lại phải lao vào đống hàng chất kín 1 phòng học để phân loại ra những hàng cần thiết cho từng xã như ban đầu. Thôi thì đành chịu vậy, nếu không vấp ngã sẽ không biết mình bị rơi răng (hàm) ;)

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    14h xe chúng tôi mới lên đến xã Sủng Trái - huyện Đồng Văn.
    Chuyến đi này chúng tôi tặng cho 2 xã thuộc huyện Đồng Văn :

    - Xã Lũng Cú : 1 bộ máy vi tính - vì hiện tại có 5 đoàn thể mà có mỗi cái máy để làm việc.
    - Xã Sủng Trái :
    *Trao tặng trường PTCS Sủng Trái 1 phòng thư viện trị giá 65 triệu đồng bao gồm : Máy chiếu, màn chiếu,loa, đầu đĩa, các đầu sách, giá sách, bàn đọc, cùng một số dụng cụ thể thao: Cầu lông, Cờ vua, Cờ cá ngựa, bóng đá, cầu đá...và 1 máy vi tính để quản lý thư viện.
    *100 chăn ấm mới
    *4 tạ gạo
    *20 xuất học bổng cho học sinh nghèo học giỏi (mỗi xuất 200.000 VNĐ)
    * 30 phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
    *1000 cuốn vở viết.
    * Tặng giáo viên nhà trường nhân dịp khai giảng số tiền 1000.000 VNĐ
    * Trao tặng 06 hộ nghèo tại thôn Pó Sả, mỗi hộ 01 xuất quà bao gồm chăn ấm, gạo, quần áo.
    * Một số đồ thiết yếu cho học sinh mầm non và nội trú dân nuôi : Quần áo, cháo ăn liền, đồ chơi....

    Tặng quà cho lãnh đạo xã.

    [​IMG]

    Mọi người cùng đi xuống bản tặng quà cho hộ nghèo :[/SIZE][/COLOR]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    (còn nữa)
  9. bonjourtinhyeu

    bonjourtinhyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    52
    Hà Giang đẹp thật, đã đi nhiều nơi, thích ở đây nhất, một thứ gì đó rất gần và thân thuộc. Nhớ tới em. Một người bạn cũ. Nhớ tới em, một cậu bé chăn bò mà anh đã mang cho đồ ăn, Nhớ tới một người dân tộc mời mình ăn thắng cố.

Chia sẻ trang này